LINK MEDIAFIRE : http://www.mediafire.com/?rfb1gfdff33f6n7
Cốt truyện
[spoil]
Khi thế giới bước vào ngày tàn do sức mạnh của Lich King ngày càng bành trướng, Arthas khi đó đã trở thành một kẻ sát nhân khi mang trên mình bộ áo giáp của Lich King. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những nỗi khiếp sợ, hắn hấp thụ nỗi sợ hãi của con người biến thành sức mạnh của chính mình.
Tất cả các tộc người trong thế giới Warcraft đều chịu chung số phận , tộc Human sau khi bị Lich King – Lúc bấy giờ đang chiếm giữ thể xát của Arthas – tấn công đành phải bỏ lại vùng đất của mình dẫn theo tộc High Elf chạy trốn ra vùng biển với hi vọng tìm kiếm được một hòn đảo để xây dựng lại bộ tộc.
Trong cuộc viễn chinh đầy sóng gió, các Pháp sư High Elf phát hiện ra một lời tiên tri cỗ ẩn trong cuốn sách phép thuật duy nhất còn sót lại, cuốn sách ấy đã tồn tại hơn 10000 năm và được giấu bên trong con tàu thánh , con tàu duy nhất còn đứng vững sau cuộc tấn công của Lich King. Lời tiên tri có nhắc đến một nguồn sức mạnh vô song ẩn bên trong một con suối tưởng như tầm thường nhưng đầy uy lực. Sau khi tìm được nơi dừng chân, 2 tộc người cùng nhau tuyển ra những chiến binh giỏi nhất hỗ trợ nhau lên đường đi tìm suối nguồn Sức mạnh.
Ngay lập tức thông tin về suối nguồn Sức mạnh đã rò rĩ ra ngoài thông qua một kẻ giả dạng trà trộn trong lúc trốn chạy – một phù thủy của tộc Orc , FarSeer, có khả năng biến thành bất kỳ dạng vật chất nào hắn muốn –. Cuộc đào tẩu của tên FarSeer diễn ra khi tất cả các chiến binh đã lên đường, vì thế không có cách nào thông báo cho họ về mối nguy hại đang tiến đến.
Tương tự như tộc High Elf và Human , tộc người Orc đã liên minh với Undead – Những kẻ không hồn - để chống lại sự thống trị của Lich King, nhưng mọi cố gắng đều thất bại mặc cho phép thuật kết hợp của hai tộc này có mạnh đến đâu cũng không đủ sức đẩy lùi Lich King. Bọn chúng không trốn chạy như hai tộc người kia , chúng chấp nhận làm tay sai cho Lich King nhưng luôn âm mưu chiếm đoạt lại quyền thống trị. Sau khi biết được thông tin về nguồn sức mạnh, chúng tức tốc chuẩn bị cuộc tuyển chọn bí mật , chọn ra những người giỏi nhất và phép thuật mạnh nhất để đi tìm suối nguồn, chống lại kẻ thù chung là Lich King.
Lich King đã không bị qua mặt dễ dàng , hắn đã âm thầm phái người đi theo sau bọn Orc-Undead hòng quan sát , chờ đợi thời cơ khi cả hai phe đánh nhau rơi vào đường cùng, hắn sẽ nhảy vào để chiếm đoạt một cách dễ dàng nguồn năng lượng thứ 2 có sức mạnh ngang ngữa sức mạnh mà hắn đang nắm giữ.
Khi tìm thấy nguồn sức mạnh , bốn bộ tộc bất ngờ chạm mặt nhau và như thế họ chiến đấu để tranh dành nguồn sức mạnh ấy , tất cả như bị mê hoặc lao đầu vào cuộc chiến không hồi kết.. Sức mạnh của các Hero ngày một tăng lên khiến cho Lich King – Kẻ đang âm thầm quan sát từ xa – phải bất ngờ. Lo sợ sức mạnh của các Hero sẽ ngày một tăng hơn nữa do ảnh hưởng của Suối nguồn năng lượng, hắn quyết định tham gia vào cuộc chiến.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới Warcraft khi tất cả các thế lực đều tập trung về một nơi và chiến đấu vì một nguồn sức mạnh?
Nguồn sức mạnh
Nguồn sức mạnh ấy có thể mang lại cho con người khả năng trường sinh , sinh lực vô tận và khả năng cải tử hoàn đồng. Lời tiên tri cũng có nói đến, Nguồn sức mạnh này là nguồn sức mạnh duy nhất có khả năng tiêu diệt một nguồn sức mạnh hắc ám đến từ cực Nam băng giá. Song để có được nguồn sức mạnh ấy cần phải có một chiến binh thực sự , biết cách vượt lên nỗi sợ hãi để làm chủ nguồn sức mạnh. Ngoài việc trao cho người sở hữu một luồn Sức mạnh vượt trội, Nguồn sức mạnh này không những có khả năng cám dỗ mọi đối tượng ham muốn nó, nó còn có thể làm thay đổi bản chất thật sự của người muốn nó tương tự như nguồn sức mạnh đã làm thay đổi Arthas.
