Có nên nói lời yêu thương?

longnhi81

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
30/7/11
Bài viết
183
Reaction score
1
Chuyện là thế này, em ấy sắp phải đi học, và mình cũng không còn nhiều thời gian => 2 đứa sắp k gặp nhau và chỉ là bạn...
Thật sự là mình đi chơi với em nó thường xuyên ( nhưng đi theo lớp or tổ chức theo nhóm bạn) trong nhóm cũng có mấy thằng thích em, nhưng em chưa đồngg ý và nói nhiều thằng này nhát :-s...sắp tới mình tính mời em đi riêng, nói chuyện để hiểu em thêm, và thật sự thì mình không biết có nên nói thích em không? ( 2 đứa cũng khá vui, nói chuyện hay bông đùa kiểu sau này anh cưới em, nhưng chỉ giỡn nửa thật nửa giã mà chắc e tuỏng giỡn :)) theo cảm nhận thì em cũng coi minnh2 là bạn, nhưng trong bản thân nhiều đứa bạn thân của nó cứ xíu e quen nó hoài :D...muốn lắm mà chưa dám ngỏ.
Vậy muốn hỏi các cao nhân thì e mời nó đi chơi rồi dắt dê vào chuồn, nói chuyện đủ thứ rồi có nên nhẹ nhàng tinh tế nói thật lòng mình ra không?
Nghĩ lại thì rất sợ cái câu " 1 THỜI EM CÒN TỰ DO, ta Yêu em mà chưa dám ngỏ"
Cảm ơn anh em đã read
 
nhưng trong bản thân nhiều đứa bạn thân của nó cứ xíu e quen nó hoài ...muốn lắm mà chưa dám ngỏ.

có được đoạn này là ngon rồi. có nghĩa là nó cứ thích chú rồi đấy, tỏ tình là bùm. :>
 
Nhưng đó là chuyện nửa năm trước -> nhưng dù gì cũng phải nói thôi...biết đâu dc
 
Tới đi bạn, 81 mà gà thế ;))
 
93 anh ơi => mình năm nay 18 chứ nhiêu
 
Tấn công đi bạn,làm cho khéo 1 tí ^^ tỉ lệ thành công đến 90% rồi
 
tới đê \m/ , tỉ lệ thành công cao nên lựa chọn thời điểm thích hợp mà tới để tránh bị sịt :">
 
Dù sao em nó cũng sắp xa chủ thớt. Giựt chốt lựu đạn mới biết lựu đạn lép hay nổ. Cứ thấp thỏm thế rồi sau này cứ hối tiếc "Phải chi...". Ngại gì ?
 
Tới liền. Không sau này lại tiếc rằng: "Ngày xưa sao anh không nói để em đợi giờ thì em đã lấy chồng..."
 
Thống nhất là phanh rồi :) thanks anh em...
 
thật là không thể hiểu nổi
rãnh quá vô lappj 2pic nhảm hả bác
 
trẻ con thế này thì yêu với thương cái giề :(
 
Đằng nào chẳng cách xa :-?? Nói ra thì mất cái gì :-??
 
tình cảnh giống mình 1 năm trước, lúc đó mình đã nói ra và bây giờ mình đã không hối hận. Nói đi bạn dù trời có sập cũng nên thử để sau này khỏi nhảy wc tự tử.
 
thấy chả có gì cả , cái kiểu này chỉ tầm 30 - 70 thôi , thiết nghĩ nên giữ mới quan hệ như thế đừng để tiến xa hơn , đừng nghe lời xúi của mấy ông ở trên rùi lại lập thêm 1 topic ;))
 
cứ nói đi sao mà phải xoắn. đàn ông là phải biết đương đầu với thử thách
 
mất hay không là ở cách nói thôi. không nói thì khó chịu lắm. rồi không có tâm chí mà làm cái gì khác.
 
Chưa thấy kể đèn màu của em, mà cũng ko chắc lắm về tc của bạn. Nên ko xúi đc gì.


This forum requires that you wait 90 seconds between posts. Please try again in 4 seconds.
 
cứ làm gì mà con tim bạn mách bảo ... làm gì để sau này đừng hối hận .. vậy thôi

nói hay không nói là tuỳ từng trường hợp và tuỳ vào mỗi người, khuyên thế nào thì cũng là chỉ ý kiến chủ quan thôi, quyết định là ở bạn
 
Back
Top