HANDS ON DEMO PES2012 - Cảm nhận đầu tiên

mới qua nam mỹ càn santos khí thế quá , năm nay chắc cấm xào giải nam mỹ quá nghe phê vãi đái
 
Nhận xét chút xíu sau khi thử Demo.
Mới đá lần đầu khá bất ngờ với AI. Bị thằng Robinho là cho 2 trái ngay 20p đầu. Hậu vệ đổ bê tông ghê phết nhưng sau phát hiện ra bản này quá dễ đánh đầu, tạt cánh 2 phát có ngay 2 bàn đều Bebatop ghi. Sau đó Roney và Nani sút thêm 3 trái nữa cực ngọt. Cảm giác sút trái bóng đi thì căng nhưng bóng đi lại nhẹ đâm ra nhìn thủ môn như những chú hề (bóng bay cực khẽ nhưng vồ toàn trượt).
Demo đá không hiểu sau đồ họa mờ quá (đá High) nhức mắt. Quả bóng khá nặng cảm giác rất là đầm. Cầu thủ chạy chỗ ngon hơn hẳn bản 11.
Không khí sân vận động quá là tuyệt.
Nhìn chung là ngon hơn PES 2011 hi vọng bản Full hoàn thiện hơn!
 
B9 mà đánh đầu vào 2 bàn thì đúng là đánh đầu dễ rồi ;))
 
bản này chuyền với chọc khe khôg hình như ăn thua :| Cứ bóng bỏng nhìu với sút xa là ăn liên tục. Cảm giác sút xa vào dễ như Fifaonline2. Khôg biét có fai là kô khắc phục đc hiện tượng siêu nhân hay khôg mà giờ thấy thằng nao rê bóng cũng dính vào chân, rê bóng bản này còn ảo hơn các bản truóc cộng lại (chắc để thằng nào cũng à siêu nhân thì sẽ khôg có thăng nào vô đối).Mình mới chơi đc nhiêu đó thì thấy AI chyền bóng rất ngu, hoàn toàn không theo ý mình. Bỏ assisted đi chuyển qua chuyền bóng manual thì thấy chuyền dễ chịu hơn nhiều.
 
Có ai thử chơi "Training Challenge" chưa, thấy nó giống như Supertars Soccer 1 và 4 trên hệ máy Famicom ngày xưa vậy ;))
 
ko hiểu bao h mới có bản demo trên PS3 nữa :||||||||||||
 
^ Chữ kí không phù hợp :|
 
cái này lâu rồi mà bác :( từ đợt bị mê muội vì xem mấy cái video FIFA 11, mua về chơi đc 2 tháng , bán đi hì hụi kiếm tiền mua pES =))
 
Vậy rốt cuộc là PES Demo có cái lỗi mờ rồi... Máy mình cũng bị :|... Replay thì đẹp chứ lúc đá y như ghép từng thằng vào cái sân ấy...
 
mềnh cũng có nhận xét cá nhân tý
đi bóng cảm giác dính chân, nuột nà (đá = analog, ko biết dùng link feint vì ko đá pes11 :(() , có vẻ che bóng được
milan full A, robinho quẩy khó đỡ, zlatan và pato chọc bổng ảo tung chảo, cảm giác phòng ngự hay lao trượt, gần như ko chạm nổi mà tì 8-}
bóng bổng có vẻ nguy hiểm :-ss
thủ môn gà đừng hỏi
sút xa lợi hại
camera ngon trở lại
cầu thủ chạy chỗ có vẻ hay nhưng chọc khe điêu điêu sao ấy, lọt 3-4 thằng :(
sao mình ko save đc data, vào lại phải chính :-? với cả đội hình 4 cái static là gì vậy, mỗi cái đầu là thay được người, mấy cái sau ???
 
lúc trước mình toàn chơi pes 10 11 đc khoảng 2 năm, mới wa fifa 11 đc 2 tuần, thấy fifa hay hơn hẳn, bản pes 12 này cũng ko = fifa 11, chỉ thấy pes ngon hơn ở chỗ là cấu hình nhẹ nhưng hình ảnh đẹp ngang ngửa fifa
 
Ko nói đến vấn đề gameplay và physics còn lủng củng, Đồ họa đúng là điểm mạnh của PES, nhìn các cầu thủ ăn mừng và biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt rất thật :x :x
 
