ngoc1510
Legend of Zelda
- 28/2/08
- 1,032
- 61
đầu tiên là em tóm tắt bản thân: hs giỏi, điểm cấp 3 cao phết 8,7 (lớp 12), dc hsg cấp tỉnh môn sinh... nói chung là năng lực bản thân ko kém ai
bắt đầu câu chuyện:
+hè năm lớp 11 lên lớp 12 là bố nào cũng phải lo mình thi trường gì???
thế rồi mẹ em đi tham khảo thì bảo em học nghành bác sĩ; vì mẹ có cô kia thằng con đầu làm bác sĩ bên Úc mà lôi dc cả 2 đứa sau đi theo luôn. thế là lên tp tư vấn, kết quả là 40000$ per year
cộng thêm 2 năm học cấp 3 ở bển nữa
thôi thì từ bỏ vậy 
thế nhưng em bắt đầu nhen nhóm khái niệm "đi du học "

+ thi đh. mặc dù khối B đã cố hết sức nhưng môn hóa khốn nạn đã làm mình ngủm
thôi thì học khối A trường kinh tế vậy 
dù vậy thì ý định đi du học vẫn ko dập tắt. đi tham khảo nhiều nơi nhưng mẹ nói là công ty ko bảo đảm dc nên học 1 năm ở trường kinh tế bảo lưu kết quả coi như back up plan
rồi, lại tịt ngòi tiếp
+vô trường kinh tế em phát hiện thấy có ISB là chương trình giảng dạy bằng tiếng anh nên em đk phỏng vấn xem thế nào (chắc chắn có suất rồi
)
trong thời gian đó thì thằng bạn em nó lại chuẩn bị thi sat, thế nên em đi in 2 đề kiểm tra thi thử em với nó cùng làm
kêt quả cũng ko đến nỗi tệ 1000/2400, toán dc 100%, các phần khác làm dc chút chút, writting ko viết
nhà thằng này có bà chị cũng học thạc sĩ bên mĩ rồi, về đi làm rồi, nên nói chung mấy cái vụ du học nó rành hơn mình, tâm sự với nó thì nó nói là đh bên mĩ quỹ nhiều tiền lắm, nên financial aid cũng nhiều
thế là lại có hy vọng
***đến đây mới đau đầu nè:
em gọi điện bảo mẹ chắc chắn dc học isb rồi, mẹ bảo là học khó với lại ở vn thì học làm gì
em bảo là dự định tháng 6 năm sau thi toefl với sat, nếu xin dc financial aid thì đi mĩ, ko thì học liên thông cũng dc
mẹ đánh phủ đầu: nhà mình ko có tiền
với lại ở vn ko cần cái bằng nước ngoài làm gì
////nói chút xíu ngoài lề: mẹ em định xin cho em vào là kiểm toán trong cơ quan nhà nc
mà cái nghành này thì lậu nhiều hơn lương 
nói chung là nhờ vào quen biết quan hệ của gia đình
còn em thì dự định sinh sống và làm việc ở nc ngoài, cưới vợ Tây sinh 1 trai 1 gái
cho nó quốc tịch nc ngoài sau này dù có về vn thì con nó vẫn quốc tịch nc ngoài cho tiện
nhà em thì thuộc dạng khá giả, bố làm kĩ sư dầu khí, mẹ ở nhà làm BĐS chứng khoán.... nói chung là ko thiếu thốn. nhưng thêm 1 thằng em đang học Nguyễn Khuyến và đứa em gái 11 tháng tuổi thì hơi bị nhiều việc
mẹ em cũng biết cái ý định của em rồi. chắc chắn. em chưa nói bao giờ mà mẹ biết mới ghê
(nghe mẹ nc với bác bạn)
vậy bây giờ em phải làm sao đây
thực sự là rất đau đầu vì vừa phải phỏng vấn, vừa nghe mấy ông thầy la hét trên trường, lại còn phải nghĩ mấy chuyện này nữa 

bắt đầu câu chuyện:
+hè năm lớp 11 lên lớp 12 là bố nào cũng phải lo mình thi trường gì???
thế rồi mẹ em đi tham khảo thì bảo em học nghành bác sĩ; vì mẹ có cô kia thằng con đầu làm bác sĩ bên Úc mà lôi dc cả 2 đứa sau đi theo luôn. thế là lên tp tư vấn, kết quả là 40000$ per year
cộng thêm 2 năm học cấp 3 ở bển nữa
thôi thì từ bỏ vậy 
thế nhưng em bắt đầu nhen nhóm khái niệm "đi du học "


+ thi đh. mặc dù khối B đã cố hết sức nhưng môn hóa khốn nạn đã làm mình ngủm
thôi thì học khối A trường kinh tế vậy 
dù vậy thì ý định đi du học vẫn ko dập tắt. đi tham khảo nhiều nơi nhưng mẹ nói là công ty ko bảo đảm dc nên học 1 năm ở trường kinh tế bảo lưu kết quả coi như back up plan
rồi, lại tịt ngòi tiếp

+vô trường kinh tế em phát hiện thấy có ISB là chương trình giảng dạy bằng tiếng anh nên em đk phỏng vấn xem thế nào (chắc chắn có suất rồi
)trong thời gian đó thì thằng bạn em nó lại chuẩn bị thi sat, thế nên em đi in 2 đề kiểm tra thi thử em với nó cùng làm
kêt quả cũng ko đến nỗi tệ 1000/2400, toán dc 100%, các phần khác làm dc chút chút, writting ko viếtnhà thằng này có bà chị cũng học thạc sĩ bên mĩ rồi, về đi làm rồi, nên nói chung mấy cái vụ du học nó rành hơn mình, tâm sự với nó thì nó nói là đh bên mĩ quỹ nhiều tiền lắm, nên financial aid cũng nhiều
thế là lại có hy vọng

***đến đây mới đau đầu nè:
em gọi điện bảo mẹ chắc chắn dc học isb rồi, mẹ bảo là học khó với lại ở vn thì học làm gì

em bảo là dự định tháng 6 năm sau thi toefl với sat, nếu xin dc financial aid thì đi mĩ, ko thì học liên thông cũng dc
mẹ đánh phủ đầu: nhà mình ko có tiền
với lại ở vn ko cần cái bằng nước ngoài làm gì////nói chút xíu ngoài lề: mẹ em định xin cho em vào là kiểm toán trong cơ quan nhà nc
mà cái nghành này thì lậu nhiều hơn lương 
nói chung là nhờ vào quen biết quan hệ của gia đình
còn em thì dự định sinh sống và làm việc ở nc ngoài, cưới vợ Tây sinh 1 trai 1 gái
cho nó quốc tịch nc ngoài sau này dù có về vn thì con nó vẫn quốc tịch nc ngoài cho tiệnnhà em thì thuộc dạng khá giả, bố làm kĩ sư dầu khí, mẹ ở nhà làm BĐS chứng khoán.... nói chung là ko thiếu thốn. nhưng thêm 1 thằng em đang học Nguyễn Khuyến và đứa em gái 11 tháng tuổi thì hơi bị nhiều việc
mẹ em cũng biết cái ý định của em rồi. chắc chắn. em chưa nói bao giờ mà mẹ biết mới ghê
(nghe mẹ nc với bác bạn)vậy bây giờ em phải làm sao đây
thực sự là rất đau đầu vì vừa phải phỏng vấn, vừa nghe mấy ông thầy la hét trên trường, lại còn phải nghĩ mấy chuyện này nữa 

mình thì muốn đi mà chả có tiền