medassin
The Pride of Hiigara
- 13/3/09
- 9,250
- 1,545
- Thread starter
- #481
NHỮNG VỤ MẤT TÍCH: GIỮA VÒNG VÂY
[spoil]
-Bắt lấy cô ta. Tên thầy bùa ra lệnh.
Những cái xác tức thì sống dậy giơ bàn tay khẳng khiu xương trắng còn dình những mẩu thịt thối nắm lấy cô gái. Cô gái không hề kháng cự gì. Cô mệt rã rời và sắp ngất đi.
-Yên tâm đi Mandy. Cô sẽ chỉ ngủ một giấc thật dài thôi. Gã thầy cười nhạo.
Rồi vật gì đó lao thẳng về phía mặt hắn. Hắn phản xạ cực nhanh dù lúc đó không hề phòng bị gì. Hắn bắt gọn và nhận ra vật đó là gì. Đó là cái đầu lâu trắng với ba hốc đen ngòm.
“Cái gì thế này.” Tên thầy bùa sững sốt khi thấy cái xác chắn giữa hắn và Mandy đổ gục. Một bóng người cao lớn đang đứng chắn trước Mandy.
Người đó là một thanh niên vóc dáng cao ráo, áo khoác ngoài đen và sơ mi trắng bên trong. Người đó cũng như Mandy, đều nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ.
-Cô không sao chứ Froxi ? Xin lỗi vì đã đến trễ.
“Froxi ? Tên cô gái là Froxi sao ?” Tên thầy bùa ngạc nhiên.
-Tôi thấy mệt lắm. Anh là … Froxi nhận ra đây là người đã bám theo mình. Nhưng sao anh ta lại đến đây.
-Tôi là bạn của Ren. Người đó đáp và mắt vẫn nhìn xung quanh cảnh giác. Lũ xác chết đã ngưng lại.
-Vậy ra anh là cảnh sát trưởng Minos ? Froxi ngỡ ngàng.
-Cứ gọi tôi là Kai. Minos nói nhanh.
-Anh Kai, chúng đông lắm. Froxi lo lắng nói. Dù có Kai ở đây nhưng với hàng chục xác thế này. Thoát khỏi đây cũng là điều vất vả.
-Cô yên tâm. Chúng không quá đông đâu. Chỉ dăm sáu tên thôi. Kai nhìn quanh dò xét.
-Anh nói sao kia ? Froxi mặc dù rất mệt nhưng vẫn không kìm nén nổi sửng sốt. Chung quanh cô là hàng chục xác chết.
-Chỉ có vài xác là thật. Tôi ngửi thấy mùi thối rữa của chúng. Tôi cho rằng tên thầy đang điều khiển chúng. Còn lại đều là trò bùa chú của hắn thôi. Kai trầm ngâm nói.
Tên thầy bùa kinh ngạc. Làm sao tên kia biết bí mật trò này chứ.
-Bắt lấy chúng. Hắn hét lên.
Lũ xác chết chẳng đợi lời thứ hai. Chúng ào lên ồ ạt. Kai nhíu mày. Đây là cơ hội của anh. Hắn phải trả giá những gì hắn gây ra.
-Có nổi không anh Kai. Froxi lo lắng cố dựa vào một bia mộ.
-Yên tâm đi Froxi. Không phải chỉ có mình cô mới là kẻ dị thường. Kai mỉm cười.
Rồi Kai gầm lên khiến lũ xác chết khựng lại. Thân người anh to ra và tay chân vạm vỡ mọc lông đen. Khuôn mặt Kai biến đổi, cái mũi dài ra kéo theo cái mõm ngắn, miệng nhe ra những cái răng nanh trắng, đôi tai cũng nhọn dần và vểnh lên, mắt hẹp lại và đồng tử trở thành màu vàng đặc trưng.
Froxi giật mình:
-Kai, anh là một người sói sao ?
-Phải đó Froxi. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Con sói Kai nhe răng cười.
Một cái xác lao tới. Kai vung tay.
..//+\\..