[/SIZE]
[/spoil]
NEW UPDATE
[spoil]
====
Ngày 22/4/2013
Sau một thời gian dài bận rộn.. quay trở lại để làm cho xong cái map.. ý tưởng lúc đầu cũng quên hết rồi.. tay nghề làm map cũng xuống cấp nốt.. bây giờ thì hoàn toàn dựa vào cái map cũ hồi trước làm rồi bổ sung và cân bằng lại các hero.. tuy vẫn còn nhiều thứ chưa cân bằng lắm..
MAP mới có thêm một phe thứ 5 nữa, để rút ngắn thời gian đánh nhau cho các phe..
Như bình thường phải mất tới 1 tiếng ruưỡi nếu không dùng Cheat thì mới có khả năng đánh thắng toàn bộ.. bây giờ mình đã rút ngắn lại còn khoảng 30p là đã có đủ binh lực và năng lực phá nhà rồi.
Với lại nếu cảm thấy Hero đang đánh không phù hợp có thể dùng lựa chọn đổi Hero ở giữa map.. ngay nhà bơm Mana (Fountain Of Power) Hero mới đổi vẫn giữ nguyên lv , chỉ việc cộng lại skill thôi.
Ngoài ra 2 trụ kế bên có thể chuyển đổi từ đứng yên sang di động. Các bạn từ từ khám phá nhé.
Còn một cái nữa là ở nhà sau, nhà có hình cuốn sách .. nhà này khi nâng cấp lên sẽ hiển thị toàn bộ map, loại bỏ mây đen.. đồng thời có thêm 1 con lính Archer với khả năng đánh khá là khủng.. tùy thuộc vào việc nâng cấp nhà của mình..
À một điều cuối nữa.. là mình đã mở phần map phía trên bản đồ.. chưa biết làm cái gì cho vùng đó nên tạm gọi là vùng Farm.. vào dđây kill mấy con Angel để kiếm tiền.. một con kill được tầm 1k Gold nhưng không dễ giết nó tí nào..
..
thích farm thì cứ vào dđây farm kiếm tiền hen..
Map này chơi Online cũng khá vui.. đã thử chơi với bạn rồi..
Hi vọng mọi người còn quan tâm ủng hộ..
[/spoil]
========// 28/04/2013 \\=========
Mới có thêm một số update cho hôm nay ^^.
+ Fix lại AI 1 tí.. để như cũ nó cứ đợi gần cạn máu mới chạy về.. giờ fix cho nó về sớm hơn.. đỡ phải chết
tuy nhiên hiện AI chưa có hoàn thiện.. chỉ được cái đi đánh, nâng cấp nhà.. hết máu chạy về.. hết mana thì đi vào trung tâm bơm mana.. còn mua Item thì mình chưa nghiên cứu.. và lụm Item thì hoàn toàn không biết làm
.. chưa kể việc cho nó tự mua sách để tăng sức mạnh nữa.. mình hoàn toàn "điếc" 
+ Fix một số Spell damage mạnh vê lờ.. chỉnh lại cho cân đối.. chỉ cần biết phối hợp tốt thì con nào cũng farm được, và con nào cũng kill được.
+ Hoàn tất tooltips cho các Skill.
+ Chỉnh lại giá các Item. Chủ yếu là Item hỗ trợ cho lính chứ không hỗ trợ nhiều cho Hero.. Item tăng Máu, Mana (mana tăng rất ít).. Có một cái Item ghép duy nhất là Item tàng hình. Khá hữu ích để đánh và chạy.. nếu có đủ tiền mua thì hơi bá đạo.. tuy nhiên luôn có cách để tụi tàng hình hiện nguyên hình.. hehe.. có thể chuyển qua nhà Orc để dùng pháp sư cắm mắt free.. còn không thì mua mắt trong mấy cái máy bay vòng vòng quanh map..
+ Điều chỉnh lại tốc độ tăng Mana để nâng tầm quan trọng của "Suối nguồn năng lượng" , tất cả các phép đều tốn Mana kinh khủng, và nếu không đủ mana thì khỏi cast.
+ Điều chỉnh lại tốc độ tăng Level.
