Đang an ủi một cô bạn trong tình cảnh rất tội nghiệp

  • Thread starter Thread starter sucu147
  • Ngày gửi Ngày gửi
thiệt ra thì tại cái bác gì trên kia cứ kêu là nhỏ thích em ,làm em rối =(( , với lại mấy bữa nay nhỏ vẫn ngồi với thằng đó mà ,nên em nghĩ bác đó nhầm lẫn gì rồi nên mới đua bằng chứng ,chứ chả có khoe gì.
Trước mắt tại hạ chỉ thấy thí chủ đang trong sáng với những mưu đồ đen tối của mình. Tội lỗi, tội lỗi, trần giang sao còn nhiều người dễ dính vào tửu sắc quá. Thiện tai, a di đà phật......
Bác nói quá ,em chỉ sáng thôi chứ không có trong :D , nhưng đảm bảo không den và tối :))
1 . ng bạn tốt suốt đời
2. bị theo đuổi ( còn có thích ẻm hay ko thì ko biết )

đối phó đc thì nhào vào.
Bạn tốt thì cũng được ,tại em thấy nhỏ cũng bị nhiều chuyện nên thấy cần làm những điều để mà cho bản thân thanh thản , còn việc có bị theo đuổi không em cũng không quan tâm vì bạn đó cũng là đúa bạn gái đầu tiên em thân(trước giờ chả thân với đứa con gái nào), với lại nhỏ đang còn dính líu thằng kia ,nên chà muốn động vào lỡ có chuyện nữa

cá rằng vài hôm nữa lại có 1 siêu nhân lập 2pic với câu chuyện là : em ko yêu nhưng lỡ chơi trò đục lỗ với bạn ý và giờ muốn vứt bỏ
Không có đâu bác em hiền khô à =)),đàn ông ai lại làm thía :-w
 
Nếu nhưng gì bạn nói là thật thì mình không nhầm đâu, bạn mà cứ tốt với em ấy nhiều nữa là kiểu gì cũng có vấn đề đấy.
 
Nếu nhưng gì bạn nói là thật thì mình không nhầm đâu, bạn mà cứ tốt với em ấy nhiều nữa là kiểu gì cũng có vấn đề đấy.
Giờ thì chả biết là có vần đề gì ,nhưng cái chính là đã tốt rồi thì phải tốt đến chót thôi bác ợ hiz
 
Đấy là cái mô tip manga đấy, cứ tốt với người ta, người ta hiểu nhầm rồi đến lúc đấy từ chối thì lại bảo sở khanh, lừa tình em nhỏ
 
Tôi bảo đảm với bạn 1 điều là : đứa nào muốn tự tử sẽ chẳng bao giờ nói gì đâu , đứa nào mồm cứ bô bô là muốn chết thì chẳng bao giờ dám tự tử đâu =))
 
Vào một hôm đẹp trời , mới onl Ym thì gặp nhỏ bạn này, dòng stt xuất hiện:"Cuộc sống đáng chán ,muốn chết quách đi cho xong " , lúc đầu làm lơ nghĩ kệ không phải chuyện cuả mình. Nhưng Tý nữa 1 dòng stt :"Không thể kìm nén được ,khóc rồi TT".

Lúc này thì em mới pmm hỏi han ,thì mới biết tình cảnh thật đáng thương , mẹ của cô ấy mới mất cách đây 9 tháng ,rồi 1 người thân nào đó mất nữa, bà cô ấy mới mất cách đây 2 ngày .

lúc này em bắt đầu an ủi , chỉ cho cô ấy cách vui hơn , sau một hồi nói chuyện 2 3 tiếng cô ấy đỡ hơn ,sau đó em chọc cười ,cô ấy cười nhiều lắm ,nói chung là sau khi n/c với em xong cô ấy cũng đợ rất nhiều ,và cảm ơn em ,nói em tốt này nọ :)

Nhưng mà cô ấy nói ~ lúc ở một mình tất cả nỗi buồn đó lại làm cho cô ấy khóc , bạn bè thì lúc gặp thì cười đùa ,lúc khó khăn lại chốn hết (em cũng thấy vậy rất giống di âu gi),thật sự lúc đó em giải thích v.v.v nhiều ,nhưng con gái yếu đuối hiểu thì hiểu đó nhưng lúc naò ở một mình rồi cũng không kìm nén được cũng khóc.

