Tự nhiên đọc bài bên box 50 xong giờ sợ vụ NVQS quá :((

Status
Không mở trả lời sau này.
Tới 25 tuổi nếu bạn học xong và có việc làm thì sẽ ko đi nữa, còn nếu bạn ko có việc làm thì sẽ vẫn bị đi như thường. Không cần phải ra nước ngoài đâu
Ngay cả có việc làm cũng vẫn đi..................

Nếu cận >4 độ thì miễn nghĩa vụ.
 
Ngay cả có việc làm cũng vẫn đi..................

Nếu cận >4 độ thì miễn nghĩa vụ.
Giờ về cày game cày phim quên ngày tháng đi cho nó lên độ :)).
 
Ngay cả có việc làm cũng vẫn đi..................

Nếu cận >4 độ thì miễn nghĩa vụ.
Cận từ bao nhiêu độ là được miễn NVQS vậy. Mình vừa tăng lên 4,5. :(
 
Giờ về cày game cày phim quên ngày tháng đi cho nó lên độ :)).
tự nhiên phải hành xác vậy ? Tất nhiên bỏ 18t đi thì quá phí thời gian đối với có bằng còn không bằng cấp gì thì đi nhiều khi lại khỏe hơn ở nhà nghe bố mẹ chửi bất tài
 
4 độ và vẫn bị tụi nó bắt đi đây này :-<
 
^ Vì mặt thấy ghét quá chăng ? >:)
 
Bác này còm men nguy hiểm thật !
Nếu ai cũng nghĩ như bác thì làm sao ngày nay ta có được độc lập tự do
" Chế độ đãi ngộ tốt như nước ngoài " là nước nào ? Mỹ - Anh - Pháp à ?
 
mình 1 mắt 6 độ 5, 1 mắt 5 đọ thêm 1 loạn

không biết có đi nổi không :(
 
à nhắc đến NVQS mới nhớ h nếu nó kêu mình đi khám thì đút ngay tại phường hay chờ lên Q mới đút nhỉ, mình chỉ định luôn là ở Q10 HCM đấy, nhỏ h nó kêu đi khám có 1 lần rồi cho về, với lại ngoài cận với cụt wè.v.v.. thì béo wa' nó có bỏ wa ko nhỉ (chả là mình hơi mập :P), hix đang lo h đang đi làm lấy KN mà nó gọi 1 cái là... :-S
 
Nói chung là tôi hiểu tâm lí của các bạn, nhưng công khai bàn cách trốn NVQS, đút lót, abc zyx...kiểu này thì ko ổn rồi !

Stop here !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top