+ Creeps ra tấn công trực tiếp vào nhà chính. Đừng coi thường vì có khả năng bị đánh banh nhà đó
..
+ Vẽ lại một số Terrain trên phần farm..
Chỗ farm thì không nên vào khi Level còn thấp.. vì farm này chỉ hỗ trợ cho về cuối.. nếu ai cũng mạnh không đánh được thì farm để kiếm tiền mua mấy con lính hỗ trợ giết nhà.. (có điều mấy con lính hỗ trợ khúc sau này mình mới chỉ có 1 con Archer, bắn cung tầm xa. Tùy thuộc vào nâng cấp của nhà. Nếu nâng cấp full hết - tức là nâng cấp luôn cả 4 nhà đều full - thì con Archer này full sức mạnh. còn nếu không thì cũng yếu xìu.. Mua giá 5k Gold , bị giết thì đối phương ăn 2k5 gold.. nên cân nhắc khi mua. để xem còn nghĩ thêm được con nào sẽ đưa them vào ^^)
+ À còn đổi lại Model mấy con thiên thần thành mấy con thần chết cho hợp lý..
.
+ Chỉnh lại hai cái trụ.. lúc trước rất bá đạo, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi
.. phải nâng cấp cây kiếm lên lv 15 thì mới chuyển thành nhà di chuyển được. và có khả năng sửa chữa nữa nên đừng dại đem nó ra đánh, vì dễ bị giết lắm.. 2 con này không mua được cũng không hồi sinh được.. có 2 không có 3.. và có nó thì giúp duy trì nhà chính lâu hơn. Mất 1 con thì tụi nó được ăn 5k tiền mua hoặc nâng cấp thêm nhà.. cho nên tốt hơn hết là để nó ở nhà để sữa chữa vào bảo vệ thôi.. đừng đem đi farm thua sớm đó..
+ CÒn mấy thứ linh tinh nữa, các bạn từ từ nghiên cứu nhé
---> Rất mong nhận thêm ý kiến và nếu bạn nào hay viết map AI thì chia sẽ cho mình chút kinh nghiệm luôn nhé..
Gameplay
[spoil]
Chọn Hero
Một skill của Hero THOR



Trong cuộc chiến ác liệt (Chơi Cheat Code thì bên nào cũng mạnh đều sẽ đánh khá lâu mới win

Farm tiền ở đây












[/spoil]
Cốt truyện
[spoil]
Khi thế giới bước vào ngày tàn do sức mạnh của Lich King ngày càng bành trướng, Arthas khi đó đã trở thành một kẻ sát nhân khi mang trên mình bộ áo giáp của Lich King. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những nỗi khiếp sợ, hắn hấp thụ nỗi sợ hãi của con người biến thành sức mạnh của chính mình.
Tất cả các tộc người trong thế giới Warcraft đều chịu chung số phận , tộc Human sau khi bị Lich King – Lúc bấy giờ đang chiếm giữ thể xát của Arthas – tấn công đành phải bỏ lại vùng đất của mình dẫn theo tộc High Elf chạy trốn ra vùng biển với hi vọng tìm kiếm được một hòn đảo để xây dựng lại bộ tộc.
Trong cuộc viễn chinh đầy sóng gió, các Pháp sư High Elf phát hiện ra một lời tiên tri cỗ ẩn trong cuốn sách phép thuật duy nhất còn sót lại, cuốn sách ấy đã tồn tại hơn 10000 năm và được giấu bên trong con tàu thánh , con tàu duy nhất còn đứng vững sau cuộc tấn công của Lich King. Lời tiên tri có nhắc đến một nguồn sức mạnh vô song ẩn bên trong một con suối tưởng như tầm thường nhưng đầy uy lực. Sau khi tìm được nơi dừng chân, 2 tộc người cùng nhau tuyển ra những chiến binh giỏi nhất hỗ trợ nhau lên đường đi tìm suối nguồn Sức mạnh.
Ngay lập tức thông tin về suối nguồn Sức mạnh đã rò rĩ ra ngoài thông qua một kẻ giả dạng trà trộn trong lúc trốn chạy – một phù thủy của tộc Orc , FarSeer, có khả năng biến thành bất kỳ dạng vật chất nào hắn muốn –. Cuộc đào tẩu của tên FarSeer diễn ra khi tất cả các chiến binh đã lên đường, vì thế không có cách nào thông báo cho họ về mối nguy hại đang tiến đến.