Trong hoàn cảnh này em cảm thấy cô ấy rất tin tưởng em ,nhưng em muốn giúp cô ấy thoát khỏi tình cảnh này , học tập thì cũng nghĩ do bệnh ,chắc do suy nghĩ nhiều rồi sinh bệnh.--------Em thì cũng chả biết làm như thế nào nữa , dạo này cô ấy hay mượn tập em đều đều , Hiz thấy thương cô ấy quá ,phận con gái chịu nhiều cay đắng thật :(

Anh em giúp 1 tay di nào :D

Ai cũng phải gặp xui xẻo, khó khăn, mất mát,...

Mình nghĩ nếu có đk thì bạn nên gặp gỡ thường xuyên (online hoặc offline nếu đc). Và chia sẻ, an ủi người ta.

Có những nỗi đau ko bao giờ lành lại đc như cũ, nhưng thời gian và sự quan tâm của người khác sẽ giúp nguôi ngoa nỗi đau ấy, và từ từ người ấy sẽ vượt qua đc.

Bạn chỉ cần giúp thế là đủ rồi, còn lại phải trông đợi vào thời gian và bản thân người kia...
 
Đấy là cái mô tip manga đấy, cứ tốt với người ta, người ta hiểu nhầm rồi đến lúc đấy từ chối thì lại bảo sở khanh, lừa tình em nhỏ
Hình như em bắt đầu thấy dấu hiệu lạ rồi bác ợ :( , mặc dù vẫn ngồi với thằng kia.
Tự nhiên sáng nay mới vô lớp ,nhỏ đi ngang qua đưa cái bánh rồi kêu cho N nè ......rồi cười cười
Chết thiệt chả lẽ bác lại nói đúng :-o
Nếu thật vậy thì nên làm gì trời

Có những nỗi đau ko bao giờ lành lại đc như cũ, nhưng thời gian và sự quan tâm của người khác sẽ giúp nguôi ngoa nỗi đau ấy, và từ từ người ấy sẽ vượt qua đc.

Bạn chỉ cần giúp thế là đủ rồi, còn lại phải trông đợi vào thời gian và bản thân người kia...
Có lẽ bác nói đúng những nỗi đau không thể ngay lập tức xóa bỏ ,phải có thời gian :)
 
Chỉnh sửa cuối:

gì vậy? ~
chủ thớt đang hỏi vụ an ủi cô bạn sao nhiều bác cứ giục người ta tiến tới nhờ? ~
lòng thương không làm nên tình yêu nhưng đôi khi rất dễ bị hiểu lầm, kết quả hay hay dở thì... mình không biết ~
Bác này nói đúng rồi , có thể không phải nhỏ mà là do em ngộ nhận ,nhìn chugn vẫn là bạn và có lẽ thân hơn tý.
Được biết một nguồn tin là nhỏ này hám trai(không hiểu có nghĩa là gi) , và cũng trãi qua kha khá mối tình ,nên chưa biết thế nào đâu ,không chừng chính mình mới là kẻ rơi vào bẫy tềnh
 
Nếu bạn ấy thích bạn, có lẽ không phải là chuyện tốt nhưng dù sao cũng là hiểu nhầm, có thể giải thích đc!
Nhưng nếu bạn ấy đang dụ dỗ bạn, thì mình cảm thấy buồn cho bạn đấy :-< (Đã an ủi nó mà nó còn chơi mềnh :-<)
 
Nếu bạn ấy thích bạn, có lẽ không phải là chuyện tốt nhưng dù sao cũng là hiểu nhầm, có thể giải thích đc!
Nhưng nếu bạn ấy đang dụ dỗ bạn, thì mình cảm thấy buồn cho bạn đấy :-< (Đã an ủi nó mà nó còn chơi mềnh :-<)

Em nghĩ là nhỏ không phải dụ dỗ gì em đâu , mặc dù những biểu hiện hơn mức bình thường,và cũng chả thấy ~ hành động dụ dỗ gì cả ,có thể đây là một tình bạn đẹp rồi ;))

Mod Close topic giùm em nha!
 
