Tại sao tâm lý mình lại lun quá lo lắng

GoldEagle

Dragon Quest
Tham gia ngày
6/11/10
Bài viết
1,375
Reaction score
805
Mình thấy mình khác "mọi người" thế này:

- có1 đôi giầy thương đình 50k:
+ Thằng bạn mình làm mất nó lại bảo" trời có gì đâu, tao mua đôi khác" (dc 7 ngày)
+ Khi mình mất (dù dc 1 năm): trong lòng mình lại ấm ức, khó chịu, ức chế v.v @@ ! Bực cứ như vừa mất đôi "DC"

-có 1 quả banh 20k
+thằng bạn mình mất 6 trái liền (120k @@) mà sao nó lại ko ấm ức hay gì hết. Nó cứ mua mua mua lúc nào cũng cười
+ Mình chơi trên trường mất 1 trái, mà sao mình lại khó chịu đến mức cứ như mất vàng thế @@. Cứ ngấm căm giận nguyên cái ngày mất @@!

++++++++++++++++++++ TẠi sao mình lại khác lạ thế +++++++++++++++

?_?
 
Lo lắng cái gì, cái này là tiếc của
 
bớt tính toán chi ly quá cứ sống vô tư đi, thời buổi này mới có thế mà đã tiếc rồi sau này mất cái quý hơn như nhà , xe thì sẽ ra sao
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thấy mình khác "mọi người" thế này:

- có1 đôi giầy thương đình 50k:
+ Thằng bạn mình làm mất nó lại bảo" trời có gì đâu, tao mua đôi khác" (dc 7 ngày)
+ Khi mình mất (dù dc 1 năm): trong lòng mình lại ấm ức, khó chịu, ức chế v.v @@ ! Bực cứ như vừa mất đôi "DC"

-có 1 quả banh 20k
+thằng bạn mình mất 6 trái liền (120k @@) mà sao nó lại ko ấm ức hay gì hết. Nó cứ mua mua mua lúc nào cũng cười
+ Mình chơi trên trường mất 1 trái, mà sao mình lại khó chịu đến mức cứ như mất vàng thế @@. Cứ ngấm căm giận nguyên cái ngày mất @@!

++++++++++++++++++++ TẠi sao mình lại khác lạ thế +++++++++++++++

?_?

Bạn còn lo lắng gì ngoài mấy cái của này ko
 
bạn nhiu tuổi rồi
hỏi thật :| .
 
tính này khó chửa lắm đây :|
 
Đọc nhiều truyện cười lên, xem phim hài nhiều lên để học cách vui vẻ, gạt bỏ ưu tư ở đời. Bạn đang trong quá trình chuyển giới, nhầm, ý mình là quá trình chuyển thành người lớn, nên tâm trạng còn nhiều phức tạp, tốt nhất cứ ràng tìm niềm vui thì sẽ thấy ở đâu cũng có lý do đề yêu đời.
 
Bạn mình thù dai lắm nè, chứ không phải tiếc của đâu ^^
 
^
^: Chuyển giời @@ ! nếu như mình trong quá trình đó, mấy đứa kia cũng thế (pt nhanh hơn mình) mà sao chỉ mình như vậy
 
cái này là bản chất rồi
chả hiểu sao dạo này em cứ phởn phởn chứ hồi trước cũng như chủ thớt vậy :))
em nghĩ là tiền bạc rủng rỉnh thì con người ta sẽ thoáng hơn :D
 
thằng bạn mình bị gái bỏ xong cua con khác--> bị như thế 5,6 lần vẫn vui vẻ cua con khác,còn mình bị bỏ sao thấy tức ơi là tức=))
 
hỏi thật là có thể hỏi câu nào nó mang ý nghĩa 1 chút ko?
 
^ người ta trong quá trình dậy thì nên tính tình như thế. Có gì đâu mà...

Có 2 cách giải quyết:

_ 1 là để tự nhiên. 1 lúc nào đó sẽ thấy được chính mình ở người khác. Hệt như là cái bóng của mình vậy. Lúc đó sẽ giật mình mà thay đổi.

_ 2 là như đã nói. Chơi với thằng bạn phóng khoáng sẽ nhiễm tính phóng khoáng của nó.
 
Mình thấy mình khác "mọi người" thế này:

- có1 đôi giầy thương đình 50k:
+ Thằng bạn mình làm mất nó lại bảo" trời có gì đâu, tao mua đôi khác" (dc 7 ngày)
+ Khi mình mất (dù dc 1 năm): trong lòng mình lại ấm ức, khó chịu, ức chế v.v @@ ! Bực cứ như vừa mất đôi "DC"

-có 1 quả banh 20k
+thằng bạn mình mất 6 trái liền (120k @@) mà sao nó lại ko ấm ức hay gì hết. Nó cứ mua mua mua lúc nào cũng cười
+ Mình chơi trên trường mất 1 trái, mà sao mình lại khó chịu đến mức cứ như mất vàng thế @@. Cứ ngấm căm giận nguyên cái ngày mất @@!

++++++++++++++++++++ TẠi sao mình lại khác lạ thế +++++++++++++++

?_?

bạn bình thường thôi ,chẳng qua là nghèo quá nên tiếc của, một 10k của bạn chỉ đáng giá 1k của người ta thôi , mình cũng nghèo nên biết mà, nhục lắm
 
bạn bình thường thôi ,chẳng qua là nghèo quá nên tiếc của, một 10k của bạn chỉ đáng giá 1k của người ta thôi , mình cũng nghèo nên biết mà, nhục lắm
cm này nge tội vl :(..........
 
Mình thấy mình khác "mọi người" thế này:

- có1 đôi giầy thương đình 50k:
+ Thằng bạn mình làm mất nó lại bảo" trời có gì đâu, tao mua đôi khác" (dc 7 ngày)
+ Khi mình mất (dù dc 1 năm): trong lòng mình lại ấm ức, khó chịu, ức chế v.v @@ ! Bực cứ như vừa mất đôi "DC"

-có 1 quả banh 20k
+thằng bạn mình mất 6 trái liền (120k @@) mà sao nó lại ko ấm ức hay gì hết. Nó cứ mua mua mua lúc nào cũng cười
+ Mình chơi trên trường mất 1 trái, mà sao mình lại khó chịu đến mức cứ như mất vàng thế @@. Cứ ngấm căm giận nguyên cái ngày mất @@!

++++++++++++++++++++ TẠi sao mình lại khác lạ thế +++++++++++++++

?_?
Tiết kiệm là tốt.
Biết quí sức lao động là tốt.
Nhưng đừng để quả bóng đôi giày mất vì những lý do lãng xẹt là được
 
Thank mọi người đã góp ý kiến :">
 
haha chủ topic giống mình hồi trc nè. Hồi đó mình mất cây bút bi là bực mình lắm, kiếm cho bằng đc, trong khi mấy đứa kia mất thì cứ bt.
Mai mốt cũng bỏ đc cái tính đó à, k sao đâu :>
 
Back
Top