HoàngTử_BaTư
Persian Prince
- 22/10/06
- 3,652
- 4
- Thread starter
- #301
Ladies and gentlemen!
Namgo34 is online
Namgo34 is online
Chỉnh sửa cuối:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.... Moi' ngay` nao gap Namgo moi danh the ma bay h nghe a 34 bao Namgo len trinh. Dung' la` de 34 co khac'
. Co gang' luyen tap de di ban hanh` nhe' 

Co gang' luyen tap de di ban hanh` nhe'![]()

1 trời 1 vực anh ạ, anh phương đánh e không hiểu gì hết luôn, còn bác duy thì chỉ có lôi con nào lạ lạ ra thì e tịt chứ mấy con quen thuộc thì có mỗi một bài, hadoken, chạy, hadoken, chạyMỗi người 1 phong cách mà em, có câu cười người hôm trước hôm sau người cười mà, duybatthan trước giờ khinh mọi người bao nhiêu thì khi bị mọi người vượt qua thì nhận lại bấy nhiêu thôi
Máy anh hỏng rồi nên không giao lưu với ông duy được, nhưng so với Phuong Bison thì thế nào hả em ?
Ko cần phải bàn đâu sư đệ chú sẽ tiếp bước đàn anh để hoàn thành xứ mệnh Taunt Người Trong Giang Hồ, và chiều qua nạn nhân đầu tiên là Duybatthan \:d/
Tối qua đi uống trà chanh anh nảy ra ý định cho thằng ku vào team Tàu Hòa của anh em mình đc đây, nhưng thằng này chỉ cho làm thân tàu ngồi đốt xăng thôi chứ ko xì khói được
Năm sau chú về nhất định Team Tàu Hỏa sẽ Nam Chinh Bắc Phạt.. OH YEAH!!!

OH YEAH!!! Lam` than tau` cung~ dc anh a. Co ng` hau can` cho ae mih la ok roi 

MaiMong co gang' ma luyen tap vao..... E thay' may ong trong Nam danh hay thi hay that nhung mien Bac' cung ko kem' phan long trong dau1 trời 1 vực anh ạ, anh phương đánh e không hiểu gì hết luôn, còn bác duy thì chỉ có lôi con nào lạ lạ ra thì e tịt chứ mấy con quen thuộc thì có mỗi một bài, hadoken, chạy, hadoken, chạy

hờ hờ cám ơn thằng eOH YEAH!!! Lam` than tau` cung~ dc anh a. Co ng` hau can` cho ae mih la ok roi
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
MaiMong co gang' ma luyen tap vao..... E thay' may ong trong Nam danh hay thi hay that nhung mien Bac' cung ko kem' phan long trong dau![]()
lúc chú về là ngày chú chết dưới tay anh 