Nếu bạn thực sự ko muốn tiến xa thì xác định rõ ràng với người ta để 2 người cũng hiểu rõ vị trí của mình để tránh những hiểu lầm sau này=.= Thực sự thì có đứa bạn khác giới nhiều lúc cũng hay phết bạn à:-?
 
lâu rồi không update tình hình
cũng lâu rồi em đã cố gắng tự điều chỉnh mối quan hệ của mình,nen giờ cũng đã thành bạn thân ,theo em nghĩ thế ,vì cái gì cũng chia sẽ với nhau ,luc em bệnh thì nhỏ kêu là "cố gắng giữ sức khỏe ,uống thuốc chưa , học bài đi nha!!",rồi còn rất nhiều lời nói thân mật nữa , em thì cũng có hỏi thăm này nọ ,vì cũng bạn bè .

Ưm nói thì có vẻ các bác cứ tưởng là em sẽ kêu chỉ cách tán ,nhưng không phải thế ,em chỉ muon nói thể va hỏi các bác làm thế nào để giữ tình bạn đẹp này thôi :D
 
Muốn giữ tình bạn thì tự bạn điều chỉnh được chứ gì, cẩn thận cách quan tâm, đừng để ngta hiểu lầm là có cơ hội tiến lên nhé.

Còn nếu bên kia nhiệt tình quá thật thì...thôi, ca này mình ko có kinh nghiệm, bác nào vào chỉ đi kìa :D
 
Muốn giữ tình bạn thì tự bạn điều chỉnh được chứ gì, cẩn thận cách quan tâm, đừng để ngta hiểu lầm là có cơ hội tiến lên nhé.

Còn nếu bên kia nhiệt tình quá thật thì...thôi, ca này mình ko có kinh nghiệm, bác nào vào chỉ đi kìa :D

Em thì cũng quan tâm bình thường nhưng mà sao thấy có dấu hiệu kì quá các bác ợ .

Chuyện là có 1 nhỏ lớp khác xin số em có việc thật sự , ma nhỏ đó nhờ nhỏ bạn của em xin dùm ,nhỏ bạn của em có báocho em biết là việc như thế , thế là nhỏ bạn em kêu là chưa cho ,em hỏi lý do ,thì nhỏ kêu là tại không thích cho ,không ưa,không thích đưa số em cho nhỏ lớp khác !! Ax ,đến đây em cũng bó tay. Mà nếu là bạn bè thì có quái gì không cho được chứ khó hiểu quá à!!!

Can các bác suy nghĩ hộ em ,lý do là ntn ?
 
mấy loại lúc hoạn nạn mà trốn hết thì ko gọi là bạn bè dc đâu .

Đa số là thế , mình cũng trốn trong 1 số trường hợp . Trừ việc học ai gặp khó khăn thì giúp , hoặc 1 mình gánh cả team làm bài thuyết trình vẫn dc .

Nhưng chuyện đi thăm ng thân của 1 ai đó mà xa quá thì mình hay ở nhà , mình lại ko có khiếu chạy xe máy suốt 2 tiếng trở lên .

Còn chuyện liên quan nhiều quá tới tiền thì mình cũng trốn , mình chưa làm ra tiền , nhưng nói thật chuyện này chưa gặp nhiều , trừ việc cho ng khác mượn tiền (dưới 1tr thì vài lần)

Còn gì nữa ko nhỉ ... à đúng rồi , nếu ai rủ đi nhậu mình cũng trốn , đi đám mà ai ép uống là mình uống tí cũng tìm cách lùi (cái này thì cũng có lí do là bị việm họng đang chuyển sang phổi hoặc phế quản, bị ho ra máu riết) .

