[Tư Vấn Tình Cảm] Chốt hạ :x:x

  • Thread starter Thread starter Bão...
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bão...

Fire in the hole!
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
12/11/09
Bài viết
2,527
Reaction score
1,754
Mình đang trong giai đoạn chông gai cưa cẩm một em. Quá trình tìm hiểu cũng khá lâu rồi (em ấy học cùng cấp III với mình, ngày trước cũng là bạn bè bình thường thôi, không thân thiết lắm :p nhưng chẳng biết vì sao bây giờ mình lại thích b-) mà không phải thích, mà là YÊU :x).
Sắp đến SN mình nên mình có thể yêu cầu em ấy làm cho mình một việc :-" ;)) nên định dịp này àm cú chốt hạ luôn, kiểu như: "Yêu không? Không yêu thì trả dép cho anh còn về làm bài tập lớn :-w". Đang tính chọn địa điểm nào đấy, mà do em ấy hỏi dữ quá nên đành phải nói là muốn em ấy đi cùng mình đến một chỗ nào đấy :-s nên em yêu cầu là không được đi quá xa nhà em :( cho nên kế hoạch lên Hồ Tây của em hoàn toàn đổ bể :( chỉ chọn được địa điểm nào khu Bách Khoa - KTQD hay xung quanh đấy tầm 1-2km thôi :(. Mình biết em ấy là người kín đáo nên chắc mấy vụ hoành tráng kiểu thắp nến hình Trái Tim hay flashmob b-) em ấy thấy ko chạy thì phí :-s nên muốn chọn địa điểm nào đó thật yên tĩnh, chỉ có 2 người với nhau thôi :"> nên mình vác lên đây nhờ mọi người chỉ giúp :p Tiện đây cũng nhờ mọi người xem mình cần chuẩn bị những gì cho cái buổi đặc biệt ấy :x
Mình cảm ơn :D
 
nếu là chỗ vắng, thoáng mát, nhiều cây cối thì mình biết nhưng sợ vác lên lại bị bảo là thiếu nghiêm túc thôi, thông cảm nhá. các cao nhân đi nhiều thì cho bợn í câu trả lời đi.
 
nếu là chỗ vắng, thoáng mát, nhiều cây cối thì mình biết nhưng sợ vác lên lại bị bảo là thiếu nghiêm túc thôi, thông cảm nhá. các cao nhân đi nhiều thì cho bợn í câu trả lời đi.
Công Viên Thống Nhất Detected :-w
 
Nhà nghỉ. Yên tĩnh, riêng tư, lại có sẵn các công trình nếu sự vụ phát sinh (hờ hơ hớ).

@Đùa đấy, cứ tìm chỗ quán cafe, để lên đó sẵn 1 bông hoa (cắm sẵn - bạn có thể yêu cầu phục vụ ở đó hoặc mihf mang theo). đến khi em nó tới thì cứ văn văn diễn ra, rồi lựa lựa lúc nào đấy nói mấy câu kiểu như bông hoa này mừng ngày a ra đời và giờ a giao cuộc đời của a cho em. Đại khái thế đi :)) tán gái nhiều rồi sẽ tới lúc những câu đó tự nhiên nó văng ra thôi.
 
^
Mình chọn đc chổ rồi, ngay phòng em ấy luôn :"> (em ấy ở trọ :p) hôm ấy nhờ đứa bạn cùng phòng em ấy rủ đi chơi đâu đấy, mình ở lại chuẩn bị >:)
Còn vấn đề chuẩn bị thôi :-ss
 
mình cũng từng làm vài cái trò kiểu này rồi
ý kiến riêng của mình là không cần thiết.
mấy cái kiểu lãng mạn đó chỉ dành cho những cặp đã yêu nhau lâu rồi, trải qua nhiều sóng gió. Tuổi 20 thì thú nhất vẫn là dẫn ng yêu đi showroom, hội chợ, ca nhạc... nói chung là đông vui, nhộn nhịp, có nhiều cái kỷ niệm hay ho, đáng nhớ chứ chuẩn bị cả buổi rồi lúc lâm trận lóng nga lóng ngóng thì vẫn mất điểm thôi.
nói thực là dự kiến nó khác với hiện thực lắm, những kiểu lãng mạn đó người ta làm nhiều, xem nhiều đến ngán ra rồi.
Về con người : lịch sự, ga lăng, dễ mến, thân thiện, về tình cảm: chân thành, biết quan tâm, chia sẻ... không sớm thì muộn cô ấy cũng ngả thôi :)
 
Search địa chỉ quán cafe C'Land, lên đó mà ngồi.

Đảm bảo k hối tiếc.
 
Em ấy không thích nơi đông người, tính tình lại khá trầm, sống nội tâm nên phương án trên mình loại ngay từ đầu.
Giờ chỉ cần mọi người tư vấn cần chuẩn bị gì thôi :-s
 
Search địa chỉ quán cafe C'Land, lên đó mà ngồi.

Đảm bảo k hối tiếc.
C'land chỗ Xã Đàn đúng k ?Mình lên đấy rồi có thấy j đâu nhỉ,dc mỗi cái nhìn từ trên cao xuống :-?
 
^
Mình chọn đc chổ rồi, ngay phòng em ấy luôn :"> (em ấy ở trọ :p) hôm ấy nhờ đứa bạn cùng phòng em ấy rủ đi chơi đâu đấy, mình ở lại chuẩn bị >:)
Còn vấn đề chuẩn bị thôi :-ss
Trang trí phòng + nấu một vài món ăn.
 
Trang trí phòng + nấu một vài món ăn.
Sao giống con gái hơn là con giai bác ạ =.='
Chủ thớt : Vote mua đồ ăn , bật bản nhạc rồi em nó bước vào nắm tay nói yêu thế là đủ . Người kín đáo thì cứ mộc mạc chân thành , đừng cầu kỳ quá nó bỏ chạy.
 
Thằng ku em cũng tán gái cơ ah :)) . Đưa lên Parkson ăn đồ Sing hoặc bét lắm thì đi ăn KFC cũng được. Ăn xong thì về nhà làm j thì làm. ok?

P/S : không cua được thì để a cua cho ;))
 
^
. ;))
 
Cười con khỉ, cua được chưa :-"
 
Cua được rồi mà cần màn này nữa à anh :)) :-<
 
Tình hình là vụ này đến đâu rồi nhỉ? :-?
 
Để lâu là **t trâu hóa bùn đấy =))
 
Hình đi ku em ;)) ...
 
Back
Top