Trong khu chợ Oasis, Kai len lỏi luồn lách qua dòng người đông đúc. Cái mùi ngày càng đậm dần và Kai thấy hắn. Gã đàn ông với áo khoác nâu trùm kín chân. Kai giơ tay chụp lấy hắn.
Nhưng bàn tay anh không chạm được vào hắn. Hay nói chính xác hơn, có điều gì đó đã chặn bàn tay anh vươn tới hắn. Cứ như là một bức tường. Gã áo khoác nâu đã mất dạng.
Kai định thần nhìn kì. Nếu là bức tường chắn thì nó sẽ chặn tất cả mọi người chứ không riêng gì anh. Kai đưa tay ra phía trước mò mẫm. Đúng là một vách chắn, nó vô hình và chỉ ảnh hưởng đến anh.
Kai quan sát phía dưới và nhận ra nó. Một lá bùa màu xanh ngay dưới chân anh. Anh cúi xuống nhặt lên. Trên đó vẽ hình một bức tường gạch. Kai hiểu ngay tức thì. Anh tức giận vò nát lá bùa thành vụn giấy. Hắn đúng là nghi phạm số 1 vụ này và là kẻ cực kì nguy hiểm.
Kai đã dành trọn thời gian còn lại để truy đuổi tên áo khoác nâu. Nhưng hắn quả là tay cáo già. Chặng đường truy bắt của anh bằng cách lần theo mùi của hẳn phủ đầy Old Flower. Chủ yếu là khu vực sinh sống của những cô gái. “Hắn đi chọn mồi.” Kai thầm nghĩ.
Anh cũng đi dến dinh thự của Vonheir nhưng cảm giác của anh cho anh biết ông ta không dính líu đến các cô gái mặc dù Kai đã nghe tiếng đồn về sự kì quặc của ông ta với các nữ khách. Nhưng giam cầm hay giết họ thì anh không nghĩ ra. Anh chỉ có cảm giác tên thầy bùa đã vào nhà Vonheir và mùi các cô gái theo hắn đã lưu lại đây. Kai cho rắng hắn cần xin phép Vonheir để có thể buôn bán ở khu ông ta quản lý, để hắn có cơ hội tiếp cận với các cô gái.
Sự truy đuổi của anh luôn vấp phải vật cản: những bức tường vô hình, những cái bẫy níu chân. Chúng làm thời gian của anh trôi qua máu chóng. Đến khi anh tìm được nhà hắn thì trời đã tối mịt.
Và anh đã kịp nhìn thấy nước bắn ra từ căn nhà gỗ xập sệ. Anh không ngạc nhiên khi thấy Froxi lao ra khỏi căn nhà đó. Anh đã phát giác mùi của Froxi dọc đường đến đây. Anh không ngờ Froxi lại nhanh nhạy thế. Cô đã tìm ra hắn trước anh, bằng sự giao thiệp và khả năng của phụ nữ, anh đã thua Froxi ở điểm này. Như vậy thì khi ở chợ, cô đã nhận ra và giả vờ ham chơi, anh đã thực sự mắc lừa. Anh không trách Froxi. Đối với những người dị thường, sự đề phòng luôn là cần thiết. Huống hô chi Froxi là một cô gái và là người thường xuyên làm những vụ này. Froxi đã làm điều đó hoàn toàn đúng và giờ anh cũng đã ở đây.
Anh không vội đuổi theo Froxi khi cô rượt bắt tên thầy bùa. Anh nghĩ Froxi không kém cạnh hắn chút nào. Cái anh để tâm bây giờ là sự an toàn của các cô gái. Anh ngửi thấy mùi của họ trong căn nhà sũng nước, mùi họ trộn lẫn với mùi hôi thối. Kai lao vào căn nhà.
Căn nhà ngột ngạt và ngập tràn nước bởi Froxi và cơn mưa. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì đáng kể. Dường như tên thầy chẳng định ở lâu. Rồi trong căn phòng khủng khiếp đó, Kai đã chứng kiến khung cảnh bạo tàn và đau đớn đó. Anh đã thất bại trong việc ngăn chặn và truy bắt tội ác và giờ đầy anh muốn tội ác phải đền tội.
