- 14/1/09
- 401
- 36
-chả là như thế này thình thoảng có vài người bà con họ hàng đến nhà mình chơi , cứ y lần nào đến họ lên phòng mình thấy có món đồ gì mới , thì họ lại hỏi cái món đó là
bao nhiêu tiền
, một lần hỏi thì không sao , mình lại là dân yêu thích công nghệ lên đồ hi end cũng tương đối nhiều , các bác cũng biết đồ hi end có món đắt có món rẻ ,
nhưng cứ lần nào đến là họ lại hỏi , ko trả lời thì bị cho là khinh người , mà nếu mình nói giá của những món đồ đó là thật thì bị cho là khoe của , mà nếu nói rẻ thì cho là mình
chém
, nhiều lần như vậy đâm ra mình có cảm giác như bị xăm soi vậy , rất là khó chịu , chẳng lẽ cứ mỗi lần họ sang thì lại phải dấu hết đống đồ của mình đi ah
, các
bro xem có cách nào giải quyết một cách hợp tình hợp lí ko:)
bao nhiêu tiền
, một lần hỏi thì không sao , mình lại là dân yêu thích công nghệ lên đồ hi end cũng tương đối nhiều , các bác cũng biết đồ hi end có món đắt có món rẻ , nhưng cứ lần nào đến là họ lại hỏi , ko trả lời thì bị cho là khinh người , mà nếu mình nói giá của những món đồ đó là thật thì bị cho là khoe của , mà nếu nói rẻ thì cho là mình
chém
, nhiều lần như vậy đâm ra mình có cảm giác như bị xăm soi vậy , rất là khó chịu , chẳng lẽ cứ mỗi lần họ sang thì lại phải dấu hết đống đồ của mình đi ah
, các bro xem có cách nào giải quyết một cách hợp tình hợp lí ko:)
9 người 10 ý làm sao mà chiều lòng hết được? Phải người nào lịch sự đứng đắn thì bác kiêng nể, còn mà thiếu suy nghĩ, thiếu ý tứ kiểu như họ hàng nhà bác thì cho thành... người dưng là vừa! Bán bà con xa mua láng giếng gần đi bác 
tại phòng mình nhiều sách porn lắm 

...bên nhà naz lâu lâu cũng hỏi nè.
.