Trước khi mình qua ben PC de giao luu cùng anh em mình muốn nói rõ ràng một điêu là mình chảng phải là boss trùm hay thần thánh gì cả nên chuyện tháng thua đối với minh cũng ko quan trong và mình cũng hy vọng là anh em HN cũng có chung quan niệm này. Dù có thua thi cung chỉ xem nó như la 1 bài học de xem lai chính mình đánh sai ở chỗ nào, nói chung mục đích của mình qua bên PC la de giúp anh em nhanh chóng len level cung nhu lay dc them kinh nghiệm...thật ra lan nay ko phai la lan dau minh giao luu voi anh em HN...có thời gian cung danh duoc khá nhieu tran voi hacker, reddie, Lamp va anh Danny nên hy vong anh em se ko có hieu lam gi o day cả. Anh em dù có thua mình nhiều cung dung ngai, anh Tuân adon luc tap choi toi nao cung danh voi minh ca may chuc tran va luc nao cung te tua nhung anh ay ko bi nan lòng va minh cung vay...nhieu nguoi nghi rang nhung nguoi dánh hay thuong hay so thua, mất mặt hoặc nghĩ rằng doi thu ko sung dang de danh voi minh va danh cung ko len duoc level vi ho duoi minh...minh nhấn mạnh 1 điều la minh ko phai la nguoi nhu vay nen thoi gian sap toi hy vong anh em se giao luu voi minh cho thoai mai và cu danh het mình...xin hết :)!
trong khi vs tui hay lêu lêu là chọc đối thủ nổi diên mất bình tĩnh(đó cũng là 1 cách tấn công tâm lý) vậy mà cũng nhiều người gét hahaa........
Thắng thì kiêu bại thì không phục, khi người ta train thì chui vô nói shock đến khi đánh giải thì toàn chết ở vòng gửi xe mà miệng mồm cứ kiểu như ta là trùm thiên hạ
trước giải mini giao hữu HN thì bảo là tui thắng thì tui nhưởng cho người khác có cơ hội đi giao lưu trong khi kết quả thì hạng 3 từ dưới đếm lên. Còn cái kiểu ông đánh mà ông nói là nhiều người ghét chẳng qua chả ai muốn phải mệt óc khi đánh chơi chơi cho vui như vậy thôi chứ thử vào giải đấu xem ông có bao giờ được thành tích nào cao cao chưa ??? Hay thử đánh money match xem cách đánh của ông sẽ như thế nảo ? Thùng rỗng mà kêu to, anh em góp ý thì cho là tại ghen ghét với mình...xin lỗi ông chứ tui không có rãnh mà đi ghen ghét với cái lối đánh không qua nổi cả vòng gửi xe như ông mà ở đó cứ lên forum to mồm. Cuối cùng thì chỉ muốn khuyên ông 1 câu rất cũ là bây giờ trình độ với văn hóa của game thủ đã khác với thời xưa nhiều lắm rồi, ông nên thay đổi để cùng hòa nhập với anh em mà cùng tìm tòi, học hỏi thêm để khi nào có được thực lực thật sự rồi ông muốn làm gì thì tùy ông, chứ cứ cái kiểu tự kỷ như vậy thì không bao giờ mà tiến bộ nhanh hay tiến xa được đâu. Ông thật sự là 1 người có đầy đủ tố chất dể chơi game fighting nhất là dòng game SF này nhưng mà ông lại từ chối cầu tiến mà chỉ muốn dậm chân tại chỗ để tự kỷ với trình độ và hiểu biết hiện tại của mình thì tui nói thật rất là phí, không phải anh em VGN ghét bỏ gì ông mà chỉ đơn thuần là không thể chịu nổi cái tính của ông, kể cả 2 ông Phương, Quang là 2 ông bạn ông dẫn vô hội mà còn chịu không nổi nữa là. Mà ông nói anh em ai cũng phân biệt đối xử vối ông thì sao ông không tự hỏi lại bản thân mình là vì sao mà lại ra nông nổi như vậy. Phương và Quang vào hội sau cả ông mà còn do chính ông dẫn lên nữa mà bọn họ có bị sao đâu, không những vậy mà dần dà họ đã trở thành trụ cột của hội. Cao thủ thế giới cũng có 1 thằng tự kỷ như ông là Filipino Champ, tính tình 2 người y chang nhau nhưng ít ra nó còn chịu khó học hỏi và nó có trình độ thật sự còn ông thì chẳng qua đang trong thời kỳ tìm tòi học hỏi chứ đâu đã đến như vậy mà còn tỏ thái độ này nọ. Tui thật sự rất muốn ông có thể thay đổi để cộng đồng SF nói chung và hội VGN mình sẽ có thêm 1 cao thủ để còn trao đổi và học hỏi nên mới post bài này chứ phần lớn anh em ai cũng đã give up rồi. Ông có thấy anh Huê về ai cũng muốn giao lưu, học hỏi còn khi ông tới thì ai cũng lẳng lặng mà bỏ qua máy khác không ??? Người ta không chỉ hơn ông về trình độ, hiểu biết mà còn hơn ông về cả cách xử sự và thái độ. Như anh Gounin, ai đánh với ảnh cũng không thể nhịn cười được còn khi đánh với ông thì chỉ có im lặng, mỉa mai, đá đểu, nói móc hay là gây lộn vối ông thôi, không phải là vì cách đánh của ông mà là thái độ của ông. Thắng thì ông kiêu ngạo, nói shock, thua thì ông không nhận thua, toàn tìm lý do biện minh hoặc chửi bới ỏm tỏi. Ông chắc cũng nhận ra được hết và hiểu hết những lời tui nói mà phải không ? Vì vậy tui mong rằng ông có thể thay đổi được và mong sẽ sớm có ngày tui với ông có thể ngồi giao lưu vui vẻ được với nhau.
Chứ không phải là taunt trong game không được nên khi thua thì chửi bới ầm cả lên àThắng thì kiêu bại thì không phục, khi người ta train thì chui vô nói shock đến khi đánh giải thì toàn chết ở vòng gửi xe mà miệng mồm cứ kiểu như ta là trùm thiên hạ
trước giải mini giao hữu HN thì bảo là tui thắng thì tui nhưởng cho người khác có cơ hội đi giao lưu trong khi kết quả thì hạng 3 từ dưới đếm lên. Còn cái kiểu ông đánh mà ông nói là nhiều người ghét chẳng qua chả ai muốn phải mệt óc khi đánh chơi chơi cho vui như vậy thôi chứ thử vào giải đấu xem ông có bao giờ được thành tích nào cao cao chưa ??? Hay thử đánh money match xem cách đánh của ông sẽ như thế nảo ? Thùng rỗng mà kêu to, anh em góp ý thì cho là tại ghen ghét với mình...xin lỗi ông chứ tui không có rãnh mà đi ghen ghét với cái lối đánh không qua nổi cả vòng gửi xe như ông mà ở đó cứ lên forum to mồm. Cuối cùng thì chỉ muốn khuyên ông 1 câu rất cũ là bây giờ trình độ với văn hóa của game thủ đã khác với thời xưa nhiều lắm rồi, ông nên thay đổi để cùng hòa nhập với anh em mà cùng tìm tòi, học hỏi thêm để khi nào có được thực lực thật sự rồi ông muốn làm gì thì tùy ông, chứ cứ cái kiểu tự kỷ như vậy thì không bao giờ mà tiến bộ nhanh hay tiến xa được đâu. Ông thật sự là 1 người có đầy đủ tố chất dể chơi game fighting nhất là dòng game SF này nhưng mà ông lại từ chối cầu tiến mà chỉ muốn dậm chân tại chỗ để tự kỷ với trình độ và hiểu biết hiện tại của mình thì tui nói thật rất là phí, không phải anh em VGN ghét bỏ gì ông mà chỉ đơn thuần là không thể chịu nổi cái tính của ông, kể cả 2 ông Phương, Quang là 2 ông bạn ông dẫn vô hội mà còn chịu không nổi nữa là. Mà ông nói anh em ai cũng phân biệt đối xử vối ông thì sao ông không tự hỏi lại bản thân mình là vì sao mà lại ra nông nổi như vậy. Phương và Quang vào hội sau cả ông mà còn do chính ông dẫn lên nữa mà bọn họ có bị sao đâu, không những vậy mà dần dà họ đã trở thành trụ cột của hội. Cao thủ thế giới cũng có 1 thằng tự kỷ như ông là Filipino Champ, tính tình 2 người y chang nhau nhưng ít ra nó còn chịu khó học hỏi và nó có trình độ thật sự còn ông thì chẳng qua đang trong thời kỳ tìm tòi học hỏi chứ đâu đã đến như vậy mà còn tỏ thái độ này nọ. Tui thật sự rất muốn ông có thể thay đổi để cộng đồng SF nói chung và hội VGN mình sẽ có thêm 1 cao thủ để còn trao đổi và học hỏi nên mới post bài này chứ phần lớn anh em ai cũng đã give up rồi. Ông có thấy anh Huê về ai cũng muốn giao lưu, học hỏi còn khi ông tới thì ai cũng lẳng lặng mà bỏ qua máy khác không ??? Người ta không chỉ hơn ông về trình độ, hiểu biết mà còn hơn ông về cả cách xử sự và thái độ. Như anh Gounin, ai đánh với ảnh cũng không thể nhịn cười được còn khi đánh với ông thì chỉ có im lặng, mỉa mai, đá đểu, nói móc hay là gây lộn vối ông thôi, không phải là vì cách đánh của ông mà là thái độ của ông. Thắng thì ông kiêu ngạo, nói shock, thua thì ông không nhận thua, toàn tìm lý do biện minh hoặc chửi bới ỏm tỏi. Ông chắc cũng nhận ra được hết và hiểu hết những lời tui nói mà phải không ? Vì vậy tui mong rằng ông có thể thay đổi được và mong sẽ sớm có ngày tui với ông có thể ngồi giao lưu vui vẻ được với nhau.
Bao giờ boss Simp lên thì invite anh ý dùng Dan rape tiếp nháHôm nay Ken mình bị Giạnghohiemac chơi dudley hiếp banh cả ass![]()

