Chúc mừng, bạn đã có thêm một chỗ dựa để tâm sự mỗi khi bạn buồn. Gì chứ có thể không nói nhưng được quan tâm con gái thích chết được ấy
Cũng có thể lằm hoặc là ........ , hôm qua đang học bài ,thì nhỏ nhắn tin kêu em lên mạng nói chuyện >.<
Ban đầu tưởng chuyện gì ,ai ngờ nhỏ hỏi cái đề môn văn , cái lúc sau chắc thấy kì kì nên nói với em là cái vụ hôm bưa đến giờ vẫn chưa đỡ hơn tý nào ,hiện tại chả suy nghĩ được gì . Xong em kêu là vậy giờ Ng đang suy nghĩ gì nói thử , thì nhỏ kêu em "đoán thử xem giờ Ng đang nghĩ gì " lúc đó thì thật sự cũng khó nói nhưng mà cứ đoán đại , tý thì nhỏ kêu là em đoán đúng 70% .v.v.v.
Nhỏ kêu là chán mọi thứ ,muốn chia tay , muốn ..... , lúc đó thì em kêu nhỏ suy nghĩ lại về việc chia tay với thằng kia thì nhỏ nói thằng kia lừa dối nhỏ ,nhỏ không còn tin thằng đó nên nhỏ đang muốn và chán nản. Rồi em hỏi mẫu người của nhỏ là như thế nào để em còn tư vấn , thì nhỏ kêu là , "một người biết lắng tâm sự , biết chọc cười , có tiền hay không không quan trọng ,nhưng đừng có kẹo , và quan trọng là nhỏ phải tin tưởng ."
Đọc đến đoạn này có lẽ là nhỏ đang rất tin tưởng em
Sau đó tụi em trò chuyện đến 0h30 phút sáng mới được ngủ .
Sáng hôm nay vô nhỏ gặp em thì cười tươi rói , Haizzz :d ------- Có lẽ là đã kết thúc câu chuyện
