Hnay là 1 ngày sụp đổ hình tượng, a Duybatthan ngày xưa đánh hay lắm, nay đỡ nhiều rồi. Mình nhớ lần đầu đánh vs a ý, còn chưa hết 1 round a ý đã phone cho tuấn 34 bảo đuổi mình ra để tuấn vào đánh, ngày nay thì con nào thua là không pick lại, con nào thắng cũng chỉ dám pick 1 lần , e không rõ a nghĩ gì nhưng a cứ thử đánh 1 char cố định mà ăn hành của thằng đàn e mới tập xem nào, a đổi char liên tục thế thì e chỉ biết khen a là megamix thôi, nhưng cái megamix của a combo toàn trượt à, akuma thì đánh như a e thấy lần đầu. Như kiểu akuma bất mẹ bản năng combo vs voktek thì phải .......... Hình tượng tan vỡ h biết thần tượng ai đây ......
Hnay thua a là e rất bực mình vì 2 lí do :
1.Do đêm qua thức cả đêm tập con feilong (công phu vài tiếng) nên lúc đánh vs anh bị tụt dây stick và phải mở ra thật nhanh để lắp lại.
2.Con vợ nó nhì nhèo uốn éo bên cạnh nên khó lòng tập trung mong anh thông cảm