class9
Donkey Kong
- 6/9/08
- 484
- 68
Sau bao năm lăn lộn trên ghế nhà trường, thấm thoát thì cũng đến năm 12, cuộc đời vốn có nhiều ngã rẽ, và đây là lúc con người ta phải chọn cho mình một lối đi... CŨng như bao học sinh khác, đứng trước bao nhiêu lựa chọn, em cũng phân vân. Ừ thì mình thích môn này, ban này, ừ thì anh mình ngày trước cũng học ban này, rồi thì ban kia nó khó lắm, bao đứa đã than rồi đấy chứ ít đâu....
Cuối cùng, em chọn ban A.
Sau 2 tháng hè cày ải, em bỗng đâm... nản, bỗng thấy lựa chọn của mình phần nào đã sai lầm. Toán Lý thì em học được, 12 năm đi học cũng thuộc loại khá giỏi chứ chưa đến mức " lạc vào xứ thần tiên"... Nhưng Hóa... Trời ơi hóa
. Ngẫm lại thì thấy từ năm lớp 8, học Hóa đã chẳng ra gì. Hai năm cấp 2, Hóa căn bản học còn đỡ, lên cấp 3 bắt đầu ngây ngô dần, và đến năm 12 luyện thi mới thấy kiến thức hóa của mình so với nhiều người có lẽ chỉ là lũ học đòi, đú bẩn, không bằng một góc kiến thức của ng ta :(...
Hôm nay, lan man suy nghĩ làm đề Hóa thế nào lại thấy nhớ... Ban D. Anh thì từ cấp 2 đã học được, hiệnt ại đang học chuyên Anh cấp 3... Văn thì cũng thuộc loại khá, viết văn trong lớp không hay nhưng cũng đứng hàng top, năm 11 viết vài bài văn tàng tàng cũng có vài bài >7, thỉnh thoảng lên fb đong hàng cũng được các em khen là văn hay, phải cái chữ mình ở ngoài chả tốt lắm...
--------------- Bỗng thấy phân vân : Lựa chọn ban A của mình có phải là đúng đắn??
--------------- Ban D trước giờ mình học khá hơn, hay là bây giờ mình chuyển sang học D???
--------------- Bây giờ đã là qua nghỉ hè 2 tháng... liệu có còn kịp để mình thay đổi con đường đã chọn?
ôi.... đm đời
Cuối cùng, em chọn ban A.
Sau 2 tháng hè cày ải, em bỗng đâm... nản, bỗng thấy lựa chọn của mình phần nào đã sai lầm. Toán Lý thì em học được, 12 năm đi học cũng thuộc loại khá giỏi chứ chưa đến mức " lạc vào xứ thần tiên"... Nhưng Hóa... Trời ơi hóa
. Ngẫm lại thì thấy từ năm lớp 8, học Hóa đã chẳng ra gì. Hai năm cấp 2, Hóa căn bản học còn đỡ, lên cấp 3 bắt đầu ngây ngô dần, và đến năm 12 luyện thi mới thấy kiến thức hóa của mình so với nhiều người có lẽ chỉ là lũ học đòi, đú bẩn, không bằng một góc kiến thức của ng ta :(...Hôm nay, lan man suy nghĩ làm đề Hóa thế nào lại thấy nhớ... Ban D. Anh thì từ cấp 2 đã học được, hiệnt ại đang học chuyên Anh cấp 3... Văn thì cũng thuộc loại khá, viết văn trong lớp không hay nhưng cũng đứng hàng top, năm 11 viết vài bài văn tàng tàng cũng có vài bài >7, thỉnh thoảng lên fb đong hàng cũng được các em khen là văn hay, phải cái chữ mình ở ngoài chả tốt lắm...
--------------- Bỗng thấy phân vân : Lựa chọn ban A của mình có phải là đúng đắn??
--------------- Ban D trước giờ mình học khá hơn, hay là bây giờ mình chuyển sang học D???
--------------- Bây giờ đã là qua nghỉ hè 2 tháng... liệu có còn kịp để mình thay đổi con đường đã chọn?
ôi.... đm đời


.
Mấy cái đó không đáng gì so với đề thi ĐH đâu bạn! 