Em tưởng ***** = female dog chứ các anh :(
---------- Post added at 22:53 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
Em còn sống ý, House chẩn đúng hết bệnh mà, có bị dùng thuốc nhầm đâu
Cách dùng của từ b-i-t-c-h đa dạng mà, kiểu không quen hoặc ghét thì là chửi, còn với người quen thì kiểu gọi trêu thôi, dạng "con hĩm lại đây cậu bảo"
Em Liz còn sống có bị bệnh gì đâu, bị Crush Syndrome vì kẹt lâu + dùng loại thuốc bị dị ứng (do nhầm với em Megan)
Nhớ là em ấy bị trầm cảm, nghiện rượu, vừa phá thai & bị dị ứng với cephalosporin (kháng sinh trị viêm họng) còn em người yêu anh kia không bị gì hết.
Điểm lại nhé:
- Bị kẹt dưới đống gạch vụn trong 6 tiếng. Bị nhầm thành em Megan.
- Được đội cứu hộ đưa vào viện, sốt cao.
- House đọc nhật kí của em Megan thật và nghĩ cô ta dùng thuốc chống trầm cảm & thuốc giảm đau.
- Anh người yêu phủ nhận. Cùng lúc đó, em Liz phải lọc máu vì Crush Syndrome (nghẽn mạch máu do bị đè quá lâu).
- House đánh thức Liz dạy để xác nhận suy luận của mình về thuốc chống trầm cảm. Vô tình là em Liz này lại dùng thật.
- Bị tim ngừng đập. House cho rằng do chấn thương (trauma) gây ra.
- Liz bị sốt trở lại. House cho rằng đó là hậu quả của việc vã rượu (alcohol withdrawal). Truyền rượu vào tĩnh mạch đã xác nhận chẩn đoán này.
- Liz bị viêm tụy. House cho rằng đó là kết quả của việc truyền rượu tĩnh mạch. Chụp cộng hưởng từ không thấy gì bất thường trong tụy.
- Liz bị xuất huyết trong 5 chỗ một lúc. Đây là nguyên nhân gây ra viêm tụy. Nguyên nhân xuất huyết là do tương tác của thuốc tránh thai với thuốc làm loãng máu khi phẫu thuật xương chậu.
- House để ý thấy tử cung nạn nhân mở rộng - dấu hiệu của việc từng có thai và mới phá thai.
- Tình trạng Liz vẫn xấu đi. House nhận thấy trên cánh tay bệnh nhân có u. Chụp cộng hưởng từ cho thấy Liz bị u hạt - phản ứng dị ứng với thuốc. Nhưng thứ thuốc mà cô ta uống đủ nhiều để bị dị ứng trong bệnh án chỉ có cephalosporin (Megan đã dùng cách đây 2 tháng mà ko bị sao)