HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

Vô độc bất trượng phu, chả thấy thằng nào trong bát kỳ hiền cả haha
 
Giả Hủ tới Quan Độ hiến đầu Quách Gia :|

Mềnh đang nghĩ y hệt bạn lun :|
Lần trc thắng Trần Cung cũng nhờ Công tử hiến đấu, mà trận này thì anh Gia đang liều chết roài, chắc đòn cuối cùng của quân Tào sẽ là nhờ hiến anh Gia thui :-SS
 
Hồi 344: Hoàng thượng bả tâm (bản di động)
Dịch: Nguyễn Hà An
Editor: Hiếu Nguyễn Trung
[SPOIL][/SPOIL]
Cũng Vì câu nói này mà sau này anh Úc bị Th cho uống rượu độc chết :-<

---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:30 ----------

Mềnh đang nghĩ y hệt bạn lun :|
Lần trc thắng Trần Cung cũng nhờ Công tử hiến đấu, mà trận này thì anh Gia đang liều chết roài, chắc đòn cuối cùng của quân Tào sẽ là nhờ hiến anh Gia thui :-SS
Anh Giả còn skill Ám hành trận pháp mà sao ít khi thấy dùng wa' nhỉ ^^ mong chap sau bác Mưu cho ảnh ra skill này đi cho bớt nhàm ... ;))
 
Hiền nhất Bát Kỳ may ra được Tuân Úc nhưng chính thế mà bị xử :(
 
Tuân Úc trong HPLN cũng ko hiền đâu, bợp tai Ý như con ấy chớ ;)) .
 
Bựa thế,bên Tháo có Hủ,Gia đánh trận;Úc giữ nhà;Ý vòng ra sau bày trò móc lốp;1 mình anh Phuơng đỡ thế quái nào dc =))

đấy là chưa kể anh Phương vừa mới tự xử lý chính cha mình với 2 thằng anh nhé =))

---------- Post added at 09:16 ---------- Previous post was at 09:13 ----------

Tuân Úc trong HPLN cũng ko hiền đâu, bợp tai Ý như con ấy chớ ;)) .

thẳng ra thì Úc cũng có ý đồ giống Ý, thời loạn ko có trung thần thì chi bằng ta lao động đường phố gian thần lên bình thiên hạ trc đã, sau đó mới trị thiên hạ sau, khác cái là Úc muốn thiên hạ thái bình còn Ý thì muốn thiên hạ là của con cháu gia tộc mình =)) 2 thằng biết rõ ý đồ nhau nên cứ gặp nhau đá nhau chan chát;))
 
^
Úc có ý đồ giống Ý thì loạn , lúc đầu Úc nó muốn biến Tào tháo thành trung thần nhưng Quách gia xuất hiện làm Úc bị shock quả giết 30 vạn dân
sau thì lại nghĩ cần có quyền lực để trấn áp gian thần thế là xuất quan vừa giúp Tháo nhưng vẫn tạo được thế lực ở trong triều đình
 
thì ý đồ của cả 2 thằng đều giống nhau còn gì, theo quan điểm nào đó có thể nói là lợi dụng Tháo, khác mục đích thôi

Úc muốn nhờ Tháo dẹp hết đống gian thần loạn đảng khác, sau đó kìm Tháo lại để bình thiên hạ
Ý thì theo Tháo giúp Tháo lấy được tất cả , sau đó lấy hết tất cả của Tháo
 
kết nhất là đoạn Lữ Bố cầu xin tha chết,a Tào nói hay vl :))
"Anh hùng ko chết trên chiến trường,anh hùng cũng ko chết trên giường mỹ nhân mà anh hùng là kẻ khi đối mặt với cái chết phải biết tìm mọi cách mà sống"
"Sống mới làm đc việc" \m/
 
Chính ra như Tuân Úc theo Lưu Bị mới hợp,dùng chính sách nhân từ,Tuân Úc chọn nhầm chủ để cuối cùng chết thảm quá...Mà Thủy Cảnh nói có 1 trong 2 người Ngọa Long,Phụng Sồ là thống nhất thiên hạ,thế mà Lưu Bị về sau có cả 2 vẫn thua,phải chăng vì 2 người này không thể kết hợp với nhau???
 