Bao giờ boss Simp lên thì invite anh ý dùng Dan rape tiếp nhá![]()
nói nhảm quá.cái game này đến bây giờ tui mới hiểu dc sơ sơ. lúc trước đánh sai hết rồi. võ công giờ khác xưa nhiều. còn vụ đánh giải thì rõ ràng thua vì thiếu hiểu biết game thôi. như huê dùng fi tiêu thì bố ai mà biết đỡ. akuma thì votex cũng gê. còn nhà mi thì có ngon đối đầu với ta ko... mi tưởng rằng mi hơn ta...đúng lúc này thôi. còn đối đầu thì trước sau cũng nhận thất bại thôi.....tui chỉ thật sự quan tâm dến simp thôi.....còn lại thì chỉ để giao lưu............ nghĩ lại chuyện nhà mi gét ta ... sau ta thấy mi giống con nít qua.... người ta nói thật lòng ta ko phải là bạn của mi mà chỉ là dân chơi game... có vậy thôi me mi chửi thật là 1 bà mẹ vô lý . vì chuyện đó mi trở mặt....còn tui chơi game có bao giờ tui chửi ai mà nói tui chửi hả... mấy người là người chửi tui thì có... cùng 1 con đường ssf4 nhưng tui chơi game kiểu khác mọi người.mọi người chơi vui vẻ để giải trí còn tui chơi kiểu khác.mấy người thấy vậy tưởng ăn thua gét nhức đâu... chơi game co 99 là phải chịu sức ép thời gian. trong 99 giây đó người ta làm cái gì thì đều hợp lệ hết. tại sao lại gét khi mà người ta chơi kiểu này kiểu kia....rùi nói là nhức đầu.... tui ko thù gét ai hết tui vẫn dẫn đến 3 người bạn mới sau này họ cũng sẽ như quang và fuong có khi còn mạnh hơn.... vì trình độ game kof họ đều hơn fuong va quang...chỉ mong anh em giúp 3 người bạn tui chơi... còn tui ko cần ai hết tui tự sướng.