^ Vậy bạn thuộc loại nào trong 2 loại trên ?

Xã hội này thế nào bạn có thật trải qua hết chưa ? Số dân có tiền + có quyền chiếm bao nhiêu % thị phần lao động ?

Quyết định thế nào đây ? Ko tiền ko quyền thì thôi khỏi học nữa tự kỷ báo đời hay lo dọn dẹp hành trang chạy sang nước khác tỵ nạn ?
Xã hội này thế nào ai cũng biết! trải qua hết thì không dám nhưng cách sống trong xã hội này thì xin lỗi mình đã biết! số dân có tiền + có quyền thì hơi bị nhiều đấy bạn không ít như bạn nghĩ đâu! VN nước nghèo vậy thôi nhưng dân giàu lắm bạn àh!
Không tiền không quyền thì tự kỉ báo đời là tùy bạn thôi, còn chạy sang nước khác tỵ nạn là chạy đi đâu? chạy sang Lào àh?

bộ tưởng muốn đi là đi àh?
không tiền không quyền thì không đi đường chính được thì đi đường vòng! đi thế nào tùy bạn
Hên xui, ko lẽ chỗ nào cũng zị àh? Tỉ phú có mấy người, mấy người có mấy con đâu mà sợ.
Học 2 trường nó mà biết nó đuổi cả 2 đấy bạn, còn bảo lưu hình như chỉ cho 1 năm thì phải. Bạn học ĐH đi, ko tiếc làm gì. Mình học dân lập 2 năm thi lại bỏ bên này còn ko tiếc nữa là.
không 10 chỗ thì cũng hết 9/10 chỗ là như vậy! nói tí phú cho oách vậy thôi chứ thật ra nhà khá giả 1 chút là lo được 1 việc làm khá ổn định mà không cần bằng cấp!
Ví dụ: cầm cái bằng phổ thông bỏ ra vài chục chai là đã có được 1 cái chân quèn trong 1 ngân hàng bt, rồi thì tự bản thân phấn đấu mà lên cao! vài năm sau lương thưởng cuối năm cũng vài trăm chai như ai thôi! Có cần gì bằng cấp nào? cái này là sự thật 100% người trong dòng họ chứ chẳng phải "nghe kể", "nghe đồn" xa xôi! Khá hơn nữa thì nếu có quen biết trong nhà nước như hải quan, thì bỏ ra vài trăm chai để xin vào làm, rồi thì làm vài năm là lấy lại đủ vốn! (cái này hơi bị khó)
Tóm lại là có rất nhiều đường cong vẹo để đi, đi thế nào cũng đến đích chỉ là bạn không tiền không quyền trong tay thì bạn đến chậm hơn người ta và khó khăn hơn người ta, chứ ko tiền ko quyền "tự kỉ báo đời" như bạn trên kia thì ôi thôi rồi...
Mình không có ý bàn luận chính trị gì trong này, nhưng đây là cái sự thật, kể ra để bạn chủ topic có cái nhìn "thật" hơn về cuộc sống 1 chút, sau này có ra trường cũng ko bỡ ngỡ như mình hồi trước! Mình cũng từng ôm mộng làm giàu bằng chính nghị lực bản thân! nhưng rồi 4 năm ĐH ra trường thì ôi thôi... rớt cái ạch từ trên mây về lại trần gian
@ chủ topic: thành thật mà nói bạn đừng quan trọng chuyện bằng cấp quá, đồng ý bạn cầm nhiều bằng là có lợi hơn người ta, nhưng cùng lắm là lợi hơn về cái lương khởi điểm được 1 chút thôi! Còn thì bằng cấp chẳng ý nghĩa gì nhiều, nó chỉ là cái cớ để khi bạn quen biết hay xin xỏ đút lót người ta dễ nhận hơn 1 chút thôi!
Khi bạn đi xin việc thì cái quan trọng nhất là kinh nghiệm, không phải bằng cấp, giữa 1 người có kinh nghiệm vài năm bằng trung bình với 1 người mới ra trường cầm 2 3 bằng loại ưu thì công ty vẫn chọn người có kinh nghiệm! Người ta lúc nào cũng suy nghĩ trong đầu rằng "tao tuyển thằng nhân viên về làm, chứ không tuyển thằng sinh viên mới ra trường về thực tập"! Với lại chắc gì 2 3 bằng của bạn đã đúng cái mà họ cần!
Tóm lại bạn chỉ cần học bình thường, khi ra trường cầm cái bằng loại khá, bạn chịu khó xã giao 1 chút, và khôn khéo trong các mối quan hệ nhất là với những người thành công thì bạn đã có 1 công việc ổn định! bạn không cần phải học chi 2 3 cái bằng đâu! Thời gian bạn học 2 3 cái bằng đó bạn đi làm bạn chịu khó phấn đấu thì lương của bạn đã khá lắm rồi! Kinh nghiệm bản thân! kể ra cho bạn nghe! đi thế nào tùy bạn :) Chúc bạn thành công! Thân!