Hiểu ý mình thì sẽ ko cần nói câu này, vì mình đâu có nói 2 phim giống nhau.
Nhạc phim thì mình thấy hay hơn thì gọi là hay hơn thôi, mà chắc nhiều người cũng thấy thế, chứng minh thì làm sao chứng minh được. Còn nếu nói theo kiểu của mình thì James Horner tuy là cây đại thụ trong giới film composer bây giờ, nhưng làm sao so được với Mahler, Bach, Smetana, Berlioz,...![]()
Nhạc cổ điển nghe không cũng đã hay rồi nhưng đưa vào phim có hợp hay không thì lại là chuyện khác. Nhạc nền góp phần truyền tải nội dung phim chứ nếu so sánh nhạc phim này hay hơn nhạc phim khác thì mình thấy nó khiên cưỡng quá.

ta chả thích lắm, vì cơ bản là ko có quan tâm mấy thứ liên quan đến tôn giáo. Phim chả có nằm trong top 10 nào hết, nhưng để xem lại nhiều lần thì hợp.

có 1 cảnh có 2 thằng bé buồn, 1 cảnh gần cuối phim trong lúc nhớ lại thì 2 thằng anh cả và em út ôm nhau khóc (có thể đó là trong tưởng tượng của người anh cả chứ không có thật về cái chết của em 2), 1 cảnh thằng anh cả lấy váy ngủ (đoạn này chẳng hiểu luôn, dậy thì hả
chắc định gậy ông đập lưng ông à
chưa đến mức khóc hay gì nhưng cũng xúc động. Nói chung người thường có lẽ chẳng hiểu hết mấy cái cao siêu của phim!!!
cô láng giềng có phải là con bé học cùng lớp đúng không? Đoạn tsướng thằng bé này đóng không thật, tớ cũng đoán thế nhưng lại nghi là không phải 


.

, đoạn nhìn thấy bà mẹ trong bộ áo ấy thì chỉ cảm giác là thằng con thấy bà mẹ cô đơn, hết. Tưởng tượng thái quá rồi
.