Bình chọn nhân vật Nam được yêu thích nhất dòng game Warriors!

Status
Không mở trả lời sau này.
Đề nghị tính vote cho các thành viên nào chưa đủ 50 mà vote cho Tư Mã Ý ;;)
 
Để Slash đoán thử xem Idol kia của SB bên SW là ai nhé: Ah Tadaketsu Honda hoặc Mitsunari Ishida. Đoán chơi thôi nhe. Bạn cũng thích Lu Bu vậy là ý tưởng lớn gặp nhau rồi
Sai bét:)) Chẳng thích kiểu trâu bò hay lãng tử thế đâu:))
Đề nghị tính vote cho các thành viên nào chưa đủ 50 mà vote cho Tư Mã Ý
Bất công!!!

Jin mình ko có hứng thú nên thôi đa số lấy vẻ ngoài vote nhé:D

1/Sima Shi
2/Zhong Hui
3/Sima Yi

Sima Shi đc vote vì mình thích dòng họ Sima:))+ anh ấy đẹp trai thật:D Như đã nói ở đợt Other, Char nào có chút biến thái hay đẹp đểu là vote ngay:D

Zhong Hui nhìn cool còn hơn ZY:D Lối đánh cũng mới lạ! Duyệt:D

Sima Yi....Dưới cơ Zhuge Liang hoàn toàn! Đc cái là trời thương + may mắn nên mới ko tử:D Sima Yi tạo hỉnh với nụ cười đanh ác khó đỡ và đây cũng là điểm nhấn đc 1 vote:D

P/s: Lubu giật giải ngược đẹp gì đâu:)) 1 hồi mã kích vào Zou Ci
 
vote tí:
1 Zhong Hui: đẹp trai
2 Deng Ai: đô con
3 Sima Zhao:phong độ
cái phe Tấn mất chất TQC quá trời.
 
Sima Yi....Dưới cơ Zhuge Liang hoàn toàn! Đc cái là trời thương + may mắn nên mới ko tử:D Sima Yi tạo hỉnh với nụ cười đanh ác khó đỡ và đây cũng là điểm nhấn đc 1 vote:D

Chỉ dựa vô Tam Quốc Diễn Nghĩa của lão La Quán Trung đầy chất tưởng tượng mà bảo Tư Mã Ý dưới cơ e rằng thiển cận và nếu chỉ căn cứ vào những trận đối đầu ở Kỳ Sơn mà kết luận rằng Ý không giỏi bằng Gia Cát Lượng, thì thật không thỏa đáng. Bởi Tư Mã Ý có chịu thể hiện hết tài năng ra ở thời điểm đó đâu. Tài năng của con người này còn nhiều điểm rất khó đánh giá ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Đúng đó Tư Mã Ý chưa chắc dưới cơ Gia Cát đâu , chỉ do ông La Quán Trung lăng xê quá đáng , tội cho bác Mã Ý cả anh Chu Du nữa :-w
 
1. Xiahou Ba

2. Zhong Hui

3. Shima Shi

:D Tính ra ko vote 2 người kia, nhưng vì bắt buộc phải vote 3 nên buộc lòng chèn thêm 2 ông kia vô ;))




Chỉ dựa vô Tam Quốc Diễn Nghĩa của lão La Quán Trung đầy chất tưởng tượng mà bảo Tư Mã Ý dưới cơ e rằng thiển cận và nếu chỉ căn cứ vào những trận đối đầu ở Kỳ Sơn mà kết luận rằng Ý không giỏi bằng Gia Cát Lượng, thì thật không thỏa đáng. Bởi Tư Mã Ý có chịu thể hiện hết tài năng ra ở thời điểm đó đâu. Tài năng của con người này còn nhiều điểm rất khó đánh giá ;))

:)) Bác Lượng giỏi hơn bác Ý ko phải vì bất cứ lí do gì khó hiểu. Đơn giản là vì cụ La cho bác Lượng quá nhiều đất diễn, cả cuốn 2 và hơn nửa cuốn 3 nói ra rả Lượng giỏi thế này, mưu lược thế kia, etc... Người ta trông vào nghĩ ngay: Ôi! Bác Lượng giỏi thế cơ àh? :))

Thật sự thì mình thấy Tư Mã Ý có vẻ "giảo quyệt" hơn Gia Cát Lượng (ý kiến riêng thôi) nhưng lại không "đa tài" bằng, nên thành ra bị đánh giá là dưới cơ. Lượng đánh Kỳ Sơn không mẻ được trong từng ấy lần, cứ ra chiêu nào thì Ý lại đỡ được. Thậm chí lúc gửi bộ đồ nữ nhân cho y, y cũng nén giận được mà không ra chiến. Bởi mới nói người làm việc lớn phải biết chữ "thời" và "cuộc", làm chủ được cảm xúc thì mới tài.

Riêng vụ đốt đồng trui, ngay lúc đó thì trời mưa ko biết có phải là thật không hay do TMY dùng mưu mà thoát được. Nếu thật thì bảo Lượng trên cơ Ý, tính trước được một bước, quả đúng! Bằng ngược lại là do cụ La "chế lại" thì còn phải coi...
 
