The World God Only Knows: Welcome Hell

Nữ Thần Nào Sẽ Se Duyên Kết Tóc với God =))


  • Total voters
    91
  • Poll closed .
Nói thật ban đầu còn thấy Imba chứ sau này nội dung máy móc bỏ xừ.

Nghe Chihiro bảo yêu mình cái là phán ngay cô nàng "còn ký ức". Thực chất mà nói ngoài vụ "cua" lúc trước thì hằng ngày Keima vẫn tiếp xúc với Chihiro ở trường, tham gia các sự kiện có liên quan đến Chihiro...cho nên việc nảy sinh tình cảm "mới" cũng là bình thường, đâu có bằng chứng gì khẳng định tình cảm của Chihiro bây giờ là nhờ vụ trước.

Cũng tương tự với Ayumi, đâu có gì để khẳng định chuyện Ayumi không nhớ, biết đâu ban đầu chỉ là tạm quên nhưng sau nhớ ra mà không nói thì sao.

Với cả khi yêu thực sự thì Goddess xuất hiện, Chihiro đã thổ lộ tình yêu nhưng chẳng có gì xảy ra (đâu phải cứ nhất định phải Kiss thì mới yêu), như vậy:

1-> Chihiro có Goddess nhưng đang Troll Keima về chuyện yêu (có thể Chihiro đang Test Keima).
2-> Chihiro yêu Keima thật nhưng không có Goddess.
 
Nghe Chihiro bảo yêu mình cái là phán ngay cô nàng "còn ký ức". Thực chất mà nói ngoài vụ "cua" lúc trước thì hằng ngày Keima vẫn tiếp xúc với Chihiro ở trường, tham gia các sự kiện có liên quan đến Chihiro...cho nên việc nảy sinh tình cảm "mới" cũng là bình thường, đâu có bằng chứng gì khẳng định tình cảm của Chihiro bây giờ là nhờ vụ trước.

xét trên quan điểm của Keima thì chi tiết này cũng ko phải vô lí. Chẳng có [thằng Otaku suốt ngày cắm mặt vào galge game] nào lại nghĩ mình tự dưng đc gái thích mà chẳng cần làm gì. Vậy nên nó mới nghĩ tình cảm của Chihiro có thể là do ảnh hưởng của cuộc chinh phục lần trc'.

Với cả khi yêu thực sự thì Goddess xuất hiện, Chihiro đã thổ lộ tình yêu nhưng chẳng có gì xảy ra

nếu yêu thực sự thì goddess mới xuất hiện thì chẳng lẽ mấy goddess như Diana, Vulcan.... xuất hiện suốt à (bởi vì host thực sự yêu Keima). Theo mình nghĩ thì goddess xuất hiện lúc nào cũng đc, chỉ khi nào mọc cánh thì mới ko giấu đc và thực sự xuất hiện trc' mặt người khác thôi :-?
 
Nói thật ban đầu còn thấy Imba chứ sau này nội dung máy móc bỏ xừ.

Nghe Chihiro bảo yêu mình cái là phán ngay cô nàng "còn ký ức". Thực chất mà nói ngoài vụ "cua" lúc trước thì hằng ngày Keima vẫn tiếp xúc với Chihiro ở trường, tham gia các sự kiện có liên quan đến Chihiro...cho nên việc nảy sinh tình cảm "mới" cũng là bình thường, đâu có bằng chứng gì khẳng định tình cảm của Chihiro bây giờ là nhờ vụ trước.

Cũng tương tự với Ayumi, đâu có gì để khẳng định chuyện Ayumi không nhớ, biết đâu ban đầu chỉ là tạm quên nhưng sau nhớ ra mà không nói thì sao.

Từ sau vụ kưa cẩm, god chỉ quan hệ với 2 em này như bạn cùng lớp, chủ yếu thông qua Else, nảy sinh tình đồng chí thì được, chứ chỉ thế này mà yêu thì hơi khó, trừ khi đã rục rịch từ trước :-"


Với cả khi yêu thực sự thì Goddess xuất hiện, Chihiro đã thổ lộ tình yêu nhưng chẳng có gì xảy ra (đâu phải cứ nhất định phải Kiss thì mới yêu), như vậy:

1-> Chihiro có Goddess nhưng đang Troll Keima về chuyện yêu (có thể Chihiro đang Test Keima).
2-> Chihiro yêu Keima thật nhưng không có Goddess.

Thổ lộ tình cảm và được xác nhận khác nhau 8->
Chihiro nó thực tế, xác định từ đầu yêu ko được đáp trả là từ bỏ, đương nhiên love power làm sao so sánh được với mấy em dù diện kiến nguyên cả dàn harem rồi mà vẫn nằng nặc chạy theo god ;))

Btw, hồng và dài ko chơi spoil nữa à ;)) ?
 
Cũng có thể là do sai sót của new devil mà cả ayumi và chihiro còn kí ức, God chọn cách này đúng rồi, bữa trước Ayumi đã gọi điện nói hết với chihiro còn gì ;))
 
God đang nghi binh đấy đừng tưởng hắn chỉ còn focus Chihiro ;))
 
God đã biết chihiro co cảm tình với mình rồi , giờ chỉ còn xác định chính xác tình cảm của Ayumi thôi , lấy Chihiro làm bàn đạp đấy .
 
