Biết người yêu không còn trong trắng, bạn sẽ phản ứng thế nào?

  • Thread starter Thread starter Gallus
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mình và người ấy mới yêu nhau, mình tinh ý nên phát hiện ra và thử hỏi thì bạn ấy cũng nói thật, ko giấu giếm gì cả, nếu là các bạn thì các bạn sẽ phản ứng thế nào?

thế bác trả lời sao?
Em nghĩ là cũng khó chịu các bác ợ, nếu mà mình cũng mất rồi thì có lẽ là bt, còn mình chưa mất mà lại yêu chân thành thật lòng còn chưa biết e nó thế nào thì quả thật là...
 
phản ứng thế nào nữa ?

giờ muốn kiếm gái còn nguyên về mấy trường mẫu giáo ấy

bao nhiêu tuổi mà còn hỏi câu này ? chưa đi lừa con cái nhà ng ta lần nào à ?

yêu thì muốn hết, ăn hết thì chia tay , đến khi lấy vợ muốn còn nguyên , Mỡ ra đấy mà húp nhé
 
Quá khứ của người đó dơ hay sạch. Sạch thì có thể chấp nhận. Dơ: cứu net, làm gái kiếm tiền ăn chơi, đua đòi .....
Chuyện học sinh ăn kem trước cổng xảy ra nhiều nên "còn" là 1 từ gì đó quá xa xỉ với con gái 2x.

Mà bạn biết vậy rồi, thì bạn có quyền quen tiếp hay chia tay mà, cái đó là quyền của bạn. Ai biểu nó không biết giữ.
+1 .
 
Biết người yêu không còn trong trắng, bạn sẽ phản ứng thế nào?
Mình sẽ lên box 34 GVN lập topic và hỏi mọi ng trong ý
 
vượt qua đc thì yêu tiếp, ko đc thì chia tay cho bớt đau khổ .
 
Vẫn nặng tư tưởng phương Đông thế nhỉ? Nếu muốn thế ngay từ đầu hỏi thẳng luôn , được tiến không nghỉ gọn hơn không?
 
Thành thật,dám nói vấn đề đó,cô gái này tốt đấy,cậu đừng để mất kẻo sau lại hối tiếc !
 
mình sẽ thẳng thăng đặt vấn đề chia tay để tránh khó sử cho cả 2.
 
thế nếu 2 đứa làm chuyện đó, bác có nghĩ là trước đây ny mình cũng lê tê fê với đứa khác? Bác có chịu được khi nghĩ về điều đó không
 
cái này có nghĩa là mình không phải là quân tử thì đừng cố tỏ ra quân tử làm gì. bản thân mình thì biết rằng mình không phải là người quân tử. nếu một thằng tiểu nhân giống mình muốn học đòi theo quân tử ok không sao yêu rồi cưới chuyện cũ không nhắc đến. nhưng trong bụng mình vẫn buồn. sau khi cưới mình chẳng bao giờ nhắc đến chuyện cũ của người yêu kể cả khi cãi nhau. nhưng không may cô người yêu đó lại là một người rất nhạy cảm họ vẫn cảm thấy mình vẫn đang buồn về chuyện đó kể cả mình không nói ra. hoặc có thể mình không buồn về chuyện đó nhưng cô gái kia lại luôn luôn có cái mối sợ hãi rằng có thể mình đang buồn về chuyện đó. đâm ra họ tự rằn vặt bản thân. cuối cùng sảy ra chuyện không hay. vì vậy nếu là mình thì mình sẽ hành động như #28
 
Dám nói ra là còn dám trung thực để duy trì 1 tình cảm rồi còn đỡ hơn thề thốt hay đi chắp vá lừa người. Tự suy nghĩ xem mình có phải ng đòi ăn cơm sớm ko ... nếu đã thì đừng trách ai cả.

Còn chia tay hay tiếp tục thì ... tùy bác thôi. Miễn cưỡng ko hp đc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn các bạn đã thông não cho mình, tự thấy xấu hổ cho bản thân. Mình quyết định sẽ làm theo tiếng nói của trái tim :)
 
Mình chỉ sợ bạn ấy tự xấu hổ cho bản thân mình rồi cuối cùng lại chia tay thôi. Mình cũng giống như bạn vậy, bỏ qua tất cả để bước tiếp nhưng rồi cuối cùng cũng chia tay vì ng ấy bảo k xứng đáng vs mình :(
 
Cảm ơn các bạn đã thông não cho mình, tự thấy xấu hổ cho bản thân. Mình quyết định sẽ làm theo tiếng nói của trái tim :)
Chúc mừng bạn đã có quyết định, và lời khuyên nhỏ là bạn nên tôn trọng cô ấy hết sức, đôi lúc hơi nói ngọt với cô ấy cũng được để cô ấy thấy cô ấy quan trọng với bạn ntn và bớt suy nghĩ về chuyện xưa
 
quá khứ thì liên quan gì [-x

nếu yêu thật lòng thì chả cần phải quan tâm chuyện còn hay mất đâu bạn :)
 
lúc đầu hơi buồn, về sau thì hết , cũng tùy trường hợp mà tha thứ :D
 
^ xin lỗi chứ mình nói thẳng.


Đập con muỗi lỗi phải gì mà tha thứ .....
mất trinh là có lỗi hả .
gặp bé nào hiền hiền nó còn nhún nhường 1 tý
gặp bé nào cá tính mạnh 1 tý nó bảo" bây giờ em thế đấy, a yêu ko, ko yêu té" lúc đấy có mà trùm mềm tự kỷ

Mình chêm thêm từ,thể hiện bức xúc chứ ko phải ý là chửi bạn.Mà mod có chém thì cũng chịu.
 
Last edited by a moderator:
trin.h là cái rì?! là lần đầu tiên nó rên đau quá và bấu vào lưng mình ấy hả ;;)
 
Tùy chủ thớt thôi, tức qua thì bỏ, cảm thấy tiếp tục quen được thì tiến sau này đừng có lôi ra mà chửi nhau là được rồi.

btw, nhìn sơ topic này kiểu này tương lai chắc muốn kiếm 1 em còn trinh để quen cũng khó.
 
mất có làm sao, khi sống với mình ko lừa dối mình là dc:(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top