Chiên Giòn
Mr & Ms Pac-Man
- 6/8/09
- 136
- 1
Định lập thớt ở TG nhờ anh em đông đúc bên đó hỗ trợ nhưng nghĩ lại nên thôi :( Kể lại chuyện ai giúp đc gì thì giúp không thì mọi người rút kinh nghiệm vậy.
Hôm thứ 6 mình đi xem film Captain America ở Parkson HV với bạn. Rạp khá vắng, ngồi hàng H7, H8; suất chiếu lúc 16h10 chiều. Hàng trước có 1 cặp nam nữ, hàng sau lưng có 2 nam với một số người nữa. Cặp nam nữ với 2 nam mình nhắc đến là vì ngồi cũng ghế 7,8; mình nghi nhất 2 người ngồi trước.
Khi đến đoạn nhắc khách chỉnh chế độ đt thì mình với bạn lấy đt ra bấm silence, mình cho vào túi quần còn con bạn cho vào balô và để dựa vào lưng ghế hàng phía trước. Coi đc nửa film thì phát hiện mất; thế là hỏng mẹ cả buổi coi film. Mình đã tìm nát nước cái dãy 2 đứa ngồi (cả dãy có 2 người thôi) với 2 dãy trên và dưới, nhưng không có gì. Lấy máy mình gọi vào đt nhỏ thì báo không liên lạc được, lúc đó nhỏ nghi có người lấy nhưng mình k0 nghĩ vậy (ngu quá), lại nghĩ rơi đâu đó r văng pin ra cơ...
Chỉ còn đúng việc soát người mấy người gần đó là không làm được. Lúc bị mất và đi tìm đt (film đang chiếu) mình có ngó thử cặp phía trước thì thấy họ đang ôm nhau, phủ cái áo khoác lên nên bỏ qua không nghi ngờ. Về đến nhà nghĩ lại biết đâu bọn nó thò tay xuyên qua ghế (ghế galaxy thò tay ra sau đc) móc túi lấy cái đt ra...
Nhỏ bị mẹ chửi té tát, cũng khóc khá nhiều, mình cũng thấy giận bản thân. Bác nào có kinh nghiệm mấy vụ này không giúp mình với. Sim nhỏ đi ra nhà mạng lấy lại rồi, nên k0 gọi vào máy đó kêu chuộc được. Cái đt cũng rẻ thôi nhưng mang giá trị tinh thần quà tặng, hơn nữa mới xài đc 1 tuần.
Mình định thứ hai lên hỏi lại xem lao công ở đó lúc quét dọn cuối ngày có tìm ra không... Không được nữa thì thua vậy... coi như rút kinh nghiệm cho anh em sau này nhắc gấu với bạn bè giữ đt trong người. Lúc hết film đi tìm mấy cô lao công ở đó kể trước có 1 đám còn bị móc nguyên cái laptop cơ
Hôm thứ 6 mình đi xem film Captain America ở Parkson HV với bạn. Rạp khá vắng, ngồi hàng H7, H8; suất chiếu lúc 16h10 chiều. Hàng trước có 1 cặp nam nữ, hàng sau lưng có 2 nam với một số người nữa. Cặp nam nữ với 2 nam mình nhắc đến là vì ngồi cũng ghế 7,8; mình nghi nhất 2 người ngồi trước.
Khi đến đoạn nhắc khách chỉnh chế độ đt thì mình với bạn lấy đt ra bấm silence, mình cho vào túi quần còn con bạn cho vào balô và để dựa vào lưng ghế hàng phía trước. Coi đc nửa film thì phát hiện mất; thế là hỏng mẹ cả buổi coi film. Mình đã tìm nát nước cái dãy 2 đứa ngồi (cả dãy có 2 người thôi) với 2 dãy trên và dưới, nhưng không có gì. Lấy máy mình gọi vào đt nhỏ thì báo không liên lạc được, lúc đó nhỏ nghi có người lấy nhưng mình k0 nghĩ vậy (ngu quá), lại nghĩ rơi đâu đó r văng pin ra cơ...
Chỉ còn đúng việc soát người mấy người gần đó là không làm được. Lúc bị mất và đi tìm đt (film đang chiếu) mình có ngó thử cặp phía trước thì thấy họ đang ôm nhau, phủ cái áo khoác lên nên bỏ qua không nghi ngờ. Về đến nhà nghĩ lại biết đâu bọn nó thò tay xuyên qua ghế (ghế galaxy thò tay ra sau đc) móc túi lấy cái đt ra...
Nhỏ bị mẹ chửi té tát, cũng khóc khá nhiều, mình cũng thấy giận bản thân. Bác nào có kinh nghiệm mấy vụ này không giúp mình với. Sim nhỏ đi ra nhà mạng lấy lại rồi, nên k0 gọi vào máy đó kêu chuộc được. Cái đt cũng rẻ thôi nhưng mang giá trị tinh thần quà tặng, hơn nữa mới xài đc 1 tuần.
Mình định thứ hai lên hỏi lại xem lao công ở đó lúc quét dọn cuối ngày có tìm ra không... Không được nữa thì thua vậy... coi như rút kinh nghiệm cho anh em sau này nhắc gấu với bạn bè giữ đt trong người. Lúc hết film đi tìm mấy cô lao công ở đó kể trước có 1 đám còn bị móc nguyên cái laptop cơ

Chỉnh sửa cuối:

từ dạo ấy đến h chưa mất gì cho bọn bất hảo. Đt bị giật 1 lần can tội vừa đi bộ vừa nhắn tin trong con hẻm nhiều cướp nhưng cháu nó fail :)



