vannghiengame
Youtube Master Race
- 14/9/11
- 1
- 1
có ai giới thiêu lương cao việo nhẹ cho mình với.

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

dùng lưỡi lau tủ kính bên Hà Lan 1000$có ai giới thiêu lương cao việo nhẹ cho mình với.![]()



giỡn á....mình thì bán bánh tiêu tại nhà. thu nhập cũng bèo bọt lắm tính ra chắc chỉ đủ ăn thôi
mùa hè thì mỗi ngày bán được tầm 100--->150k
mùa đông thì tùy từng hôm bán được từ 300---->1 triệu
đó là bán được thôi chứ chưa trừ chi phí các kiểu. Tính bình quân cả năm ra thì chỉ đủ ăn chứ không để ra được bao nhiu :(
...300==> 1 triệu../ngày...bán bánh tiêu á....cho mình đi theo bán nữa...
.........đi buôn cho mau giàu...Khi thương bất phú ..có ai giới thiêu lương cao việo nhẹ cho mình với.

chạy sô cho trường dân lập bạn...ghê quá!
theo mình biết lương giảng viên cũng tính theo lương công chức, nếu có trường nào trả thêm thì có lương công chức + lương trường trả. vậy mà đc 15tr/tháng![]()
.......Nên bạn mới thấy trường công lập ít giảng viên giỏi mà toàn mấy người già già yêu nghề nhưng họ không thể cập nhật tình hình nhanh so với thời đại đc nữa...VD như ĐH kinh tế TPHCM giáo trình của họ dạy giáo trình cách đây 10 năm..không thể đầu tư hay dạy giáo trình mới hơn đc vì trường công lập quá nghèo không đủ trả lương để đào tạo và thuê giảng viên giỏi....Nên chỉ có tiếng mà không có miếng....(Cái này thì bà cô dạy môn tài chính nói mình...còn sự thực thì không rõ) =.=...- Mình hiện đã làm được 4 năm trong 1 Phát thanh truyền hình tỉnh( cũng nhỏ thôi).Số là lương bèo bọt: lương chính 1tr7 + tiền trực, làm chuyên mục 1tr nữa (thứ 7 vẫn đi làm mà k tính), vậy tổng cộng là 2tr7 chưa trừ thuế, công đoàn, bảo hiểm này nọ.
- Lương như vậy sao nuôi vợ nuôi con đây :(
- Các bác có thu nhập khá thì post lên đây để cho anh em thơm lây, các bác có thu nhập thấp thì cùng nhau chia sẽ nhé.

Giảng viên cũng tùy khả năng kiếm tiền và đối tượng dạy...ghê quá!
theo mình biết lương giảng viên cũng tính theo lương công chức, nếu có trường nào trả thêm thì có lương công chức + lương trường trả. vậy mà đc 15tr/tháng![]()
Vì quan chức ngành này toàn con ông cháu cha, người lớn tuổi ... có ai chịu cầm sách Triét học đâu ha hamình thì bán bánh tiêu tại nhà. thu nhập cũng bèo bọt lắm tính ra chắc chỉ đủ ăn thôi
mùa hè thì mỗi ngày bán được tầm 100--->150k
mùa đông thì tùy từng hôm bán được từ 300---->1 triệu
đó là bán được thôi chứ chưa trừ chi phí các kiểu. Tính bình quân cả năm ra thì chỉ đủ ăn chứ không để ra được bao nhiu :(

100 - 150 thì lời bao nhiêu mà các bạn lại nói giómình thì bán bánh tiêu tại nhà. thu nhập cũng bèo bọt lắm tính ra chắc chỉ đủ ăn thôi
mùa hè thì mỗi ngày bán được tầm 100--->150k
mùa đông thì tùy từng hôm bán được từ 300---->1 triệu
đó là bán được thôi chứ chưa trừ chi phí các kiểu. Tính bình quân cả năm ra thì chỉ đủ ăn chứ không để ra được bao nhiu
.mấy người này là phải giỏi triết lắm nền cần gì cầm sách đọcGiảng viên cũng tùy khả năng kiếm tiền và đối tượng dạy...
Con bạn mình quen, nhà nó không phải là khá giả, học xong ĐH bằng giỏi, thế mà đầu tư 125tr xin vào làm giáo viên cho 1 trường cán bộ công an chuyên dạy tại chức cho cán bộ (môn Triết). Chưa biết thế nào nhưng nhẩm tính doanh thu mỗi tháng hơi bị caoVì quan chức ngành này toàn con ông cháu cha, người lớn tuổi ... có ai chịu cầm sách Triét học đâu ha ha

nhắc mới nhớ...ông anh học Thạc sĩ kiến trúc ở ĐH Kiến trúc TPHCM ,có bà bạn ổng...đi học không chịu học nhờ người đi học dùm mấy môn như triết hay etc vì mắc đi làm.....Đến khi thi lót tay 1 môn 500k rớt......lần 2 ...lót 5 chai/ môn đậu...Còn ông anh thì dù đi học đều nhưng cũng lót 500k/ môn....Nếu giảng viên mà chịu ăn và chịu chi (cho sếp bự để bảo kê) thì 1 học viên thi lần 1 khoảng 500, lần 2 khoảng 1tr. 1 lớp tầm 40 người, nếu ra đề khó và muốn cho lớp rớt để ăn phòng bì. 1 lớp học kiếm tầm 20 x 500 = 10tr là bình thường.
thực sự 1 lời khuyên cho những bạn sinh viên mới ra trường là khi đi làm không nên đặt vấn đề lương với nhà tuyển dụng...lương bao nhiêu cũng làm...không đủ sống cũng phải ráng..nhờ người nhà chi viện giúp..trước tiên cần lấy exp đã rồi sau này 1 năm hay 6 tháng rồi hãy xem xét mình làm gì đc..và mức lương ấy có xứng đáng không rồi đặt chuyện lương với sếp...nhiều đứa ỷ học trường xịn ra đi làm cứ mở mồm lương chỗ này thấp không thèm làm ...điều kiện không tốt...cuối cùng chẳng ai tuyển..Vẫn đang là sinh viên, chưa đi làm, chẳng biết mốt thu nhập ra sao nhưng không ham giàu, chỉ mong là dư dả đủ sống 1 tí thôi