Hơi lảm nhảm tí vì mìh thấy mình chả khuyên dc chủ topic cái gì , nếu là con gái thì mình càng chả có kinh nghiệm , rất nhát gái , mặc dù chửi thẳng mặt thằng/con nào mà ko có tinh thần tập thể rồi , rút ra 1 kinh nghiệm là ai cũng thích nghe những lời hoa mĩ ta dành cho họ , và sẵn sàng bật khi ta nói 1 câu khiến họ ko hài lòng .
 
cũng từng như vầy, vào ks em nó lộ nguyên hình, thế là mình bị cưỡng hiếp. Nhưng ko kiện dc :((
lại còn bị e nó quay clip. em nó bảo nếu mà mình đối xử k tốt với e nó là phát tán lên mạng luôn.Mình hãi quá ko dám làm gì,đến giờ vẫn trong lòng bàn tay em ý

Phận làm trai nó khổ thế đấy .....

thật hay đùa nhảy =)) .Con người ta đang buồn mà các bác toàn khueyn6 vô ks là sao nhỉ :)) , cứ quan tâm chăm sóc an ủi em ấy thôi , giúp được thì giúp hết khả năng của mình , chúc cô ấy nhanh tìm lại được niềm vui cuộc sống
 
Có lời khuyên cho chủ topic, nếu có gì không phải hay quá đáng thì bỏ qua - hay xem đây là lời góp ý:
1. Bạn gái kia muốn tiến tới với bạn ( và hậu quả là hơi lớn và bạn khá tình cảm nên sẽ sâu nặng mối tình này - nhưng bạn gái kia thì rất dễ thay đổi - khi lâu lâu chán sẽ bỏ bạn và bạn là người đau khổ nhất). Nếu giả thuyết này đúng thì bạn nên tỏ rõ là bạn thân. - Hãy nói: " Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau". \m/.
2. Bạn gái kia đang cần tìm người qua đường vui chơi cho khuây khỏa - ý này giống như ý 1 nhưng khác một chỗ là người ta chỉ tìm mình là người qua đường cho vui cho quên đi nỗi buồn chuyện gia đình tạm thời vì mình có 1 xíu nào đó tốt với người ta. Nhưng .... hơi khó nói.
3. Nên làm theo phần cuối của số 1.
 
mình cảm thấy lời bạn nói không phải sai ,tuy nhiên thiệt ra mình chỉ muốn giúp nhỏ ,mà nhiều khi mình cứ bị nhầm tưởng là mình yêu nhỏ ..... nhưng khi tỉnh lại thì mới biết là đang suy nghĩ lung tung thành ra mình cũng hay nghĩ là nhỏ cũng có gì đó với mình .

nhỏ thì học yếu lắm ,nhưng cái gì mình khuyên nhỏ làm thì nhỏ cũng chỉ "uh mình sẽ làm" ,rồi đâu lại vào đó ,mình cũng không biết làm sao để nhỏ tốt hơn ,trong lớp ai cũng không ưa nhỏ... nên điều đó thôi thúc mình làm việc nên làm.

Nhỏ học toán mà không biết làm thì nhỏ mượn tập ,mình thì kêu để mình chi cho rồi tự làm mới hiểu được ,nhưng ma cuoi cùng vẫn mượn tập chép , nếu mình không cho mượn thì nhỏ cũng mượn người khác, thậm chí điều đó sẽ làm lung lay tình bạn mình tạo ra .

Mình muốn giúp nhưng có vẻ mọi thứ không có kết quả. Nó khiến mình chán không muốn giúp nhỏ nữa ..... mình cần 1 phương án để khai thông vấn đề đó. mình với nhỏ ngồi gần nhau , và mình cung không sợ mọi người ý kiến chò dù họ có ghét nhỏ và từ đó đâm ra ghét mình.

MÌNH CHỈ CẦN 1 PHƯƠNG ÁN TỐT NHẤT THÔI :)
 
Phương án tốt nhất là : " Không làm gì".
Hãy để tự nhiên quyết định những chuyện đó :)).
 
Back
Top