- 31/7/08
- 72
- 24
thưa các bác đã là con người thì phải có bạn bè và giao tiếp rộng.Chuyện là em có chơi với mấy anh dơới chợ và tụi xóm trên nhưng là đi bộ+uống nước ngoài ra không dính vô mấy thứ xì ke ma túy bồ đà hay đập đá và tụi em cũng rất sợ và tránh xa mấy thằng như vậy.dữ lắm là có uống mấy chai bia.dạo gần đây khoảng 1 năm thì mẹ em cứ nói em chơi với tụi bất hảo(tại em đi với tụi xóm trê vô xóm em chơi bị người quen thấy) em đã nói là không có nhưng cứ ngày qua ngày nói vậy hoài.tối hôm qua sau khi vài chai về thì vừa bước vô đã tát em 1 cái nói là em chơi với tụi đập đá em ko nói gì lầu ngủ vậy còn dựng đầu em dậy đánh lúc đó và quá nóng+hơi say ên em có hất ra và đập cái cửa sau đó dc tụi bạn thằng anh kêu xuống ngồi và nói chuyện mấy ảnh nói có gì sẽ nói cho ba má em hỉu.Mà em thề là em không có dính vô mấy cái đó em chưa từng chơi lần nào mà ba má ưứ nói em chơi hoài em không bi6t1 hải giải thix sao cho ba má em hiểu .....


.
, đc thì chơi cái bàn trc cửa càng tốt