Tương tự như tộc High Elf và Human , tộc người Orc đã liên minh với Undead – Những kẻ không hồn - để chống lại sự thống trị của Lich King, nhưng mọi cố gắng đều thất bại mặc cho phép thuật kết hợp của hai tộc này có mạnh đến đâu cũng không đủ sức đẩy lùi Lich King. Bọn chúng không trốn chạy như hai tộc người kia , chúng chấp nhận làm tay sai cho Lich King nhưng luôn âm mưu chiếm đoạt lại quyền thống trị. Sau khi biết được thông tin về nguồn sức mạnh, chúng tức tốc chuẩn bị cuộc tuyển chọn bí mật , chọn ra những người giỏi nhất và phép thuật mạnh nhất để đi tìm suối nguồn, chống lại kẻ thù chung là Lich King.
Lich King đã không bị qua mặt dễ dàng , hắn đã âm thầm phái người đi theo sau bọn Orc-Undead hòng quan sát , chờ đợi thời cơ khi cả hai phe đánh nhau rơi vào đường cùng, hắn sẽ nhảy vào để chiếm đoạt một cách dễ dàng nguồn năng lượng thứ 2 có sức mạnh ngang ngữa sức mạnh mà hắn đang nắm giữ.
Khi tìm thấy nguồn sức mạnh , bốn bộ tộc bất ngờ chạm mặt nhau và như thế họ chiến đấu để tranh dành nguồn sức mạnh ấy , tất cả như bị mê hoặc lao đầu vào cuộc chiến không hồi kết.. Sức mạnh của các Hero ngày một tăng lên khiến cho Lich King – Kẻ đang âm thầm quan sát từ xa – phải bất ngờ. Lo sợ sức mạnh của các Hero sẽ ngày một tăng hơn nữa do ảnh hưởng của Suối nguồn năng lượng, hắn quyết định tham gia vào cuộc chiến.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới Warcraft khi tất cả các thế lực đều tập trung về một nơi và chiến đấu vì một nguồn sức mạnh?
Nguồn sức mạnh
Nguồn sức mạnh ấy có thể mang lại cho con người khả năng trường sinh , sinh lực vô tận và khả năng cải tử hoàn đồng. Lời tiên tri cũng có nói đến, Nguồn sức mạnh này là nguồn sức mạnh duy nhất có khả năng tiêu diệt một nguồn sức mạnh hắc ám đến từ cực Nam băng giá. Song để có được nguồn sức mạnh ấy cần phải có một chiến binh thực sự , biết cách vượt lên nỗi sợ hãi để làm chủ nguồn sức mạnh. Ngoài việc trao cho người sở hữu một luồn Sức mạnh vượt trội, Nguồn sức mạnh này không những có khả năng cám dỗ mọi đối tượng ham muốn nó, nó còn có thể làm thay đổi bản chất thật sự của người muốn nó tương tự như nguồn sức mạnh đã làm thay đổi Arthas.
[/SIZE]
[/spoil]
NEW UPDATE
[spoil]
====
Ngày 22/4/2013
Sau một thời gian dài bận rộn.. quay trở lại để làm cho xong cái map.. ý tưởng lúc đầu cũng quên hết rồi.. tay nghề làm map cũng xuống cấp nốt.. bây giờ thì hoàn toàn dựa vào cái map cũ hồi trước làm rồi bổ sung và cân bằng lại các hero.. tuy vẫn còn nhiều thứ chưa cân bằng lắm..
MAP mới có thêm một phe thứ 5 nữa, để rút ngắn thời gian đánh nhau cho các phe..
Như bình thường phải mất tới 1 tiếng ruưỡi nếu không dùng Cheat thì mới có khả năng đánh thắng toàn bộ.. bây giờ mình đã rút ngắn lại còn khoảng 30p là đã có đủ binh lực và năng lực phá nhà rồi.
Với lại nếu cảm thấy Hero đang đánh không phù hợp có thể dùng lựa chọn đổi Hero ở giữa map.. ngay nhà bơm Mana (Fountain Of Power) Hero mới đổi vẫn giữ nguyên lv , chỉ việc cộng lại skill thôi.
Ngoài ra 2 trụ kế bên có thể chuyển đổi từ đứng yên sang di động. Các bạn từ từ khám phá nhé.
Còn một cái nữa là ở nhà sau, nhà có hình cuốn sách .. nhà này khi nâng cấp lên sẽ hiển thị toàn bộ map, loại bỏ mây đen.. đồng thời có thêm 1 con lính Archer với khả năng đánh khá là khủng.. tùy thuộc vào việc nâng cấp nhà của mình..
À một điều cuối nữa.. là mình đã mở phần map phía trên bản đồ.. chưa biết làm cái gì cho vùng đó nên tạm gọi là vùng Farm.. vào dđây kill mấy con Angel để kiếm tiền.. một con kill được tầm 1k Gold nhưng không dễ giết nó tí nào..
