Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Chúng ta là người VN => là người Á Đông. Đừng có nói cái giọng "tư tưởng phuơng Đông thế này, tt phuơng Đông thế nọ,..."
Chắc đa số các bạn nghĩ "tr" chỉ là cái... màng thôi?
Nếu chỉ xét ở phuơng diện "cái màng" thì còn hay mất cũng thế cả thôi.
Nhưng sâu xa hơn, con gái đã trải qua nhiều mối tình, XXX nhiều,... thì có thể sẽ tồn tại rất nhiều khác biệt so với khi chưa bị ... đấy (về suy nghĩ, tình cảm,...).
Mình nghĩ cách duy nhất là bạn xem xét tình cảm 2 bên, tiếp tục yêu thêm 1 thời gian,... rồi đưa ra quyết định. Mỗi "ca" mỗi khác, ko ai giống ai đâu
Cứ theo y nguyên 1 cái tư tưởng "chỉ là cái màng, có hay ko cũng thế" thì mới là tư tưởng bảo thủ đấy. Ko ít người đã hối hận chỉ vì quá thoáng và dễ tha thứ (tới mức... nhu nhược).
mất có làm sao, khi sống với mình ko lừa dối mình là dc:(

LOL, bạn phán cứ như đúng rồi, mỗi người một ý, tiêu chuẩn đạo đức của mỗi người khác nhau. Cho dù bạn có nghĩ thế thì người khác lại đánh giá theo quan điểm khác, bạn vừa nói mỗi ca khác nhau, mà ngay sau đó lại đưa ra một khẳng định, khác quái gì tự mâu thuẫn!?
Bạn không biết câu là "tình yêu xây dựng trên niềm tin" à? Đã chấp nhận việc mất thì đồng nghĩa với việc chấp nhận hậu quả, cái đấy không phải gọi là nhu nhược!
Hơn nữa, người việt nam là người á đông, vâng, không sai, nhưng không phải thằng nào cũng nghĩ như thằng nào, con người chứ có phải robo đâu mà đi rập khuôn?
Mình không bảo bạn sai, nhưng đừng nên đưa ra những phát biểu mang tính "đại diện" cho tất cả mọi người!
. Văn Hóa phương Đông có nhiều cái hay chứ ko phải cái gì cũng đều cổ hủ và sai trái, vậy nên đừng có nói cái giọng "đúng là tư tưởng phương Đông", chẳng khác nào tự khinh dân tộc mình (muốn "tự vả vào mặt" thì cứ thoải mái, nhưng đừng lôi cả dân tộc VN vào). Ý mình đơn giản vậy thôi, sau này dùng từ dùng ngữ thì cũng nghĩ trước nghĩ sau 1 chút (Còn vẫn thích nói thế thì làm ơn trình bày xem tư tưởng phương nào mới là đúng???)

.... Mỗi người mỗi cách nghĩ, chỉ khi đụng chuyện rồi thì chính họ là người quyết định mà thôi
.....ko dễ dãi như vậy, mà là phải biết chấp nhận, vì trong trường hợp này đâu có ai muốn.Đung là cái màng nó ko quan trọng gì nhưng tui nghĩ là 1 người con trai thì gắt gao với điều này, cái bác có tư tưởng thoáng với em nó như ko có cũng ko sao, anh ko để ý đến nó, blah blah... Dậy khác gì khuyến khích em nó ăn cơm trước kẻn, tư tưởng phương tây ăn vào não yêu là phải lên giường. Nếu tình trạng này xảy ra, tui nghĩ tương lai ko còn em nào còn tr... ở lứa tuổi 16 - 18.
nếu bạn gái bạn hỏi ngược lại bạn còn trong trắng không thì sao ?
ko dễ dãi như vậy, mà là phải biết chấp nhận, vì trong trường hợp này đâu có ai muốn.
cậu mới là ng vớ vẩn đấy.Còn. Con trai cũng như con gái thôi nếu con gái ko chấp nhận ăn cơm trước kẻm thì làm gì có việc mất trong trắng. Mà con trai làm gì có trong trắng, con gái hỏi thế thì rõ vớ vẩn.
Đọc kỹ đi rồi hãy kiếm chuyện.
