Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 11 - Số phận của Gon?]

Số phận Gon sẽ ra sao?

  • Không thể dùng niệm cả đời

    Votes: 9 12.3%
  • Mất 1 tay vĩnh viễn

    Votes: 22 30.1%
  • Không thể trở về hình dáng cũ

    Votes: 11 15.1%
  • 1 + 2 + 3

    Votes: 22 30.1%
  • 1 + 2

    Votes: 0 0.0%
  • 1 + 3

    Votes: 0 0.0%
  • 2 + 3

    Votes: 9 12.3%

  • Total voters
    73
  • Poll closed .
Mình nghĩ Gon tư chất hơn Killua chứ , chí ít mình nghĩ Netero nghĩ vậy , hồi thi Hunter Net xếp bảng đấu , chú Killua nhìn vào đã nghĩ là mình tư chất không bằng Gon mà . Nhưng mà có lẽ chỉ hơn có 1 chút thôi .
 
Killua nào thua Gon cả cây số vậy, dám đụng đến siêu nhân vật của tui à :-w
Tư chất của cả 2 trong suốt hành trình từ đầu truyện đến giờ đã được khẳng định qua vô số lần rồi, nói chung là lúc nào cũng được cho là ngang ngửa nhau cả. Lý do duy nhất mà Killua có khởi đầu vượt trội nhưng dần dần lại thấy Gon bắt kịp là do Killua trong vô thức nó tự làm chậm bản thân lại để Gon bắt kịp thôi.
Nói chung thì đối với Killua, Gon là điểm yếu của nó, và cũng đồng thời là vảy ngược của nó. Ai không đụng tới Gon thì sức nó bộc phát ra cũng chỉ trong giới hạn nó tự đặt ra cho bản thân thôi, còn thằng nào chơi dại đụng tới (bt đấu 1 1 thì ko sao, còn dám ám hại hay mưu giết) Gon thì ;))

Túm lại, phủ nhận tài năng của Gon hoặc của Killua đều là vô nghĩa.

Còn về sức mạnh của Gon thì có thể khả năng đó nằm trong điều sau:

[spoil]
9efb1a59d7b58e69996cf0e32cb71098.jpg

da969836ff9696f9c182a7026558fe23.jpg




3d5857912169d96359cb6c7df01db19d.jpg
[/spoil]

Chỉ là suy đoán thôi, nhưng có thể đó là tuyệt chiêu Niệm ràng buộc của Gon. Thứ gì đó liên quan đến Nói thật- Nói dối. Điều kiện đại loại như: Gon sẽ tin mục tiêu mà không có bất kỳ nghi ngờ gì cả. Nếu mục tiêu nói thật thì không sao, nhưng bằng ngược lại thì ...
Dĩ nhiên chỉ với điều kiện ràng buộc đơn giản vậy thì không thể giải thích nổi sự hóa chaos quá kinh dị của Gon, có thể tồn tại thêm yếu tố khác. Nhưng dù sao thì đây cũng là 1 giả thuyết tui thấy khá ổn :D
^ ý tưởng hay đấy chứ
Khá là hợp lí cho sức mạnh của gon :-?
 
Lý do duy nhất mà Killua có khởi đầu vượt trội nhưng dần dần lại thấy Gon bắt kịp là do Killua trong vô thức nó tự làm chậm bản thân lại để Gon bắt kịp thôi.
Chuẩn

Còn bảo Killua chỉ xê xích với Gon vài mét thì ko hợp lý. Động vào niệm cái gì cũng mới thì 2 thằng như nhau là đúng, nhưng quá trình tập luyện Killua lúc nào cũng vượt hơn Gon, còn cái nền tảng ban đầu là thuần túy body skill không liên quan đến khí thì trong truyện chẳng mấy khi khai thác để mà so sánh, nếu có khai thác thì Killua dominating Gon là cái chắc :J
 
Chỉnh sửa cuối:
^ hợp với chả lí. Cái đó trong truyện đã được tác giả nhắc tới rồi, lời nhận xét của bà biscuit đấy
 
nói thẳng là killua vượt xa gon lâu rồi tại cái kim châm vào não nó làm nó ko tiến bộ đc cứ dậm chân tại chỗ............... khi tút châm ra nó đc nhận exp lên lv vượt xa gon rồi
 
