sucu147
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/08
- 105
- 3
Vào một hôm đẹp trời , mới onl Ym thì gặp nhỏ bạn này, dòng stt xuất hiện:"Cuộc sống đáng chán ,muốn chết quách đi cho xong " , lúc đầu làm lơ nghĩ kệ không phải chuyện cuả mình. Nhưng Tý nữa 1 dòng stt :"Không thể kìm nén được ,khóc rồi TT".
Lúc này thì em mới pmm hỏi han ,thì mới biết tình cảnh thật đáng thương , mẹ của cô ấy mới mất cách đây 9 tháng ,rồi 1 người thân nào đó mất nữa, bà cô ấy mới mất cách đây 2 ngày .
lúc này em bắt đầu an ủi , chỉ cho cô ấy cách vui hơn , sau một hồi nói chuyện 2 3 tiếng cô ấy đỡ hơn ,sau đó em chọc cười ,cô ấy cười nhiều lắm ,nói chung là sau khi n/c với em xong cô ấy cũng đợ rất nhiều ,và cảm ơn em ,nói em tốt này nọ :)
Nhưng mà cô ấy nói ~ lúc ở một mình tất cả nỗi buồn đó lại làm cho cô ấy khóc , bạn bè thì lúc gặp thì cười đùa ,lúc khó khăn lại chốn hết (em cũng thấy vậy rất giống di âu gi),thật sự lúc đó em giải thích v.v.v nhiều ,nhưng con gái yếu đuối hiểu thì hiểu đó nhưng lúc naò ở một mình rồi cũng không kìm nén được cũng khóc.
Trong hoàn cảnh này em cảm thấy cô ấy rất tin tưởng em ,nhưng em muốn giúp cô ấy thoát khỏi tình cảnh này , học tập thì cũng nghĩ do bệnh ,chắc do suy nghĩ nhiều rồi sinh bệnh.--------Em thì cũng chả biết làm như thế nào nữa , dạo này cô ấy hay mượn tập em đều đều , Hiz thấy thương cô ấy quá ,phận con gái chịu nhiều cay đắng thật :(
Anh em giúp 1 tay di nào
Lúc này thì em mới pmm hỏi han ,thì mới biết tình cảnh thật đáng thương , mẹ của cô ấy mới mất cách đây 9 tháng ,rồi 1 người thân nào đó mất nữa, bà cô ấy mới mất cách đây 2 ngày .
lúc này em bắt đầu an ủi , chỉ cho cô ấy cách vui hơn , sau một hồi nói chuyện 2 3 tiếng cô ấy đỡ hơn ,sau đó em chọc cười ,cô ấy cười nhiều lắm ,nói chung là sau khi n/c với em xong cô ấy cũng đợ rất nhiều ,và cảm ơn em ,nói em tốt này nọ :)
Nhưng mà cô ấy nói ~ lúc ở một mình tất cả nỗi buồn đó lại làm cho cô ấy khóc , bạn bè thì lúc gặp thì cười đùa ,lúc khó khăn lại chốn hết (em cũng thấy vậy rất giống di âu gi),thật sự lúc đó em giải thích v.v.v nhiều ,nhưng con gái yếu đuối hiểu thì hiểu đó nhưng lúc naò ở một mình rồi cũng không kìm nén được cũng khóc.
Trong hoàn cảnh này em cảm thấy cô ấy rất tin tưởng em ,nhưng em muốn giúp cô ấy thoát khỏi tình cảnh này , học tập thì cũng nghĩ do bệnh ,chắc do suy nghĩ nhiều rồi sinh bệnh.--------Em thì cũng chả biết làm như thế nào nữa , dạo này cô ấy hay mượn tập em đều đều , Hiz thấy thương cô ấy quá ,phận con gái chịu nhiều cay đắng thật :(
Anh em giúp 1 tay di nào


)


) nên mình quý cuộc sống, thằng nào thích chết mình cứ khuyên nó đi chết luôn xem nó có dám không

(đùa)