Tôi ko phán, tôi chỉ góp ý thôi. Bạn đừng nói chuyện kiểu sặc mùi lý thuyết nhé bạn. Nếu muốn kiếm chuyện tranh cãi thì tôi ko tiếp đâu...
VN thuộc châu Á, thuộc phương Đông. Văn Hóa phương Đông có nhiều cái hay chứ ko phải cái gì cũng đều cổ hủ và sai trái, vậy nên đừng có nói cái giọng "đúng là tư tưởng phương Đông", chẳng khác nào tự khinh dân tộc mình (muốn "tự vả vào mặt" thì cứ thoải mái, nhưng đừng lôi cả dân tộc VN vào). Ý mình đơn giản vậy thôi, sau này dùng từ dùng ngữ thì cũng nghĩ trước nghĩ sau 1 chút (Còn vẫn thích nói thế thì làm ơn trình bày xem tư tưởng phương nào mới là đúng???)
Tình yêu xây dựng trên đủ thứ, chẳng riêng gì niềm tin đâu. Và tin tưởng tới đâu thì tùy, nhưng cũng nên biết rằng ko thiếu những thằng chấp nhận lấy gái mất trinh, rồi sau này bị cắm sừng và bị người đó chửi vào mặt vì cái tội ngu, ai bảo hồi xưa lấy nó làm gì. Đừng có cho rằng niềm tin là tất cả, va chạm đi rồi sẽ biết, với 1 số hạng người thì niềm tin + tình yêu của đối phương chỉ là công cụ để lợi dụng, chứ ko đáng giá 1 xu đâu bạn à...
Vì thế nên tôi nói là tùy trường hợp, ko thể dựa vào cái "còn" hay "mất" mà phán đc. Cứ bô bô "mất cũng chẳng sao" rồi lỡ trong chuyện riêng của người ta có khúc mắc => sau này dẫn đến sự việc ko hay thì sao. Cái này là tôi khuyên chủ topic xem lại trường hợp của mình, kết hợp việc tham khảo ý kiến của mọi người để quyết định cho chính xác.
Còn chuyện tôi góp ý là "còn" nó khác "mất", cái này ko có ý phán xét đúng sai, hay dở gì. Tôi chỉ muốn nhắc chủ topic, là khi con gái "mất" cái quý giá đó, nếu là 1 bé ăn chơi thì sẽ ko ảnh hưởng gì, nhưng nếu là 1 người con gái đàng hoàng thì việc "mất" sẽ ảnh hưởng nhiều tới suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn, lý tưởng,... của người đó. Yêu đương chơi bời thì kệ, nhưng người ta đã lên đây hỏi thì chắc là muốn tính chuyện lâu dài, mà chuyện quan trọng như thế thì phải suy xét cho kỹ lưỡng từ nhiều góc nhìn
Ko có phát biểu nào mang tính "đại diện" đâu, những gì tôi nói nó là việc mà ai ai cũng có thể hiểu đc, tôi chỉ sợ chủ topic ko nhớ tới nên mới nhắc lại thôi.
thời buổi này con trai mà hơn 20 chưa yêu ai con gái nó khinh cho. mình là ví dụ
-Bạn xxx rồi nên bạn đồng cảm với gf, dễ hiểu thôi_____Ví dụ cho dễ hiểu, giả sử trước đây bạn quen một người và bóc tem cô ấy, sau này vì một lý do nào đó mà cả 2 phải chia tay thì bạn mong muốn điều gì? Có phải cũng có cầu mong cô ta sẽ gặp được một người nào đó không nghĩ gì về chuyện này không?
_____Vẫn ví dụ trên, nếu ai cũng không chấp nhận được vấn đề này thì chắc hẳn cô gái mình đã yêu sẽ bị tương tự như vậy. LÀ đàn ông, không thằng nào quen người yêu [yêu thật lòng luôn nhé] mà không lăn tăn nghĩ về chuyện quan hệ với bạn gái mình. Ai cũng có 1 thời lầm lỡ, bỏ qua được thì yêu, không thì chia tay, nếu không chấp nhận được mà vẫn quen thì người đau khổ là cô ấy
P/s: Bạn gái mình hiện tại cũng không còn trong trắng nhưng mình vẫn yêu, vẫn quen vì ai cũng có 1 thời, mình cũng vậy thôi :)