The Final Sword III - Dương Dê đã quay trở lại - Game tớ tự làm tặng anh em ^.^

Em bỏ 1 phiếu tán thành đấy
 
anh d em hỏi
qua chỗ đánh xong hồn ma rồi thì giúp con mèo trở về như thế nào vậy nó bảo đi xuống cái giếng nhưng ko thể được

Hồn ma nào cơ hả bạn :-/
Đoạn cứu con mèo hoàn toàn ko liên quan gì đến hồn ma nào hết

!
 
Các bác chơi chẳng chịu để ý tên, lên đấy chém tên tùm lum 8-}
 
Chắc là nói cái đoạn trong thành bỏ hoang cứu con Mog.
Hơn nửa năm ùi mà vẫn còn hot nhỉ.
 
Chắc là nói cái đoạn trong thành bỏ hoang cứu con Mog.
Hơn nửa năm ùi mà vẫn còn hot nhỉ.
FS2 tới năm 2k9 vẫn còn người chơi :)
 
Chắc là nói cái đoạn trong thành bỏ hoang cứu con Mog.
Hơn nửa năm ùi mà vẫn còn hot nhỉ.

Cứu con Mog có dính dáng éo gì đến hồn ma đâu
Chú này là hỏi đoạn đưa con rồng con về nhà , mà viết nhầm ( thực ra là chú ta éo nhớ ) thành Mog
Mình biết chú ta nhầm rồi nhưng cứ hỏi vặn thế để chú ta tự chơi và nhớ lại cho chuẩn

FS2 tới năm 2k9 vẫn còn người chơi :)

FS2 ra đầu năm 2007 , đến 2009 là 2 năm , mà bj h vẫn còn ng chơi đó thôi :))

!
 
Lâu lâu rảnh lôi ra chơi lại vẫn thấy vuj. Mà có dự án fs4 chưa anh dê.
 
Lâu lắm rồi ko chơi game, vô thấy cái này hay hay. Ủng hộ chu topic tí nào :))
 
Game hay và sáng tạo thật:)) THanks bác nhiều! Mà công nhận bác dê lập lời thoại vãi thật, cười đau cả bụng:))
 
Lâu lâu rảnh lôi ra chơi lại vẫn thấy vuj. Mà có dự án fs4 chưa anh dê.

Hehee , chơi Game của tớ vui là chính mà :));) ko làm FS4 nữa đâu , mệt lắm các bác ạ :-<

Lâu lắm rồi ko chơi game, vô thấy cái này hay hay. Ủng hộ chu topic tí nào :))

Hơ , ủng hộ thì hãy chơi Game đi thôi :)) tôi bảo đảm bác sẽ khoái ngay ấy chứ

Game hay và sáng tạo thật:)) THanks bác nhiều! Mà công nhận bác dê lập lời thoại vãi thật, cười đau cả bụng:))

Game của tôi thì làm = phong cách thực tế , ko giả tạo , và tôi làm cho nó thực sự gần với cuộc sống thường ngày của chúng ta :) hơn nữa nó còn mang đậm cái tính cách hài hước của tôi ở ngoài đời nữa ^^ nên cậu thấy vui là đúng thôi ^^
Chơi đê

!
 
Hê , lâu lắm ko xài nick này ^^

!
 
Hix thế là phải chia tay vớ FS rùi ah. Hi vọng ngày nào đó anh dê sẽ nghĩ lại.
 
Bác Dê nói thế thui,có khi lại đang rục rịch FS4,mà tầm 2năm nữa ra cũng được bác ạ,thời gian cho xông xênh =))
 
thui ra FS5 trước rùi ra FS4 sau :))
 
Bác Dê nói thế thui,có khi lại đang rục rịch FS4,mà tầm 2năm nữa ra cũng được bác ạ,thời gian cho xông xênh =))

Nói chung làm cái này là phải có hứng cơ :))
Cảm hứng có thì mới làm đc Game hay ::) chứ ko phải cứ muốn là làm đc đâu ku

!
 
Nói chung làm cái này là phải có hứng cơ :))
Cảm hứng có thì mới làm đc Game hay ::) chứ ko phải cứ muốn là làm đc đâu ku

!
Quan trọng là còn phải làm thế nào để thể hiện được sự vượt trội so với FS3
 
Quan trọng là còn phải làm thế nào để thể hiện được sự vượt trội so với FS3

Vượt trội thì ngay bây h đã có ý tưởng rồi :))
Có điều là cái cảm hứng ấy , nó mới là cái then chốt để làm ra 1 Game ^^
FS3 hùi trc làm lâu thế vì thiếu thốn tài nguyên này nọ , sửa lỗi này lỗi kia.v.v... Nhưng h thì đã khắc phục đc hết qua FS3 rùi , nên nếu có FS4 thì cũng sẽ nhanh chóng hơn nhiều :))

!
 
Ấy chà, mừng wá, mà khj nào cảm hứng đến với bác Dê nhỉ ? Mong nó đến sớm
 
Nghệ thuật là cảm hứng mà các bạn trẻ ^^
Với cả thực sự bây h cũng đang thời điểm bận bịu , nhìu việc lắm các bạn ạ >"<
Nên ko làm FS4 đc đâu
Các bạn yêu thích FS3 ; 1 ; 2 như vầy là tớ vui lắm rùi

!
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top