..\\+//..
“Phụp”
Bàn tay móng nhọn của Kai đâm thủng cái xác. Anh gầm gừ chụp lấy nó, nhấc hổng lên và quăng vào đám ùa tới. Cả chục tên ngã chọng gọng. Có những bộ xương ngã vỡ lách cách.
Kai xoay sang trái và chụp lấy tên xương khô đang tấn công mình. Anh bứt gọn cái đầu lâu quẳng đi và vung tay bẻ gãy xương sống nó. Trước con mắt ngạc nhiên của Froxi, bộ xương phát ra một tiếng “bụp” và hóa thành mảnh giấy vàng vò nát trong tay Kai.
Froxi nhận ra phán đoán Kai hoàn toàn chính xác. Chúng chỉ là hình nhân ma thuật. Cô thầm tự trách mình nông nổi và coi thường địch thủ. Chẳng phải cô đã đối đầu với những thứ thế này ở Prim Mary sao. Đáng ra cô phải mạnh tay hơn.
Cái xác tiếp theo bị bẽ gãy tay. Con kế tiếp bị Kai nắm chân quật mạnh vào tấm bia đã khiến nó đứt lìa cả tay chân. Nhưng một khi lá bùa hình thành chúng không bị tổn hại. Những cơ thể lẻ tẻ lại gắn liền với nhau và cái xác lại đứng dậy.
Con sói Kai tả xung hữu đột cực kì dũng mãnh. Kai nhảy bên này đánh bên kia. Những cái xác bị hất văng đi hay gãy nát, vỡ vụn trước đòn tấn công của anh.
Nhưng chúng quá đông và nếu anh không đánh trúng điểm yếu lá bùa yểm, chúng sẽ chẳng hề hấn gì. Nếu chỉ có một mình, Kai sẽ dễ dàng đối phó nhưng với Froxi nằm trên đất, anh không muốn để lũ kia chạm tay đến cô ấy. 5 mạng người đã là quá sức tưởng với anh. Anh không muốn thấy cô gái nào bị hại nữa cả.
Lũ xác vẫn tiếp tục gượng dậy sau mỗi lần bị quật ngã và hơn thế nữa, những bàn tay mọc lên từ các ngôi mộ ngày càng nhiều. Số lượng chúng ngày càng áp đảo. Froxi lo lắng khi vòng vây xác chết ngày càng dày đặc, khoảng trống bảo vệ Kai tạo ra cho cô ngày càng thu hẹp. Cô chỉ còn thầm tự trách mình sơ xuất khi mất sợi dây chuyền. Giá như cô cảnh giác hơn thì giờ cô đã giúp được Kai. Giờ cô chỉ còn biết giương mắt nhìn. Froxi chợt thấy thân mình giật mạnh. Sự nặng nề bắt đầu thay bằng sự lạnh giá. Chân tay cô đang tê cóng dần.
Đột nhiên Kai hú lên và xông tới một cái xác. Anh nhảy chồm lên người nó với chân và tay túm lấy nó. Đôi hàm mạnh khỏe và răng sắc của anh táp đứt gọn cái đầu của cái xác. Khi cái xác đổ gục với cái đầu lăn lông lốc, hàng chục xác chết xung quanh và sau lưng nó lăn kềnh ra đất. Chúng liền phát tiếng “bụp bụp” và hóa thành những tấm bùa vàng quắt queo.
Kai nắm lá bùa đỏ dán sau lưng cái xác không đầu vò nát. Tức thì những lá khác tiêu biến theo lập tức. Anh đã hạ được một tên chủ nhưng vẫn còn vài tên khác. Liệu anh có nhận ra chúng trong biển xác chết thế này.
-Kai, hãy mặc tôi. Bắt hắn đi. Froxi cố nén cái lạnh giá la lớn.
-Không được Froxi. Cô phải an toàn đã.
