- 17/8/08
- 12,877
- 46,951
Mình hiện là SV năm 2 ĐH Sư Phạm TP HCM. Như tiêu đề đã nói, nay lập topic này mong dc dc tư vấn của các bạn trong box TS
Hix, tình hình là hiện nay học trò của mềnh dạy càng ngày mắt bệnh "lười" + "hay quên" trong học tập. Ko biết có cách nào khắc phục ko nhỉ. Con gái đỡ hơn chút còn có cái chịu nghe lời làm bài tập, nhưng vẫn đôi lúc quên bài. Còn đứa con trai thì......cả 2 cái đều có hết,mặc dù mềnh đã chịu khó giảng lại rất nhiều lần. Hễ cho bài tập về nhà thì y như rằng trả lời lại với mềnh là trong trường học nhiều ko có thời gian, hơn nữa đó lại là đề cương của trường nó, mềnh kêu về làm để mình bữa sau mình sửa cho lẹ(những bài phù hợp, ko phải nâng cao gì cả), đến lúc thầy nó nói là làm lên giấy để nộp thì lại gọi điện hỏi bài mềnh. Tình hình là bức xúc thằng học trò này lâu rồi, mỗi lần dạy bài mới cho nó cứ cãi lại với mềnh là trường nó ko học hay là chưa học tới (WTF pt lượng giác lớp 11 mà bảo ko học ấy
), còn đến lúc trường nó dạy bài mới thì bảo là phần đó trong trường dạy khó hiểu.
Mấy bữa nay đi dạy 1 em lớp 9, hỏi lại quy đồng là gì thì em nó bảo là quên rồi, ôn lại phần hình học thì hỏi đường kính của đường tròn là gì cũng ko biết luôn. Lúc nhận dạy em này thì mẹ em bảo là đang học lớp 10, làm mình chuẩn bị chương trình lớp 10 cho đến bữa dạy thì té ngửa mới học lớp 9
Đúng là ngày càng khó đỡ. Tuy ko thông minh nhưng nếu chịu khó làm bt thì mình còn kéo dc, chứ kiểu mà vừa lười lại nguy hiểm như cậu trên thì mình...pó tay rồi.
Thanks các bạn đã đọc bài. Ai là cao nhân trong mấy vụ này xin góp ý cho mềnh nhé
Hix, tình hình là hiện nay học trò của mềnh dạy càng ngày mắt bệnh "lười" + "hay quên" trong học tập. Ko biết có cách nào khắc phục ko nhỉ. Con gái đỡ hơn chút còn có cái chịu nghe lời làm bài tập, nhưng vẫn đôi lúc quên bài. Còn đứa con trai thì......cả 2 cái đều có hết,mặc dù mềnh đã chịu khó giảng lại rất nhiều lần. Hễ cho bài tập về nhà thì y như rằng trả lời lại với mềnh là trong trường học nhiều ko có thời gian, hơn nữa đó lại là đề cương của trường nó, mềnh kêu về làm để mình bữa sau mình sửa cho lẹ(những bài phù hợp, ko phải nâng cao gì cả), đến lúc thầy nó nói là làm lên giấy để nộp thì lại gọi điện hỏi bài mềnh. Tình hình là bức xúc thằng học trò này lâu rồi, mỗi lần dạy bài mới cho nó cứ cãi lại với mềnh là trường nó ko học hay là chưa học tới (WTF pt lượng giác lớp 11 mà bảo ko học ấy
), còn đến lúc trường nó dạy bài mới thì bảo là phần đó trong trường dạy khó hiểu. Mấy bữa nay đi dạy 1 em lớp 9, hỏi lại quy đồng là gì thì em nó bảo là quên rồi, ôn lại phần hình học thì hỏi đường kính của đường tròn là gì cũng ko biết luôn. Lúc nhận dạy em này thì mẹ em bảo là đang học lớp 10, làm mình chuẩn bị chương trình lớp 10 cho đến bữa dạy thì té ngửa mới học lớp 9

Đúng là ngày càng khó đỡ. Tuy ko thông minh nhưng nếu chịu khó làm bt thì mình còn kéo dc, chứ kiểu mà vừa lười lại nguy hiểm như cậu trên thì mình...pó tay rồi.
Thanks các bạn đã đọc bài. Ai là cao nhân trong mấy vụ này xin góp ý cho mềnh nhé
.