2 thằng hơn thua nhau chỉ trong 1 vài mét, ví như ở lần giữ phát 3h thì Gon gục trước Killua cũng tầm chục phút, lúc đập đá cũng tương tự

bài tập của Biske bắt 2 thằng đào núi lại bảo ko phải là tập strenth đi, đầu truyện rõ ràng Killua mạnh hơn hết mà giờ còn thua cả Gon nhể? còn về niệm thì Killua thông minh hơn nên điều khiển khí thuần thục hơn nhưng rõ ràng khoảng cách ko xa giữa 2 thằng thậm chí là rất gần là khác, thằng Gon có thể điều khiển khí ko tốt bằng thằng Killua nhưng nó lại có lượng khí dồi dào và sức khỏe tốt, đủ để chiến lâu dài, chịu nhiều đòn hơn thằng Killua, đã có cái speed mà còn đòi dmg cao à? còn nói là vì thằng Gon là cường hóa nên khỏe hơn Killua thì cũng nói thằng luôn là vì nó là cường hóa nên ko thông minh bằng thằng biến hóa gian manh nên nó học hỏi chậm hơn là đúng, thế thì có khác gì Ken và Ryu, cuối cùng Ken có lắm skill thì cũng chỉ 8 lạng nửa cân với Ryu

cả 2 thằng đều là mainchar nhưng cái phần main lại nghiêng về anh Gon nhiều hơn vì anh ấy là web master chứ cóc phải administrator :-j

---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:39 ----------

nói thẳng là killua vượt xa gon lâu rồi tại cái kim châm vào não nó làm nó ko tiến bộ đc cứ dậm chân tại chỗ............... khi tút châm ra nó đc nhận exp lên lv vượt xa gon rồi
motif truyện tranh luôn là thế này
1. thằng sau mạnh hơn thằng trước
2. 1 thằng nào đó lâu ngày ko gặp lại thì sẽ rất bá đạo
3. thằng mới xuất hiện có bá đạo đến đâu thì 1 lúc nào đó nó cũng chỉ ngang ngửa với những thằng hiện tại

có nghĩa là, bọn Ryodan khi đánh với bọn kiến ở Meteo City trình cực lởm, chỉ có 1 con sư trưởng và 1 bầy lính mà đứa nào cũng phải xài đến ultimate, thế nhưng giờ chiến 1 trận khoái trá với mainchar sau này thì nó lại ngang ngửa với bọn mạnh, tương tự như vậy anh Hisoka nếu đánh với Jin thì chắc ko lại đâu, ngay ừ đầu truyện người đọc đã liên tưởng là Jin thuộc hàng bá vương rồi, nhưng nếu để 2 đứa nó chiến thì tác giả cũng phải làm sao cho 2 đứa nó xêm nhau, dĩ nhiên thì cuối cùng Jin cũng thắng nhưng cũng phải đổ máu

vì thế dù anh Killua khi rút kim có up level vùn vụt thì vẫn cứ trong tầm ngang ngửa Gon thôi :-j
 
Hình như thứ 4 là có chap mới
Vậy thì chiều tối mai là có, tệ lắm là t5 nhỉ mọi người :-?
 
From Arlong Park:

Quote:
Morel is calling bunch of different associations.
They're waiting on Palm to confirm death or survival of the king.

Gon is in a hospital (associated with the Hunter Association?)
He is heavily wounded

Morel speaks on the phoen with Colt (It appears they're passing him on as a new type of magical beast).
He has discovered something odd... The ant born after Meryem that was supposed to be Reina, is small but growning.. and can already speak, and speaks with a female tone.
she's saying "I'm not Reina! I'm Kite!"
Upon hearing this, Morel dashes out, yelling for Gon and Killua

Killua is in front of the medical room where Gon is held.
He's regretting what happened to Gon for fighting Pitou by himself.
He swears that he'll save Gon, and make him apologize. He then heads somewhere.

Palm appears in front of Tako, crying.

