[MEGAPHONE] In cash We trust - Chat chit suốt ngày ver 3

Tối nay chắc sẽ đi đủ 20 con revious, lên chắc được tầm 65k AP, vẫn còn thiếu chút xíu, không biết đi thêm con vega, toto với alvida có đủ không nữa
 
Làm cái The Lát Boy Scout ý , dư 70k luôn đó, mà stat cũng tốt với VN
 
Làm cái The Lát Boy Scout ý , dư 70k luôn đó, mà stat cũng tốt với VN
toàn xui dại, đang cày AP để chuyển job, ai hơi đâu mà farm cái đấy để chuyển job
 
Làm cái The Lát Boy Scout ý , dư 70k luôn đó, mà stat cũng tốt với VN

có cái đầu dùng cái đầu suy nghĩ tí đi, farm ap cần cj gấp ai lại rảnh hơi đi farm cái này
facepalm.gif
 
Ây Ây , dùng để làm CP đổi Glotious tốt chán ;))
Đi f7 Haven mới thấy con Avice lết bại ntn X_X
 
Chỉnh sửa cuối:
đọc kĩ và phân tích vấn đề, ở đây là người ta cần ap cj => cần farm nhanh, gọn, lẹ => cày cái này có mà nản sớm. hơn nữa farm CP lấy set thì chưa cần tới 1000 trận đã dư điểm rồi. và ko phải class nào cũng xài set CP!
 
Ây Ây , dùng để làm CP đổi Glotious tốt chán ;))
Đi f7 Haven mới thấy con Avice lết bại ntn X_X

con avice hình như nó đâu có chân, trong f7 chắc là trượt theo đường băng đấy =))
 
4rum này có khỉ phải để ai có 50 post thì mới đc lập topic mất. dạo qua mấy box game đang chơi thì topic mới đầy ra #11
 
phải để ai < 50 post lập 2pic thì mod mới có việc để làm :))
 
dài quá tớ lười đọc.... truyện ma nữa thì để tối xem cho thú 8->
 
Có cả ảnh đấy :)) Mịe ngồi trong lớp đọc còn run run may mà bà gv gọi lên bảng nên đỡ ~.~
 
truyện này vui đấy, nhưng rõ ràng không phải ma, ở trang 118 2 cái ảnh chụp ở 2 góc lệch nhau với cả trăng nó rọi khác nhau nên nhìn như có cái bóng thôi
 
Hôm qua có một chú bên SEA rao bán 3 cặp ring solar ursano 10* (Mỗi cặp trắng là 800k cash) X_X. Điều đáng nói ở đây là chú ấy nói rằng, chú ấy chỉ farm trong vòng 3 tháng, một ngày farm không quá 5h và không dùng perfect hunch X_X.
Nếu tính ra thì: Với 90 x 5 = 450h là chú ấy có thể farm được 3 ring ursano 10* X_X.
Và câu hỏi đặt ra là: Có ai chỉ mình farm ring f6 với X_X.
 
cái truyện này đọc như truyện trinh thám chứ k phải truyện ma :)) làm phim tài liệu là hơi ăn khách đấy :))
 
Làm quả phim giống The fourth kind thì thôi r còn j :))
 
cái truyện này đọc như truyện trinh thám chứ k phải truyện ma :)) làm phim tài liệu là hơi ăn khách đấy :))
đọc cũng sợ phết, nhưng nhà mình thì ok, cả nhà chả ai yếu vía cả, cũng chả đi bệnh viện hay ra nghĩa địa bao h :))

---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:16 ----------

vãi đái, đọc truyện này như truyện ma í, hay lắm, từ cái đoạn 10/7 thì có vẻ kinh phết, nhưng con ma nào dám phá máy tính của tui thì có chết tui cũng phải nện nó, cắt tóc còn đc chứ máy tính iu quí mà bị phá thì nó đến kiếp rồi
 
mình sợ 1 con ma duy nhất: ma túy :-s
 
vãi đái, đọc truyện này như truyện ma í, hay lắm, từ cái đoạn 10/7 thì có vẻ kinh phết, nhưng con ma nào dám phá máy tính của tui thì có chết tui cũng phải nện nó, cắt tóc còn đc chứ máy tính iu quí mà bị phá thì nó đến kiếp rồi
Không thể sống thiếu PC :))
mình sợ 1 con ma duy nhất: ma túy :-s
Con này ai chả sợ :-ss
 
Không thể sống thiếu PC :))

Con này ai chả sợ :-ss
có cái máy tính để cày game, nó phá mất không chơi đc nữa thì không đập nó hơi phí. mà nhà mình tự xây mới, hồi trước cũng không phải đất hoang mà là đất trồng ngô. ở nhà toàn người cao to đẹp zai ( mình chả hạn ) nên cũng chả lo. xem mấy phim kinh dị của hàn còn ghê hơn nhiều :)). mỗi tội bây h ***** dám đi tắm :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top