Chỉnh sửa cuối:
Riêng vụ đốt đồng trui, ngay lúc đó thì trời mưa ko biết có phải là thật không hay do TMY dùng mưu mà thoát được. Nếu thật thì bảo Lượng trên cơ Ý, tính trước được một bước, quả đúng! Bằng ngược lại là do cụ La "chế lại" thì còn phải coi...
mình đồng ý với bạn
này thi Sima Yi
[video]vVUfAa0yykU[/video]
 
theo mình thấy thì tạo hình của bản DW3 là đẹp và chuẩn nhất!

Tư Mã Ý bản đó nhìn đỡ giống thái giám cung đình hơn =.= rất có dáng quân sư quạt mo!
 
Chỉnh sửa cuối:
1. Zhong Hui.
2. Guo Huai - Cái mặt già già bệnh bệnh, mới nhìn lần đầu đã có ấn tượng;)).
3. Sima Zhao.

Zhuge Dan thấy dùng quạt của Qiao hợp hơn cả vũ khí chính;)).
 
Trời ơi, cứ cái đà này hông khéo anh giai Chung Hội với ông già gân Quách Hoài vượt lên, đè chết Tư Mã Ý quá :(

Theo mình thì 10 phần anh Ý ăn đứt bác Lượng hết 7 phần rồi còn gì, chẳng qua là thua về mấy cái mẹo vặt vãnh thôi :-"

1) Dụng binh:

- Số lần đối đầu: 6 (Lượng 6 lần dẫn quân Thục ra Kỳ Sơn để tấn công Ngụy)
- Mục đích của Lượng: Diệt Ngụy
- Mục đích của Ý: Bảo vệ lãnh thổ của Ngụy
- Kết quả: Mặc dù Lượng giành được thắng lợi trong một số trận đánh, nhưng chung cuộc, Lượng không lấn được một tấc đất nào của Ngụy, còn xa mới đạt tới mục tiêu cuối cùng là "Diệt Ngụy". Do vậy, xét trên tầm chiến lược và chiến dịch, Ý thắng, Lượng thua !!! :>

2) Dùng người:

- Lượng dùng Mã Tốc, kết quả Nhai Đình thất thủ, Mã Tốc bị chém đầu, chiến dịch "phạt Ngụy" thất bại.
- Ý dùng Hắc Chiêu, phải đợi mấy năm sau Chiêu bị bệnh mà chết Lượng mới cướp được đường ra Kỳ Sơn.
Khả năng dùng người, Lượng còn xa mới bằng Ý ! :-*

3) Đào tạo:

- Cả đời Lượng đào tạo được 1 học trò, trình độ trò xấp xỉ thầy, 9 lần ra Kỳ Sơn, 9 lần phải rút quân về. Tiềm lực của Thục sau hai đời thầy trò Lượng về gần 0. Kết quả là khi Đặng Ngải, Chung Hội chia binh hai đường, Thục bị diệt vong.
- Ý chết, con Ý là Tư Mã Chiêu và Tư Mã Sư tiếp nối sự nghiệp của cha, ngăn chặn thành công âm mưu xâm lấn của Duy, không những thế, còn phản công, diệt Thục. Đến đời cháu của Ý là Viêm thống nhất trung nguyên, lập nên nhà Tấn. ;))

Hãy chọn giá đúng...:D
 
Cứ mỗi người 1 ý thế này thì dễ war lắm!:D nên thôi ko bàn nữa. Mỗi người đều có 1 ý nghĩ riêng. Người thì nghĩ Yi hay người thì ngược lại thôi thì mỗi người giữ trong lòng ý nghĩ của mình là xong. Mặc kệ ai đó nói gì:D Riêng mình thì nói ý mình để đáp lại cậu Zen thế này( coi như end luôn nhé)

Đơn giản lúc Yi xuất hiện và ra tay thì lúc đó cả 3 nhà cũng đến thời kì suy tàn. Số trời đã muốn Sima làm vua thì có tính toán thế nào cũng chẳng ăn đc(Điển hình trận vây đốt Sima, 3 cha con đang ôm đầu chịu chết đùng cái trời mưa)

Nói về trình độ thì Yi tất cả các trận thật ra chẳng có trận nào là tính kế ra trò mà chỉ co cụm lợi dụng địa thế mà thủ + thêm biết nhịn nhục chứ thật ra chính Yi cũng biết tấn công thì sẽ ko thắng đc Liang. Vậy mà vẫn bị Liang cho những pha đau đầu. Vậy chỉ có thể nói Yi hơn Liang ở chỗ lì lợm.