..thích farm thì cứ vào dđây farm kiếm tiền hen..
Map này chơi Online cũng khá vui.. đã thử chơi với bạn rồi..
Hi vọng mọi người còn quan tâm ủng hộ..

[/spoil]
========// 28/04/2013 \\=========
Mới có thêm một số update cho hôm nay ^^.
+ Fix lại AI 1 tí.. để như cũ nó cứ đợi gần cạn máu mới chạy về.. giờ fix cho nó về sớm hơn.. đỡ phải chết
tuy nhiên hiện AI chưa có hoàn thiện.. chỉ được cái đi đánh, nâng cấp nhà.. hết máu chạy về.. hết mana thì đi vào trung tâm bơm mana.. còn mua Item thì mình chưa nghiên cứu.. và lụm Item thì hoàn toàn không biết làm
.. chưa kể việc cho nó tự mua sách để tăng sức mạnh nữa.. mình hoàn toàn "điếc" 
+ Fix một số Spell damage mạnh vê lờ.. chỉnh lại cho cân đối.. chỉ cần biết phối hợp tốt thì con nào cũng farm được, và con nào cũng kill được.
+ Hoàn tất tooltips cho các Skill.
+ Chỉnh lại giá các Item. Chủ yếu là Item hỗ trợ cho lính chứ không hỗ trợ nhiều cho Hero.. Item tăng Máu, Mana (mana tăng rất ít).. Có một cái Item ghép duy nhất là Item tàng hình. Khá hữu ích để đánh và chạy.. nếu có đủ tiền mua thì hơi bá đạo.. tuy nhiên luôn có cách để tụi tàng hình hiện nguyên hình.. hehe.. có thể chuyển qua nhà Orc để dùng pháp sư cắm mắt free.. còn không thì mua mắt trong mấy cái máy bay vòng vòng quanh map..
+ Điều chỉnh lại tốc độ tăng Mana để nâng tầm quan trọng của "Suối nguồn năng lượng" , tất cả các phép đều tốn Mana kinh khủng, và nếu không đủ mana thì khỏi cast.
+ Điều chỉnh lại tốc độ tăng Level.
+ Creeps ra tấn công trực tiếp vào nhà chính. Đừng coi thường vì có khả năng bị đánh banh nhà đó
..+ Vẽ lại một số Terrain trên phần farm..
Chỗ farm thì không nên vào khi Level còn thấp.. vì farm này chỉ hỗ trợ cho về cuối.. nếu ai cũng mạnh không đánh được thì farm để kiếm tiền mua mấy con lính hỗ trợ giết nhà.. (có điều mấy con lính hỗ trợ khúc sau này mình mới chỉ có 1 con Archer, bắn cung tầm xa. Tùy thuộc vào nâng cấp của nhà. Nếu nâng cấp full hết - tức là nâng cấp luôn cả 4 nhà đều full - thì con Archer này full sức mạnh. còn nếu không thì cũng yếu xìu.. Mua giá 5k Gold , bị giết thì đối phương ăn 2k5 gold.. nên cân nhắc khi mua. để xem còn nghĩ thêm được con nào sẽ đưa them vào ^^)
+ À còn đổi lại Model mấy con thiên thần thành mấy con thần chết cho hợp lý..
. + Chỉnh lại hai cái trụ.. lúc trước rất bá đạo, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi
.. phải nâng cấp cây kiếm lên lv 15 thì mới chuyển thành nhà di chuyển được. và có khả năng sửa chữa nữa nên đừng dại đem nó ra đánh, vì dễ bị giết lắm.. 2 con này không mua được cũng không hồi sinh được.. có 2 không có 3.. và có nó thì giúp duy trì nhà chính lâu hơn. Mất 1 con thì tụi nó được ăn 5k tiền mua hoặc nâng cấp thêm nhà.. cho nên tốt hơn hết là để nó ở nhà để sữa chữa vào bảo vệ thôi.. đừng đem đi farm thua sớm đó..+ CÒn mấy thứ linh tinh nữa, các bạn từ từ nghiên cứu nhé
---> Rất mong nhận thêm ý kiến và nếu bạn nào hay viết map AI thì chia sẽ cho mình chút kinh nghiệm luôn nhé..
Gameplay
[spoil]
Chọn Hero
Một skill của Hero THOR



Trong cuộc chiến ác liệt (Chơi Cheat Code thì bên nào cũng mạnh đều sẽ đánh khá lâu mới win

Farm tiền ở đây












[/spoil]
Attachments
Chỉnh sửa cuối:






