Truyện đến giờ này nhạt rồi. Tác giả bơm doping cho Naruto và Sasuke kinh quá nên thành ra khiên cưỡng.Những nhân vật khổng lồ trong lịch sử Ninja như Muu, Raikage 3 như những vật vô tri không có đầu óc và bị tiêu diệt quá chóng vánh. Rất sơ sài, đại khái và bôi bác.
Nếu ngồi tưởng tượng Hokage Đệ Tứ solo Raikage Đệ Tam ( Sang đường tí, mình đọc theo kiểu thuần Việt, mộc mạc là Ho-ka-ge và Rai-ka-ge, nhưng trong anime thì họ phát âm Hokage là Hô-rát, không biết Raikage thì phát âm là gì ? ) thì rõ ràng Hokage Đệ Tứ thời điểm đó không thể nào có cửa để thắng Raikage Đệ Tam, vì điểm mạnh của Hogake Đệ Tứ là tốc độ nhanh nhất thế giới và đầu óc chiến thuật sắc sảo, nhưng 2 kỹ năng ghê gớm ấy xem ra vẫn chưa đủ để làm gì được Raikage Đệ Tam vì dù có nhanh hơn và đánh ông ta bằng những quả Rasengan bé tí thì cũng như muỗi đốt inox. Raikege Đệ Tam chậm hơn nhưng xiên 10 phát thì cũng phải trúng được một phát, và thế là đủ để Hokage Đệ Tứ hịu.
Nhưng nói vậy chứ Hokage Đệ Tứ là một nhân vật huyền thoại được tác giả dựng lên, tất nhiên ông ta phải o bế nên tự khắc lúc đó sẽ làm cho Đệ Tứ mạnh thêm, hoặc nếu còn sống thì một thiên tài như vậy tất phải tiến bộ từng ngày. :)
Chúng ta có thể hiểu thế này: Những nhân vật đã trở thành huyền thoại như Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tứ và nhiều người nữa được tô vẽ nên cho cốt truyện nó phong phú và dây mơ rễ má thôi, chứ thực ra ông tác giả muốn ai chết là phải chết, thậm chí là chết từ trước. Vì đơn giản nếu Đệ Tứ còn sống thì lại dành đất diễn của Naruto sao, nên chết là đúng rồi

Lại nói đến cả Đệ Nhị , Ninja sử dụng thủy độn mạnh nhất thế giới, sáng tạo ra cấm thuật rùng rợn ghê gớm nhất là Edo Tensei, vậy mà phải bỏ xác với 12 thằng ất ơ - so với đẳng cấp của Đệ Nhị của làng Mây.
* ( Lại sang đường tí : Mình không nhớ rõ lắm, nếu không lầm khi Đệ Nhị ngăn địch cho Hiruzen Sarutobi vẫn còn thiếu niên, chẳng lẽ sau cái chết của thầy đã lên làm Đệ Tam ngay rồi ư ? )
Cái này mình thấy mới hài này: Raikage Đệ Tam ở lại chặn 10 vạn quân địch cho đồng bọn thoát thân và cầm cự trong 3 ngày 3 đêm, vậy mà bọn kia thoát chết cũng đếch thèm quay lại cứu anh em, hay là nghĩ hẹo ngay lúc đấy rồi

Ngoài ra mình thấy cái chết của Jiyaira cũng nhảm, chẳng mang lại tác dụng gì, như kiểu bị tác giả bức tử ấy. :(
Nói về thiên tài, anh em nhà Uchiha công nhận là giỏi, những nhẫn thuật huyết kế giới hạn của họ rất hùng mạnh và đáng sợ, nhưng nói họ là thiên tài thì mình thấy hơi khiên cưỡng, vì họ cậy vào con mắt gia truyền quá, trong khi nhẫn thuật riêng thì chả có mấy. Không thể so sánh sự thiên tài với một Đệ Tứ học 1 hiểu 10 được.
Nếu có một cuộc đấu giữa Đệ Tứ và Itachi thì mình nghĩ phần thắng sẽ thuộc về Đệ Tứ. Teleport của Đệ Tứ hoàn toàn miễn nhiễm với Amaterasu, và với thân pháp chậm chạp thiếu linh động, dung nhan tiều tụy và thể xác hao gầy, Itachi khó đỡ nổi một quả Rasengan.
Còn Raikage Đệ Tam thì không dám chắc tốc độ có thể né được Amaterasu, nhưng quả nhất dương chỉ của ông ta có thể đâm thủng được cả Susanoo mà không chạm vào ngọn lửa đen ấy
Nhân vật thiếu cá tính rõ ràng nhất truyện đến giờ với mình vẫn là Naruto. Anh bạn này ngu, khôn không rõ ràng, mình thấy tố chất cùng lắm chỉ như Quách Tỉnh trong anh hùng xạ điêu thôi. Thế mà không hiểu có thể dò dẫm được lên tới cấp độ này thì quả là đáng nể