-Thật lâm ly nhưng hôm nay các ngươi không sống nổi đâu. Gã thầy bùa nhếch mép và vung tay.
Lá bùa đỏ bay vụt về phía họ. Nó ngùn ngụt bốc cháy thành ngọn lửa hừng hực. Trên con đường đi tới Kai và Froxi, quả cầu lửa đốt cháy tất cả những cái xác cản đường. Chúng bị thiêu đốt và hóa thành những tấm bùa vàng đang cháy.
Với Kai và Froxi, họ chắc chắn sẽ bị thiêu sống. Froxi có thể chặn được bằng năng lực của cô nhưng cô đã kiệt lực hoàn toàn. Ngay cả cơn mưa lớn cũng không ngăn được sự hung hãn của quả cầu lửa. Kai vội lao tới định bế Froxi chạy thoát nhưng những cánh tay người chết đã chụp lấy anh, cả Froxi cũng vậy. Tên thầy bùa không ngại hy sinh quân số để tiêu diệt hai người. Cái chết sẽ đến với họ trong khoảnh khắc.
Ánh hồng nháng lên. Vài cái xác bị hất tung.
Quả cầu lửa bị một bàn tay nhỏ xinh đón lấy và ném trả lại một đám xác xớ rớ gần đó.
“Bùm”
Trong tiếng gào rú và lửa cháy hừng hực phả ra từ những cái xác bị trúng quả cầu lửa, ánh hồng hiện nguyên hình một cô gái tóc hồng. Cô ta quay lại nhìn hai người Froxi và Kai mỉm cười. Cả hai người đều đang sửng sốt. Kể cả tên thầy bùa cũng sững sốt vì bùa chú hắn bị phá dễ như thế nhưng hắn hoàn toàn không biết cô gái đó.
Trong khi đó Froxi và Kai đều sửng sốt vì sự xuất hiện bất ngờ của cô ta.
Cô ta chính là con ma cà rồng Stacy.
[/spoil]
-Bắt lấy cô ta. Tên thầy bùa ra lệnh.
Những cái xác tức thì sống dậy giơ bàn tay khẳng khiu xương trắng còn dình những mẩu thịt thối nắm lấy cô gái. Cô gái không hề kháng cự gì. Cô mệt rã rời và sắp ngất đi.
-Yên tâm đi Mandy. Cô sẽ chỉ ngủ một giấc thật dài thôi. Gã thầy cười nhạo.
Rồi vật gì đó lao thẳng về phía mặt hắn. Hắn phản xạ cực nhanh dù lúc đó không hề phòng bị gì. Hắn bắt gọn và nhận ra vật đó là gì. Đó là cái đầu lâu trắng với ba hốc đen ngòm.
“Cái gì thế này.” Tên thầy bùa sững sốt khi thấy cái xác chắn giữa hắn và Mandy đổ gục. Một bóng người cao lớn đang đứng chắn trước Mandy.
Người đó là một thanh niên vóc dáng cao ráo, áo khoác ngoài đen và sơ mi trắng bên trong. Người đó cũng như Mandy, đều nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ.
-Cô không sao chứ Froxi ? Xin lỗi vì đã đến trễ.
“Froxi ? Tên cô gái là Froxi sao ?” Tên thầy bùa ngạc nhiên.
-Tôi thấy mệt lắm. Anh là … Froxi nhận ra đây là người đã bám theo mình. Nhưng sao anh ta lại đến đây.
-Tôi là bạn của Ren. Người đó đáp và mắt vẫn nhìn xung quanh cảnh giác. Lũ xác chết đã ngưng lại.
-Vậy ra anh là cảnh sát trưởng Minos ? Froxi ngỡ ngàng.
-Cứ gọi tôi là Kai. Minos nói nhanh.
-Anh Kai, chúng đông lắm. Froxi lo lắng nói. Dù có Kai ở đây nhưng với hàng chục xác thế này. Thoát khỏi đây cũng là điều vất vả.
-Cô yên tâm. Chúng không quá đông đâu. Chỉ dăm sáu tên thôi. Kai nhìn quanh dò xét.