End

Không rõ lắm, Kite có bị King ăn miếng nào đâu? Không lẽ ăn não :-??
 
thằng Killua tư chất thua Gon cả cây số
nó đc đào tạo sát thủ từ nhỏ, tập võ nghệ này nọ, bị tra tấn ko đau, điện chích ko xi nhê, độc ko tác dụng, có skill bàn tay quỷ và dị hình hoán ảnh

thằng Gon thì ngoài cái giác quan tinh nhạy ra thì chả có gì, về strenth của nó khi đó cũng thua xa Killua, bằng chứng là việc đẩy cửa

thế rồi sau đó thì sao? cùng nhau train, cùng nhau tập niệm, ngang ngửa nhau, đồng ý là Killua có nhỉnh hơn về các bài tập niệm (lúc đập đá, lúc vận khí 3h ở nhà Palm Gon đều thua) nhưng sự nhỉnh hơn đó chỉ nói lên rằng nó phát triển thui chột hơn thằng Gon và trong 1 tương lai ko xa thằng Gon sẽ bóp thằng Killua như bóp 1 con ngóe

đánh nhau thì công nhận nó dùng điện thì khó chịu đấy, nhưng chỉ vài cú chích đấy thì khó có thể giết đc thằng cường hóa, sau đấy thì sao? chạy à?

đánh với thằng cường hóa thì ko cần biết anh giỏi thế nào, nhưng cứ ăn 1 đòn thì tự xác định luôn

vấn đề là võ học càng lên cao thì tiến bộ càng khó chú ah. Khi mới bắt đầu tập thì tiến bộ thần tốc, đến giới hạn rồi bắt đầu chậm lại, vượt wa giới hạn đó lại đến một trình độ mới thì lại tăng nhanh, rồi lại đến nút thắt. Thằng Killua tiến bộ chậm hơn với Gon cũng là như vậy thôi, năng lực nó đã chín muồi rồi thì cần sự nhuần nhuyễn, nên tui thấy tư chất 2 thằng như nhau cả, còn vs nhau thằng nào ăn thì tùy tác giả =)
 
Không rõ lắm, Kite có bị King ăn miếng nào đâu? Không lẽ ăn não :-??
King thì ko ăn, vì n đẻ là Queen. Em của King là Kite, what the phở @_@ is going on. Có lẽ trước khi thành con rối của pitou thì KITE đã bị nhồi tí não cho Queen ăn.
 
Cái bài vận kiên rồi duy trì, Gon khí nhiều hơn mà vẫn gục trc thì thế thua phải tính là gấp bội, Killua khí ít hơn vẫn duy trì gục sau thì điểm bonus phải tăng mới đúng chứ nhỉ

King thì ko ăn, vì n đẻ là Queen. Em của King là Kite, what the phở @_@ is going on. Có lẽ trước khi thành con rối của pitou thì KITE đã bị nhồi tí não cho Queen ăn.
Não người là cái ngon nhất, chính Pitou đã nói -> Pitou là người lấy não hoặc ra lệnh cho nhà bếp lấy não Kite cho Queen ăn. Cái này cũng đúng thôi, Kite là mồi ngon hiếm có mà chỉ mang đi làm puppet thì phí quá
 
Không thể đỡ được, Toga imba quá :))
 
KITE thành con gái, được gon yêu quý cả đời, happy ending :">
 
Thật hay chém đấy , mịe nếu đứa con thứ 2 của queen mà là kite tái sinh thì quá vãi . Sẵn sàng vote cho togashi sensei danh hiệu imba nhất trong các sensei =.=/
^ bác trên : thêm các mấy chị shounen ai nữa thì GonxKillua cho đẹp nhỉ :)) . Ta đoán là bố mẹ Gon gặp nhau năm xưa sẽ giống Gon gặp Killua . Mỗi tội anh Gon mà muốn gặp nửa kia chắc còn dài dài , chứ ai lại cho kết với con gái queen b-( .
 
Oh shit, chả nhẽ thế thật, lão Tô vãi chưởng quá. Không lẽ sau này Chú gon cùng Miss kite lại thành 1 cặp =))
 
con này ko có các khớp của loài kiến, mặt mũi tứ chi đều y xì human :|
 
con này ko có các khớp của loài kiến, mặt mũi tứ chi đều y xì human :|
Con bạch tuộc cũng có đâu .
Con bướm - 1 trong bộ 3 hộ vệ cũng ko có thì phải, hoặc do nó mặc áo che mất
 
Back
Top