- 2/8/05
- 9,516
- 276
Giết thằng này thì thằng khác lên, việc ám sát cho dù là nghĩ tới hay thực hiện thì cũng chưa biết hậu quả thế nào.
Ở đây Red skull nó còn muốn lật đổ hẳn, nếu chỉ xông vào bùm 1 cái thì nó cũng chả được cái gì, quân lính bên kia liệu có theo ko, mà theo như nó nghĩ thì đội quân của nó vô địch thiên hạ mẹ nó rồi -> lấy quân hitler ko bằng đập cả bên Đồng Minh rồi thịt bọn kia sau
Ở đây Red skull nó còn muốn lật đổ hẳn, nếu chỉ xông vào bùm 1 cái thì nó cũng chả được cái gì, quân lính bên kia liệu có theo ko, mà theo như nó nghĩ thì đội quân của nó vô địch thiên hạ mẹ nó rồi -> lấy quân hitler ko bằng đập cả bên Đồng Minh rồi thịt bọn kia sau


. Nội bộ nước Đức có nhiều đảng phái không ủng hộ nhưng những thằng đứng đầu về quân sự, kinh tế đều trung thành và dưới tướng Hitler hết cả (bất cứ ai là Ger cũng phải treo tranh của quốc trưởng nên mấy anh đi cùng Red Skull ko thấy tranh của Hitler là đoán ra ngay roài). Ám sát Hitler xong thì mấy thằng đó cũng tiếp tục con dường của hắn thui => làm theo cách của Red Skull là hay nhất 


anh ý phải 80-90 tuổi vẫn còn zin
vẫn còn đỡ hơn lấy thằng ất ơ nào đấy
xem Ultimate thì 2 anh này vẫn thân nhau kinh ấy chứ 