-Anh nói sao kia ? Froxi mặc dù rất mệt nhưng vẫn không kìm nén nổi sửng sốt. Chung quanh cô là hàng chục xác chết.
-Chỉ có vài xác là thật. Tôi ngửi thấy mùi thối rữa của chúng. Tôi cho rằng tên thầy đang điều khiển chúng. Còn lại đều là trò bùa chú của hắn thôi. Kai trầm ngâm nói.
Tên thầy bùa kinh ngạc. Làm sao tên kia biết bí mật trò này chứ.
-Bắt lấy chúng. Hắn hét lên.
Lũ xác chết chẳng đợi lời thứ hai. Chúng ào lên ồ ạt. Kai nhíu mày. Đây là cơ hội của anh. Hắn phải trả giá những gì hắn gây ra.
-Có nổi không anh Kai. Froxi lo lắng cố dựa vào một bia mộ.
-Yên tâm đi Froxi. Không phải chỉ có mình cô mới là kẻ dị thường. Kai mỉm cười.
Rồi Kai gầm lên khiến lũ xác chết khựng lại. Thân người anh to ra và tay chân vạm vỡ mọc lông đen. Khuôn mặt Kai biến đổi, cái mũi dài ra kéo theo cái mõm ngắn, miệng nhe ra những cái răng nanh trắng, đôi tai cũng nhọn dần và vểnh lên, mắt hẹp lại và đồng tử trở thành màu vàng đặc trưng.
Froxi giật mình:
-Kai, anh là một người sói sao ?
-Phải đó Froxi. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Con sói Kai nhe răng cười.
Một cái xác lao tới. Kai vung tay.
..//+\\..
Trong khu chợ Oasis, Kai len lỏi luồn lách qua dòng người đông đúc. Cái mùi ngày càng đậm dần và Kai thấy hắn. Gã đàn ông với áo khoác nâu trùm kín chân. Kai giơ tay chụp lấy hắn.
Nhưng bàn tay anh không chạm được vào hắn. Hay nói chính xác hơn, có điều gì đó đã chặn bàn tay anh vươn tới hắn. Cứ như là một bức tường. Gã áo khoác nâu đã mất dạng.
Kai định thần nhìn kì. Nếu là bức tường chắn thì nó sẽ chặn tất cả mọi người chứ không riêng gì anh. Kai đưa tay ra phía trước mò mẫm. Đúng là một vách chắn, nó vô hình và chỉ ảnh hưởng đến anh.
Kai quan sát phía dưới và nhận ra nó. Một lá bùa màu xanh ngay dưới chân anh. Anh cúi xuống nhặt lên. Trên đó vẽ hình một bức tường gạch. Kai hiểu ngay tức thì. Anh tức giận vò nát lá bùa thành vụn giấy. Hắn đúng là nghi phạm số 1 vụ này và là kẻ cực kì nguy hiểm.
Kai đã dành trọn thời gian còn lại để truy đuổi tên áo khoác nâu. Nhưng hắn quả là tay cáo già. Chặng đường truy bắt của anh bằng cách lần theo mùi của hẳn phủ đầy Old Flower. Chủ yếu là khu vực sinh sống của những cô gái. “Hắn đi chọn mồi.” Kai thầm nghĩ.
Anh cũng đi dến dinh thự của Vonheir nhưng cảm giác của anh cho anh biết ông ta không dính líu đến các cô gái mặc dù Kai đã nghe tiếng đồn về sự kì quặc của ông ta với các nữ khách. Nhưng giam cầm hay giết họ thì anh không nghĩ ra. Anh chỉ có cảm giác tên thầy bùa đã vào nhà Vonheir và mùi các cô gái theo hắn đã lưu lại đây. Kai cho rắng hắn cần xin phép Vonheir để có thể buôn bán ở khu ông ta quản lý, để hắn có cơ hội tiếp cận với các cô gái.