Nếu nói Yi hơn Liang về cái đầu thì lúc Liang 1 mình trong thành ngồi đàn sao Yi ko vào mà thịt? Liang biết chắc Yi sẽ nghĩ có quân mai phục mà ko dám vào vậy thì ai đi trước 1 bước?:D

Ý chết, con Ý là Tư Mã Chiêu và Tư Mã Sư tiếp nối sự nghiệp của cha, ngăn chặn thành công âm mưu xâm lấn của Duy, không những thế, còn phản công, diệt Thục.Đến đời cháu của Ý là Viêm thống nhất trung nguyên, lập nên nhà Tấn.
Vì do thục vua đam mê tửu sắc, vô dụng. Đã nhiều lần Duy sắp đè bẹp Ngụy nhưng đều bị lão gọi về. Thế thì có phải số trời đã định ko?

P/s: những cái Zen nêu ra đúng nhưng đáng tiếc chỉ 1 mặt! Thế thì sao gọi công bằng:D?
 
Thì mình nói rồi bé Lượng hơn Ý ở cách bày kế vả lại mình nghĩ thằng Ý ra đánh để trúng kế thằng Lượng à, Lượng nó "đánh ngắn nuôi dài", thêm vào vận lương khó khăn nên tốt nhất là đối phó bằng cách thủ thế, còn nếu trận Kỳ Sơn lần 1 mà Ý cho người giết Lượng thì làm sao Ý lập đại nghiệp được, nhà Ngụy còn dùng Ý là do nhà Thục còn Khổng Minh, nếu Lượng chết thì Ý chẳng khác nào rơi vào thế "hết thỏ thì chó săn bị làm thịt" nên ở đây phải là Ý tha chết cho Lượng mới đúng ;)).

P/s: phải công nhận thằng Lượng giỏi thật, nếu Ý ở vị trí của Lượng thì Ý không thể giữ nổi Thục hơn mấy chục năm đâu :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Chỉ trách bên Thục Lưu Thiện quá nhu nhược, kém IQ (chắc tại bị Lưu Bị quăng nên có vấn đề) lại còm hám gái nên Thục mới đại bại.

Tóm lại tất cả cũng chỉ vì thằng giả nhân giả nghĩa LB.
 
Sắp hết giờ, và tình hình là vị trí số 3 là gay cấn nhất :|.. Khá là căng thẳng giữa 2 bố con..
Zhong Hui - 155
Sima Zhao - 85
Sima Shi - 75
Sima Yi - 70
Xihou Ba - 65
Zhuge Dan - 30
Guo Huai - 35
Deng Ai - 25
Mong là sẽ có 1 nhà lãnh đạo được vào vòng trong.. chứ không thì..

Thấy Sima Yi bản 4 đẹp nhất :>.. Bản 6 cũng khá ấn tượng..
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko ngờ anh Ý lại lội lên nhanh như thế, mà đa phần là nhờ cái tiếng cười rất đặc biệt của mình, đúng là 1 nụ cười bằng mười thang thuốc bổ:))
Mà anh Kid sao cái bảng sơ kết Sima Yi có 70 điểm lại xếp trên Sima Shi 75 điểm thế ?

---------- Post added at 23:00 ---------- Previous post was at 22:58 ----------

Ko ngờ anh Ý lại lội lên nhanh như thế, mà đa phần là nhờ cái tiếng cười rất đặc biệt của mình, đúng là 1 nụ cười bằng mười thang thuốc bổ:))
Mà anh Kid sao cái bảng sơ kết Sima Yi có 70 điểm lại xếp trên Sima Shi 75 điểm thế ?
 
Cảm ơn đã nhắc nhở ::)..

Kết thúc đợt bầu chọn Vòng 1 Phe Jin! Kết quả:
Zhong Hui - 155
Sima Zhao - 85
Sima Shi - 75
Sima Yi - 70
Xihou Ba - 65
Zhuge Dan - 30
Guo Huai - 35
Deng Ai - 25

1st: Zhong Hui
2nd: Sima Zhao
3rd: Sima Shi

Nhất:
1-21.png

I will not lose to dullards bound by the words of the dead!
SBD 52: Zhong Hui

Nhì:
2-18.png

I suppose I'll have to go out there and do something.
SBD 48: Sima Zhao

Ba:
3-17.png

There's no escape for you!
SBD 47: Sima Shi

Đợt bầu chọn tiếp theo, Vòng 1 phe Other 2 sẽ bắt đầu vào Thứ Hai tuần sau, 12/9/11, và kết thúc và cuối Thứ Sáu 16/9/11.
 
Zhong Hui - 155
Sima Zhao - 85
Sima Shi - 75
Sima Yi - 70
Xihou Ba - 65
Zhuge Dan - 30
Guo Huai - 35
Deng Ai - 25

Số điểm này kid đã tính cho các bạn chưa đủ 50 bài chưa ?
Hay ko tính ? Nếu ko cũng thật đáng tiếc vì có thể nhân vật khác sẽ ở vị trí 2, 3...
 
Trời ơi không thể như thế được, Tư Mã Ý mà dưới cơ anh zai hai phai Chung Hội ư =((
 
^ nói thật là cái câu đùa của codoc1doi nhạt vãi ra :|,
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top