Công nhận phụ nữ rất khó hiểu .
first love : "em đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái rồi , anh phải biết yêu thương và trân trọng em hơn đấy nhớ .
n love : "ôi dào , cái đấy thì có gì quan trọng " .
Cứ ví dụ một cô gái có vẻ bề ngoài hơi xấu xí bị người yêu bỏ để đến với cô gái khác đẹp hơn . Cô ta thường tâm niệm " Toàn lũ đàn ông háo sắc tham lam chỉ biết đến vẻ bề ngoài , giá trị đích thực của người con gái là ở cái tâm cái hồn .Chỉ vì những thứ vớ vẩn mà phủ nhận cả cái đẹp đích thực "
cũng như vậy , đàn bà mất trinh thường có những lý luận tự bảo vệ bản thân mình tương tự ...Hoặc công kích lại đàn ông bằng những lý luận ko thể phủ nhận như "đàn ông thì cũng có ai trong sạch mà đòi phụ nữ phải giữ mình" hoặc bình đẳng giới , quan niệm phương tây tân tiến đều được sử dụng hết công suất nhằm biện hộ cho việc đã qua quan hệ nam nữ , yêu hết mình , chơi đến cùng...Tôi tự hỏi là đã trao hết cả trái tim và thể xác cho người đàn ông đó thì vì sao vẫn chia tay ???

nhiều bạn nam sẽ băn khoăn "cô ấy sinh ra ko phải thuộc về riêng 1 mình mình ." và sau đó hứng thú yêu , tâm lý chiếm đoạt , cái cuồng nhiệt của tình yêu sẽ bị dội 1 gáo nước lạnh ." có anh tự an ủi bản thân bằng nhiều lý lẽ AQ , cũng có chàng máu ko dồn lên não thì cũng phọt ra bên ngoài thổ huyết mà die . cũng có ng` ko kiềm chế đc đay nghiến ng` yêu (vợ) ...
Tất nhiên khi bị công kích kịch liệt , các bạn nữ sẽ vẫn có bài vở để phản ứng lại
phụ nữ thường nói :"trinh tiết ko đồng nghĩa với phẩm hạnh , đúng là lũ đàn ông ích kỷ hèn hạ lạc hậu .Các anh chỉ nhìn vào quá khứ của người ta rồi phán xét"
trinh tiết có đồng nghĩa với phẩm hạnh hay ko thì rất khó nói. Ví dụ như các bạn nhìn vào 1 thằng ăn cắp rồi nói :" nó đi ăn cướp nhưng thật ra nó là người tốt(wtf) , vì gia đình nghèo khó nên nó mới phải như vậy , mọi người đừng nhìn vào quá khứ rồi chỉ trích nó

"
Tôi thì thấy thế này , phụ nữ còn trinh , chứng tỏ họ biết kiềm chế cảm xúc ko dễ dãi ko các mối quan hệ và biết bảo vệ chính mình , đừng bao giờ nói yêu là phải hết mình , nếu trong tình yêu ko có lý trí thì tình yêu ấy có phần mù quáng và lệch lạc . Còn phụ nữ mất trinh muốn chứng tỏ phẩm hạnh của mình tất nhiên là vẫn đc nhưng nó loằng ngoằng hơn 1 chút
tôi thấy ko nên chỉ trích đàn ông đòi hỏi trinh tiết đơn giản muốn bắt họ học đc lòng bao dung trong khi bản tính của họ đã là ích kỷ( ích kỷ trong tình yêu ko hề xấu) tôi nghĩ nếu các bạn nữ ko tìm được người như mong muốn thì chúng ta vui vẻ chia tay , tìm người khác phù hợp hơn .
1 thông tin hơi tế nhị ở đây là "Tôi từ bé đên năm 25 tuổi chym vẫn dùng để đái

, mới mất zin đc hơn 1 năm với vợ sắp cưới , cụ thể tháng 12 này nếu tình hình ko có gì thay đổi thì sẽ cưới .Bọn bạn trong công ty vẫn thường nói là : muốn đi đến 1 quan hệ nghiêm túc ( yêu là liền đó ) thì hãy lên giường với cô ấy . Nhưng nếu em ấy đã mất zin thì cứ chơi đi rồi tính tiếp , đằng nào mình cũng chả mất gì . Tôi ko phải quân tử đâu nhá , ném gạch mái thoải

may mà trên mạng chả ai biết mình là ai
