bucbuc9739
Youtube Master Race
- 30/5/11
- 68
- 19
Em năm nay mới học cấp 2 thôi ạ. Hôm qua nằm nghỉ thấy mình nghĩ về học tập mà thấy có những thằng chây lười mà sao kết quả của nó rõ cao. Nghĩ lại mới thấy mấy thằng này trong thời gian học nó học lớt phớt, mấy ngày của thì thành con trâu điên. Lúc làm bài thi thì nó làm bài bình tĩnh, tự tin nên đạt kết quả tốt. Em thì chả phải thuộc loại cực chăm, nhưng ít nhất cũng biết lo học, vậy mà khi làm bài thì bị tâm lí, mọi thứ trong đầu cú quên hết (nhất là mấy môn thuộc lòng). Làm toán thì toàn sai mấy lỗi vớ vẩn, bị trừ đầu trừ đuội thành ra mất hết điểm. Có khi về nhà làm lại trơn tru luôn. Nhớ ngày trước cô giáo mình bảo ngồi vào phòng thi trong trạng thái lì, cứ từ từ làm bài mà ngon ơ. Có cao nhân nào cho ít kinh nghiệm không ạ,năm cuối cấp sắp đến rồi, em cố gắng thi vào mấy trường có tiếng như Kim Liên hay Chu Văn An chứ không có chuyên cấp 3 nào cao xa cả...
,mình lúc chưa học bài tâm lý cũng...tốt luôn 

. mình sinh năm 93 này, cái hôm thi toán, còn 45p nữa là hết h mà ko nghĩ đc ra 2 câu hình cuối. thế là ngồi chơi, vẽ hình trong đầu xem trường hợp nào thì nó giống đề bài rồi áp vào. đang làm bài hình thứ nhất thì lại nghĩ ra bài hình thứ 2, thế là xong trước h 15p. nói chung không làm đc thì ngồi nghỉ 1 chút cho thoải mái, không phải cứ vắt óc ra mà nghĩ là làm đc bài đâu, làm toán thì để ý mấy cái lỗi nhỏ như kết luận, gạch đầu dòng, câu cú........ đi học thêm bị ông dạy thêm ông ý hành mấy cái đó nên nhớ luôn.

.
,học nghe giảng và chịu khó làm bài về nhà thì bài kt đảm bảo ngủ [như mình] lúc nào cũng trên tb