Hồi 345: Một thân can đảm | Download
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Hiếu Nguyễn Trung

p/s: bản xấu làm = raw ảnh chụp

Hứa Chử đến rồi chap này đúng là hừng hực khí thế :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Vid ơi, không thấy link down. check lại hộ xem nhé
 
sorry nhé chèn nhầm link :P
đã sửa :D
 
Đã dự đoán anh Chử sẽ mò đến, hóa ra đến thật :D.
Chỉ tắc mắc anh ý to thế mà ko thằng nào nhìn thấy à, :-"Cao Lãm solo vs Liêu thì thua vỡ mồm rồi, xem anh Cáp 1 vs 2 ăn thế nào đây.
Dự đoán anh Phương ăn hành tại chỗ
 
Xem cái chap trận chiếc cứ loạn cả lên chả hiểu quân nào với quân nào.
Thằng Liêu thì cứ tí lại sát với phá, chả hiểu đang chỉ huy hay thích khoe mồm rộng
 
Chỉnh sửa cuối:
Chính ra như Tuân Úc theo Lưu Bị mới hợp,dùng chính sách nhân từ,Tuân Úc chọn nhầm chủ để cuối cùng chết thảm quá...Mà Thủy Cảnh nói có 1 trong 2 người Ngọa Long,Phụng Sồ là thống nhất thiên hạ,thế mà Lưu Bị về sau có cả 2 vẫn thua,phải chăng vì 2 người này không thể kết hợp với nhau???
chém thì chém, sự thật thế nào còn tùy duyên phận =))
 
Chính ra như Tuân Úc theo Lưu Bị mới hợp,dùng chính sách nhân từ,Tuân Úc chọn nhầm chủ để cuối cùng chết thảm quá...Mà Thủy Cảnh nói có 1 trong 2 người Ngọa Long,Phụng Sồ là thống nhất thiên hạ,thế mà Lưu Bị về sau có cả 2 vẫn thua,phải chăng vì 2 người này không thể kết hợp với nhau???
toàn chém. 1 tập thì bảo quách gia giỏi nhất BK, tập khác lại bảo Tuân Úc tài năng vượt trên Quách/Giả, tập kế lại chém 7 kỳ chỉ để trị 1 mình Viên Phương 8-}
 
toàn chém. 1 tập thì bảo quách gia giỏi nhất BK, tập khác lại bảo Tuân Úc tài năng vượt trên Quách/Giả, tập kế lại chém 7 kỳ chỉ để trị 1 mình Viên Phương 8-}

Mỗi 1 Kỳ giỏi 1 phương diện nhất định mà :-"
Đối nội thì có ai bằng tài Úc đâu :-??
Nói chung là bác Mưu đã tốn công PR anh Phương lên rồi thì chắc chắn Quan Độ sẽ là cao trào tổng kết của anh Phương dzồi. Không bị Hội đồng tẩn thì bao nhiêu công sức PR của lão Trần đổ xuống sông xuống bể à :>
 
Đã dự đoán anh Chử sẽ mò đến, hóa ra đến thật :D.
Chỉ tắc mắc anh ý to thế mà ko thằng nào nhìn thấy à, :-"Cao Lãm solo vs Liêu thì thua vỡ mồm rồi, xem anh Cáp 1 vs 2 ăn thế nào đây.
Dự đoán anh Phương ăn hành tại chỗ
Chắc anh Chử chơi trò lom khom nên ko ai thấy. Mà hồi đánh với Hỏa tay chân ú nấn thô kệch, giờ đã được chỉnh lại ra dáng người mẫu chân dài phết =))
Anh Phương ăn hành thì có thể nhưng cùng lắm là lui quân rồi rơi vào thế bất mãn của Bố ở Lạc Dương chăng :-? ?
 
Thanks anh em đã bỏ rất nhiều công phu dịch bộ truyện mà lâu lắm rồi mình mới được đọc phần tiếp theo. Chúc anh em sức khỏe và tiếp tục công việc này nhé :D:D:D

---------- Post added at 07:54 ---------- Previous post was at 07:26 ----------

sao đến tập 16 lại không còn tiếng việt nữa nhỉ???????
 
Back
Top