Sự truy đuổi của anh luôn vấp phải vật cản: những bức tường vô hình, những cái bẫy níu chân. Chúng làm thời gian của anh trôi qua máu chóng. Đến khi anh tìm được nhà hắn thì trời đã tối mịt.
Và anh đã kịp nhìn thấy nước bắn ra từ căn nhà gỗ xập sệ. Anh không ngạc nhiên khi thấy Froxi lao ra khỏi căn nhà đó. Anh đã phát giác mùi của Froxi dọc đường đến đây. Anh không ngờ Froxi lại nhanh nhạy thế. Cô đã tìm ra hắn trước anh, bằng sự giao thiệp và khả năng của phụ nữ, anh đã thua Froxi ở điểm này. Như vậy thì khi ở chợ, cô đã nhận ra và giả vờ ham chơi, anh đã thực sự mắc lừa. Anh không trách Froxi. Đối với những người dị thường, sự đề phòng luôn là cần thiết. Huống hô chi Froxi là một cô gái và là người thường xuyên làm những vụ này. Froxi đã làm điều đó hoàn toàn đúng và giờ anh cũng đã ở đây.
Anh không vội đuổi theo Froxi khi cô rượt bắt tên thầy bùa. Anh nghĩ Froxi không kém cạnh hắn chút nào. Cái anh để tâm bây giờ là sự an toàn của các cô gái. Anh ngửi thấy mùi của họ trong căn nhà sũng nước, mùi họ trộn lẫn với mùi hôi thối. Kai lao vào căn nhà.
Căn nhà ngột ngạt và ngập tràn nước bởi Froxi và cơn mưa. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì đáng kể. Dường như tên thầy chẳng định ở lâu. Rồi trong căn phòng khủng khiếp đó, Kai đã chứng kiến khung cảnh bạo tàn và đau đớn đó. Anh đã thất bại trong việc ngăn chặn và truy bắt tội ác và giờ đầy anh muốn tội ác phải đền tội.
..\\+//..
“Phụp”
Bàn tay móng nhọn của Kai đâm thủng cái xác. Anh gầm gừ chụp lấy nó, nhấc hổng lên và quăng vào đám ùa tới. Cả chục tên ngã chọng gọng. Có những bộ xương ngã vỡ lách cách.
Kai xoay sang trái và chụp lấy tên xương khô đang tấn công mình. Anh bứt gọn cái đầu lâu quẳng đi và vung tay bẻ gãy xương sống nó. Trước con mắt ngạc nhiên của Froxi, bộ xương phát ra một tiếng “bụp” và hóa thành mảnh giấy vàng vò nát trong tay Kai.
Froxi nhận ra phán đoán Kai hoàn toàn chính xác. Chúng chỉ là hình nhân ma thuật. Cô thầm tự trách mình nông nổi và coi thường địch thủ. Chẳng phải cô đã đối đầu với những thứ thế này ở Prim Mary sao. Đáng ra cô phải mạnh tay hơn.
Cái xác tiếp theo bị bẽ gãy tay. Con kế tiếp bị Kai nắm chân quật mạnh vào tấm bia đã khiến nó đứt lìa cả tay chân. Nhưng một khi lá bùa hình thành chúng không bị tổn hại. Những cơ thể lẻ tẻ lại gắn liền với nhau và cái xác lại đứng dậy.
Con sói Kai tả xung hữu đột cực kì dũng mãnh. Kai nhảy bên này đánh bên kia. Những cái xác bị hất văng đi hay gãy nát, vỡ vụn trước đòn tấn công của anh.
Nhưng chúng quá đông và nếu anh không đánh trúng điểm yếu lá bùa yểm, chúng sẽ chẳng hề hấn gì. Nếu chỉ có một mình, Kai sẽ dễ dàng đối phó nhưng với Froxi nằm trên đất, anh không muốn để lũ kia chạm tay đến cô ấy. 5 mạng người đã là quá sức tưởng với anh. Anh không muốn thấy cô gái nào bị hại nữa cả.
