[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Em năm nay 12. Trước giờ em không có học vẽ dù rất thích vẽ nhưng gia đình không cho. Giờ năm cuối e bày tỏ nguyện vọng thì được ông bà già accept. Đó là e sẽ học thiết kế đồ họa ở FPT Arena song song với học vẽ theo đam mê. Dù không có bằng đại học cũng áy náy với bạn bè do e học trường chuyên nên áp lực ban đầu cũng lớn.
E phát tởm với cái hệ thống giáo dục ở nước mình. Nó chả phát triển gì được cả. E tự nhận là cả năm e cay môn toán cả năm e chả học. Chỉ học được duy nhất môn Anh.
Giờ lâu lâu cũng thấy lung lay tư tưởng sợ thất bại các kiểu dù biết sẽ có nhiều khó khăn nhưng e mong là sẽ có 1 người là ánh sáng chỉ đường cho e ạ
nhất nghệ tinh nhất thân vinh, tinh thông một nghề và nắm trong tay mấy nghề phụ ví dụ hiểu biết về âm nhạc, anh nghĩ sau này sẽ rất giàu đó, mà học vẽ vẽ giỏi thì dễ xin việc mà, nói bừa vậy thôi chứ tui chỉ nói bóng gió thế thôi nha
Thành công muôn đời vẫn vậy không phải bắt đầu từ việc một người có vào đại học hay không mà bắt nguồn từ việc một người có chịu học hay không và học những gì trong quá trình trưởng thành của mình
ai học tốt anh văn thì tập trung ko đc bỏ nhé. nó sẽ là cái cánh cứu mọi người sau này đấy. Mình hồi đó cũg chả gỏi môn j trừ tiếng anh. Giờ so với bạn cùng lứa thì sống cũg khá phây