Từ sau đo85t chinh phục là God cạch mặt Chihiro luôn có flag nào nữa đâu 8-| bây giờ lại xài em ấy khích Goddess của Ayumi ra nữa, lỡ Ayumi không có Goddess mà ngược lại thì vẫn đi tiếp flag hội trại với Chhiro để kéo Goddess ra được \m/ nói chung là nhất tiễn hạ song đêu God nhà ta thật là bá đạo :x
 
con Chihiro ngay từ đầu đã chả ưa gì God thì lấy quái gì thích.....chỉ sau cái lần chinh phục mới tạo tiền đề có tình cảm thích thì sao lại nói là không cần tới vụ chinh phục mà đã thích ngay từ đầu dc
 
Đọc lại arc Chihiro đi, nhỏ đó tình cảm ko rõ ràng, mau yêu và cũng chóng...quên =), dù sau khi gặp God thì tính cách các char có thay đổi nhưng...ko nhiều (điển hình Shiori vẫn còn ngại nói chuyện với ng` khác)
Nhưng thực ra mình cũng ko muốn tin là Ayumi thích God từ khi mở đầu truyện :-<
 
Qua mấy tập học bài cùng nhau thì cũng phải nể nể trình học của God chứ , thích từ đó thì sao ;))
 
Trình học của god nổi từ lúc mới vào trường rồi, ko thèm học mà điểm lúc nào cũng 100 thế kia cơ mà ;))
Chỉ học giỏi mà cũng có đứa thích thì giờ phải nửa trường bám đuôi god rồi ;))
 
có khi nào sau đợt god với Mar tráo đổi thân xác rồi god cắt flag nhưng ko dứt

nên h cả 2 em mới đều m*m m*m thế ko ?
 
Đọc lại arc Chihiro đi, nhỏ đó tình cảm ko rõ ràng, mau yêu và cũng chóng...quên =), dù sau khi gặp God thì tính cách các char có thay đổi nhưng...ko nhiều (điển hình Shiori vẫn còn ngại nói chuyện với ng` khác)
Nhưng thực ra mình cũng ko muốn tin là Ayumi thích God từ khi mở đầu truyện :-<

God sẽ end với Ayumi, Chihiro lượn :> cãi đấm phát chết luôn \m/
 
Chihiro có goddess nhập harem, Ayumi người thường vẫn bám theo God, dính đám oldhell cho 1 dao đầy máu , happy end \m/
 
Trình học của god nổi từ lúc mới vào trường rồi, ko thèm học mà điểm lúc nào cũng 100 thế kia cơ mà ;))
Chỉ học giỏi mà cũng có đứa thích thì giờ phải nửa trường bám đuôi god rồi ;))

god " bị " 1 lần thất bại 99 điểm =)) , cú sốc khá nặng 8->
 
Do lần đó mắc phụ đạo cho cái ban nhạc của thím Chihiro chớ đâu ;)) cũng nhờ bị 99 điểm vậy nên ông thầy mới cho thành lập ban nhạc =)
 
con Chihiro ngay từ đầu đã chả ưa gì God thì lấy quái gì thích.....chỉ sau cái lần chinh phục mới tạo tiền đề có tình cảm thích thì sao lại nói là không cần tới vụ chinh phục mà đã thích ngay từ đầu dc
Làm gì đến mức chẳng ưa, mà nói thế lỡ sau này Chihiro không có Goddess thật thì tha hồ lôi lão tác giả ra mà chửi nhé. :)

Cơ bản mà nói chẳng có chuyện gì là không thể cả, tuy nói Keima là God Capture 2D nhưng nếu nó không thực sự có tài thì chẳng thể nào cua nổi con 3D nào cả. Sự thật nó đã cua được cả dàn Harem như vậy chứng tỏ bất kỳ cô gái bình thường nào cũng có thể Fall in Love với nó (mặc khác có thể thấy người thích/ghét Keima không ít). Tuy Keima thuộc thể loại hơi quái dị nhưng về nhân cách không xấu (không quan tâm, không quậy, không gây phiền), ngoại hình dễ ưa, thông minh bậc nhất... Lý do gì mà bảo "không thể có gái theo".

Sự thực qua các Chapter có thể thấy khá nhiều em âm thầm để ý đến Keima từ trước, dù Keima chưa từng quan tâm với ai.

Với lại ý tui đang nói là Logic trong truyện có vẻ khá yếu, giống như tác giả hết ý tưởng nên tự đặt các Logic và ép cốt truyện đi theo hướng đó (tương tự nếu ai từng đọc truyện cười kể về lão ăn mày làm giàu cũng có thể thấy hoàn cảnh tương tự, các lý lẽ đưa ra đều nghe có vẻ hợp lý nhưng Logic yếu).
 
kinh nghiệm 1 phía từ game 2D theo góc nhìn của God chứ có phải thực tế chứng minh rồi đâu mà lo .....
btw , đừng xem thường Super Neet nhé , kinh nghiệm xương máu ~10 năm chứ ít gì [-X
 
ừ thì nếu thằng Keima mà không vớ phải cái vụ game thì chắc cũng khối đứa theo....ví dụ như cái cảnh nó đi lên từ hồ bơi cũng đủ hớp hồn 1 bé rồi còn gì
 
nhưng làm vậy vài lần nữa chắc xương cốt god bị " gãy " hết =))

( god không có thể lực =)) )
 
Back
Top