Lũ xác vẫn tiếp tục gượng dậy sau mỗi lần bị quật ngã và hơn thế nữa, những bàn tay mọc lên từ các ngôi mộ ngày càng nhiều. Số lượng chúng ngày càng áp đảo. Froxi lo lắng khi vòng vây xác chết ngày càng dày đặc, khoảng trống bảo vệ Kai tạo ra cho cô ngày càng thu hẹp. Cô chỉ còn thầm tự trách mình sơ xuất khi mất sợi dây chuyền. Giá như cô cảnh giác hơn thì giờ cô đã giúp được Kai. Giờ cô chỉ còn biết giương mắt nhìn. Froxi chợt thấy thân mình giật mạnh. Sự nặng nề bắt đầu thay bằng sự lạnh giá. Chân tay cô đang tê cóng dần.
Đột nhiên Kai hú lên và xông tới một cái xác. Anh nhảy chồm lên người nó với chân và tay túm lấy nó. Đôi hàm mạnh khỏe và răng sắc của anh táp đứt gọn cái đầu của cái xác. Khi cái xác đổ gục với cái đầu lăn lông lốc, hàng chục xác chết xung quanh và sau lưng nó lăn kềnh ra đất. Chúng liền phát tiếng “bụp bụp” và hóa thành những tấm bùa vàng quắt queo.
Kai nắm lá bùa đỏ dán sau lưng cái xác không đầu vò nát. Tức thì những lá khác tiêu biến theo lập tức. Anh đã hạ được một tên chủ nhưng vẫn còn vài tên khác. Liệu anh có nhận ra chúng trong biển xác chết thế này.
-Kai, hãy mặc tôi. Bắt hắn đi. Froxi cố nén cái lạnh giá la lớn.
-Không được Froxi. Cô phải an toàn đã.
-Thật lâm ly nhưng hôm nay các ngươi không sống nổi đâu. Gã thầy bùa nhếch mép và vung tay.
Lá bùa đỏ bay vụt về phía họ. Nó ngùn ngụt bốc cháy thành ngọn lửa hừng hực. Trên con đường đi tới Kai và Froxi, quả cầu lửa đốt cháy tất cả những cái xác cản đường. Chúng bị thiêu đốt và hóa thành những tấm bùa vàng đang cháy.
Với Kai và Froxi, họ chắc chắn sẽ bị thiêu sống. Froxi có thể chặn được bằng năng lực của cô nhưng cô đã kiệt lực hoàn toàn. Ngay cả cơn mưa lớn cũng không ngăn được sự hung hãn của quả cầu lửa. Kai vội lao tới định bế Froxi chạy thoát nhưng những cánh tay người chết đã chụp lấy anh, cả Froxi cũng vậy. Tên thầy bùa không ngại hy sinh quân số để tiêu diệt hai người. Cái chết sẽ đến với họ trong khoảnh khắc.
Ánh hồng nháng lên. Vài cái xác bị hất tung.
Quả cầu lửa bị một bàn tay nhỏ xinh đón lấy và ném trả lại một đám xác xớ rớ gần đó.
“Bùm”
Trong tiếng gào rú và lửa cháy hừng hực phả ra từ những cái xác bị trúng quả cầu lửa, ánh hồng hiện nguyên hình một cô gái tóc hồng. Cô ta quay lại nhìn hai người Froxi và Kai mỉm cười. Cả hai người đều đang sửng sốt. Kể cả tên thầy bùa cũng sững sốt vì bùa chú hắn bị phá dễ như thế nhưng hắn hoàn toàn không biết cô gái đó.
Trong khi đó Froxi và Kai đều sửng sốt vì sự xuất hiện bất ngờ của cô ta.
Cô ta chính là con ma cà rồng Stacy.



, có vẻ như trong trường hợp này thì không làm đc :P.
.


Kai chỉ có sức mạnh, tốc độ hơn người (chưa tính dị nhân) cộng với giác quan tăng cường ghê gớm 
Tính ra Froxi đã đi gần 30 chap và tốn nhiu chữ 
Đố biết mảnh vải của ai 