chú nói cứ như là sét nó sẵn như điện ấy
giờ thì Gon và Killua tương quan về vị trí khác hẳn rồi nhé
Gon đc coi là 1 vị anh hùng có hành động của 1 người hùng, còn Killua thì chỉ khóc than 1 mình, còn bị chửi vào mặt là chạy trốn như chó, thằng Gon nó ko muốn Killua tham chiến thì mặc cảm tủi thân, giờ thằng Killua sẽ bằng mọi giá cứu Gon, cứu xong thì nó sẽ coi như trả hết nợ cho Gon mà quay lưng ra đi, sau đấy tâm lý Killua phát triển và sẽ hận Gon và sau này rất có thể 2 đứa sẽ phải chiến với nhau
Mịe bác có thể làm tác giả 1 bộ truyện kiếm hiệp sầu đời đôi bạn thân vì gái hoặc vì bí kíp quay ra chém giết nhau hoặc 1 bộ phim hình sự đôi bạn 1 thằng làm cớm 1 thằng buôn ma túy đc đó . 2 thằng ở 2 vị trí khác nhau , tính cách hoàn toàn khác nhau . Em hỏi bác 1 thằng bé 11 tuổi , đc sinh ra và lớn lên trong 1 môi trường sát thủ , dạy dỗ khuôn mẫu , lại bị 1 thằng anh bựa nhân gắn cho cái mũi niệm vào đầu là buộc phải chạy khi nguy hiểm . Thì nó sẽ làm sao khi gặp nguy hiểm , việc nó cảm thấy có lỗi khi bỏ kaito ở lại cho thấy sự hướng thiện của nó rồi . Sau này khi bỏ đc mũi tên của thằng anh ra , nó có còn hèn nhát nữa ko . Khi đội bị thằng yupi quần cho tả tơi , 1 thằng bị khinh như rác , 1 thằng thì quyết tâm giúp bạn phục hận , Killua cũng có sợ hãi mà bỏ chạy ko , cậu bé chả dũng cảm đánh thằng kia tới tấp còn gì . Nếu là khi khác , dù đc sự trợ giúp của đồng đội thì Killua vẫn bỏ chạy ngay tức khắc vì chả có phần trăm thắng nào cả, tấn công có hơn thế cũng ko hiệu quả thì việc gì phải mạo hiểm . Còn vụ với Pitou , Gon là người thân với Kaito hơn , Killua thân vs Gon hơn nên khi phải lựa chọn thì Killua buộc phải bỏ kaito mà đem Gon đi . Vì thế mặc cảm tội lỗi của Gon lớn hơn nhiều so với Kaito và khát vọng phục thù cũng mạnh mẽ hơn nhiều . Chính Gon đã muốn 1 đối 1 với Pitou mà bỏ Killua ra ngoài . Đọc chap vừa rồi , bề ngoài thì thấy Killua trách Gon tại sao ko cho mình tham gia chiến đấu như đồng đội , nhưng thực chất Killua tự trách bản thân ko có đủ năng lực để giúp Gon và bảo vệ Kaito , lời xin lỗi mà Killua muốn bao gồm cả việc sau này có vấn đề gì xảy ra thì cả 2 sẽ cùng sát cánh bên nhau chiến đấu . Tình bạn như thế có gì phải bàn cả . Một thằng trẻ con vượt qua đc cái cấm đoán của gia đình và tính cách từ nhỏ để trưởng thành , giúp đỡ bạn bè như thế còn muốn sao .
Nhân vật Killua dù sao cũng ko phải main như Gon , tính cách nhiều khiếm khuyết là bt . Em nói thật chứ thằng Killua mà cũng dũng cảm trong sáng nhiều tính tốt như Gon thì truyện HxH thành nhảm shit , Một bộ tứ toàn những con người cao quí , ko có 1 vết nhơ trong tâm hồn đi cùng nhau giúp đỡ thế giới và phiêu lưu ? ( 4 anh em siêu nhân chắc ) , hay 1 mình độc hành , đi train lv ??? Một nhóm phải có thằng này thằng kia chứ , Gon mang trọng trách là thủ lĩnh tinh thần , sức mạnh ko cần nhiều nhưng tính cách đủ để anh hưởng tới những người khác . Killua có nhiều điểm ko tốt trong tính cách do quá trình giáo dục , nhưng cậu bé thay đổi rõ rệt khi chơi với Gon , càng đọc càng thấy Killua có nhiều nhược điểm chứ ko hoàn mỹ như ban đầu , và đọc tiếp thì thấy quá trình hoàn thành nhân cách của Killua cũng đáng để khâm phục . Gon ban đầu yếu ớt , nhưng từ khi chơi với Killua , Gon đã học đc nhiều điều , chịu khó suy nghĩ hơn trong chiến đấu , đồng thời có 1 người giỏi hơn mình để phấn đấu . Thấy đc quá trình trưởng thành của từng nhân vật mới thú vị chứ . Giống như OP , cả nhóm mỗi người 1 nhược điểm , có người ban đầu còn phản diện , nhưng sau vì tính cách hợp nhau mà kết hợp thành 1 nhóm tuyệt vời . Truyện tranh nên đề cao tình bạn , tình đồng chí hơn là cứ phải đâm chém nhau kiểu Naruto , đến giờ em chả thấy cái bộ ây có team gì cả , cứ bạ thằng nào cũng pt vào nhóm đập boss xong good bye see u again.
2 người bạn 2 tính cách nhưng có thể anh hưởng tốt cho nhau thì có gì mà cứ phải lái câu chuyện sang kiểu bi đát : thằng này phản bội thằng kia .v.v. Thật sự nếu câu chuyện đi theo kiểu Naruto , 2 anh solo 2 đường thì đọc nhảm shit vì mục đích của 2 nhân vật như Gon và Killua mà tách nhau ra thì sẽ thành nước sông ko phạm nước giếng , 1 thằng làm sát thủ và 1 thằng thì làm hunter và tìm bố , hết chuyện .