sau vài trận thì có thể rút được kết luận sau đây:
ưu điểm:
-vẫn như mọi năm, đồ họa pé vẫn là ưu điểm lớn của game này, năm nay thì cầu thủ đã biết đổ mồ hôi :D
-những râu ria ngoài sân cỏ được thêm vào làm cho khung cảnh sinh động hơn bao giờ hết( năm sau konami làm thêm holigan chạy vào sân nữa thì tuyệt) :))
- thỉnh thoảnh ở những tình huống ném biên, cầu thủ tự chạy cầm bóng và ném mà ko cần cắt cảnh ( lời đáp trả của konami với EA ) :-*
- 1 điểm cộng lớn nữa là âm thanh, âm thanh năm nay rất sống động, ko còn nhàm chán như mấy năm trước nữa :X
- camera wide đã trở lại :))
nhược điểm: điều đáng buồn là nó nằm hầu hết trong gameplay :))
- cầu thủ dắt bóng có cảm giác trái bóng ăn quá nhiều vào chân ( lỗi này từ năm ngoai tới năm nay chưa sửa )
- vấn đề chỉ số ( ibra mặc dù đã qua thời đỉnh cao nhưng chỉ số vẫn rất khủng, trong khi đó gatuso còn 67, đội manu á quân champion league có chỉ số toàn đội khá là thấp ), năm nay sút xa kinh quá :D
- hệ thống phòng ngự năm nay giống với ultradefend trong fifa. đông đúc và hung hãn. khi mình cầm bóng thì phía truoc luôn có 1 thằng theo dai như đỉa :-s
- cái nặng nhất chắc thuộc về vị trí thủ môn. không hiểu sao nó hay dâng cao dù mình không hề bấm nút gì. ( thủ môn Gea của manu bắt i như ngoài đời )
:-s
Ibra giờ ko còn đỉnh cao chứ là đỉnh gì bác, thấy giờ đá còn hay hơn trước, chỉ số đó là quá đúng, còn gatuso tuy chỉ còn 67 nhưng cho nó vô đá cũng khá tốt, tên này già rùi nên cũng ko còn gân như trước.

Còn bọn MU cho điểm vậy là đúng quá rồi, Á quân là do quá may mắn thôi, chứ đá như sh..t , bị Barca dập như con ( theo ý kiến chủ quan của ta :)) )
 
thật ra phần defend có hướng dẫn trong phần trainning ấy,thấy mấy nó cầm banh thì đừng lao vào bấm X với mà lùi lùi theo nó và phang(lại gần là HV tự vào thế phòng thủ thì phải :-?),nhưng trên lý thuyết là thế =)),thực hành toàn bị nó lừa như messi :-<,đang tập.Thường 1 thằng cầm thì ít nhất phải 2 anh ra chặn thì may ra(Top player)
 
ĐÙa ĐẾn h nÀy vẪn chƯa cÓ demo trÊn ps3 lÀ nhƯ nÀo x(x(x(x(x(
 
Còn bọn MU cho điểm vậy là đúng quá rồi, Á quân là do quá may mắn thôi, chứ đá như sh..t , bị Barca dập như con ( theo ý kiến chủ quan của ta )
Thực ra giờ đội nào đá với 3k mà chẳng bị ăn hành, nói thế chắc cũng sh!t cả lũ ấy nhỉ =)) ?
Bảo Tec B thì còn chấp nhận được, chứ phòng ngự cũng thua AC thì là cái thể loại gì đây ? Mà nó chấm theo kiểu gì ấy nhỉ ? =))


Nói chung cái cải thiện lớn là AI đã biết chạy chỗ, ít ra hiếm khi còn cảnh mình cầm bóng lao lên mà nó đi lù đù phía sau nữa. Từ giờ tới bản demo 2 với ngày phát hành bản chính thức còn hơn 1 tháng mà :))
 
Ibra giờ ko còn đỉnh cao chứ là đỉnh gì bác, thấy giờ đá còn hay hơn trước, chỉ số đó là quá đúng, còn gatuso tuy chỉ còn 67 nhưng cho nó vô đá cũng khá tốt, tên này già rùi nên cũng ko còn gân như trước.

Còn bọn MU cho điểm vậy là đúng quá rồi, Á quân là do quá may mắn thôi, chứ đá như sh..t , bị Barca dập như con ( theo ý kiến chủ quan của ta :)) )
thế thì phần còn lại của bóng đá là shjt nát cả đám :))
 
cho mu vậy là may rồi đó , chứ mình cho nó cở 80 thôi :))
 
Bác nào biết chỉnh cái teammate control trong setting ko? em chỉnh rồi mà sao ko dùng được nhỉ? bác nào dùng được chụp cho em cái hình config trong setting của bác với :) em xin đa tạ
 
Gạt R3 ra hướng th muốn nó chạy rồi ấn bụp R3 một cái , thế là nó chạy 1 mạch lên ^^^ .

Chả hiểu MU may cái quái gì :| , giết từng thằng một , th Chel mạnh như thế cũng giết cả sân nhà cả sân khách :| .

Ai đá với Barca cũng thế cả , nó cầm bóng như thế mà dám đôi công với nó là quá tự hào rồi . quả nâng tỉ số lên 2-1 của Messi thực ra cũng là may mắn

Sút giữa người nhưng Van Der Sar đổ hơi lỗi
 
Back
Top