Chả hiểu nổi sao mà ko bơ được, nói chung cậu là người quá hòa đồng, quá vui vẻ, quá 8 nên cảm thấy việc bơ nó như cực hình đúng ko @_@ Chứ đối với 1 ng mà mình ko thân thì ko nói chuyện, ko mượn đồ, ko giao tiếp thì có gì khó khăn nhỉ ? Có phải chỉ có 1 căn phòng có 2 đứa đâu, vả lại đó là trường học mà ... đến đó để học thôi. Nói chung con gái là ng ta đã khó chịu thì đừng có dấn lên, nó chỉ ghét thêm thôi. Như đang điên mà lại cà khịa ko ăn tát là kìm chế lắm rùi ý.
À mà bàn trên cậu, dưới cậu, ngang hàng với cậu ( tổng cộng 3 bàn ) cách cậu bao xa mà ko phát triển sang hướng đó mà cứ chui vào bụi rậm rồi khổ thân ra.