Chả biết nên nói thế nào... "vấn nạn" này gặp nhiều quá rồi nên nói nữa riết nhàm (Vấn nạn suy nghĩ rất tiêu cực và xem cả xã hội này vận động chỉ theo 1 quy luật).
Chuyện cậu là chuyện của dòng họ, còn chuyện phía tôi là chuyện ko chỉ người xung quanh mà cả của tôi luôn, nên đừng nghĩ là tôi ko - biết - gì - về - luật - ngầm. (Chỉ cần tôi ra trường, là a lê hấp có sẵn ngay 1 công việc tốt. Hoặc bên y tế, hoặc bên Văn hoá, hoặc bên quân đội, hoặc GD, chẳng cần phải khổ sở viết CV, Cover Letter, gừi đơn hết chỗ này chỗ khác chực chờ phỏng vấn... Nhưng tôi ko dùng tới "quyền trợ giúp" ấy.)
Nói như Vivo thì được, nhưng nói như cậu thì ko ổn,
vì trong cách nói của cậu bao hàm ý tiêu cực, chẳng khác nào đẩy con người ta theo lối suy nghĩ và hành động tiêu cực, hùa theo vấn nạn xã hội.
Trong các cơ sở NN, đầy COCC quen biết, dựa hơi để xin việc. Nhưng ... tôi ko biết phải nói cho cậu hiểu thế nào...
Nếu cậu dấn thân theo con đường đó, thì mặc nhiên cậu cũng sẽ trở thành 1 kẻ thui chột. Mẹ tôi lúc nào cũng than phiền về những đứa nhân viên nhờ quen biết được nhận vào làm, rặt 1 lũ dốt nát ăn ko ngồi rồi, chỉ khiến cho công việc trì trề, kém hiệu quả và... chướng mắt. Ko có tài thì sớm muộn gì cũng bị đào thải, bởi chính những ng đấy ko xứng đáng để ngồi ở vị trí đó, nhờ chống lưng để vào, nhưng ko có tài thì đừng mong leo cao hay sống vững qua ngày ! Rồi sẽ có kẻ khác thế chỗ.
Cho dù là nhiều tiền, hay COCC gì... thì đó chỉ là "
1 lợi thế", là "vé thông hành", ko phải là "giấy bảo đảm" hay "dịch vụ trọn gói". Biết dùng nó để tiến lên, kẻ đó giỏi, ko thì đến đời nó coi như xong. Lên voi xuống chó âu cũng là chuyện thường. Nếu ông tôi mà chưa về hưu thì chắc gd tôi còn "hưởng lộc" nhiều đến thế nào. Vì vậy, đừng nghĩ đến chuyện có 2 thứ trên thì có quyền tự hài lòng với chính mình, ko cần cố gắng cũng sẽ an hưởng giàu sang phú quý. Suy nghĩ hết sức sai lầm....
@ Chú Topic : Chỗ tôi có gia đình anh chị kia, 2 ng là dân tỉnh, gd vốn ko phải giàu. 2 anh chị lên TP học rồi làm đến giờ... Phải nói là họ rất giỏi, 2 bằng ĐH ở 2 trường danh tiếng, làm việc cho Cty nước ngoài, lương rất cao. 2 ng bây giờ sung sướng lắm, sáng chiều thì đi làm, chiều tối về thì ăn nhà hàng, tập tạ/thẩm mỹ. Khuya thì coi phim. Phòng ở thì thuê chỗ tôi, 1 tháng 5m đấy. Người thì chạy @ trắng người @ đen

Còn trẻ nhưng rất năng động, giỏi và sống hạnh phúc sung túc. Đó mới là hình mẫu đáng hâm mộ.