Có phải e là người có lỗi ??

  • Thread starter Thread starter R.Ivan
  • Ngày gửi Ngày gửi
ha ha ha,hay thật đấy làm mình nhớ lại ngày xưa :)),phải nói bạn sở hữu 1 tình củm rất,rất trẻ.giờ giận dỗi cũng khó,haixx ! nói chung mình đàn ông chấp làm gì nhỉ,nên tập rông lượng dù mình là thằng nhỏ nhen,1 cái nữa là nhiều người hay chia sẻ trên Fb,mình ko có ý kiến gì có điều cái gì nên nói cái gì nên im chứ :D
 
yêu nhau nhiều khi tự dưng cãi nhau vì một câu nói

kệ nó đi
 
Còn gì đấy mới giận dỗi, hết luôn là kệ cụ luôn xD
 
Lại có chuyện ạ !
Hôm bữa ny có cm cho e vài câu trên FB...E làm biếng tl ( thật sự là ko muốn tl tại cách nc "lạnh" lắm ) h` ny lại típ tục tra tấn e = câu này:
Bức xúc lắm chứ....
Mình cm nói quá chừng...k trả lời cũng chẳng like đc 1 cái.
Vô vị....
E tức nên cũng type đập lại:
Ừ..thì vô vị vậy :|
Lời yêu thương trao cho ai đó chứ ko phải là mình. Mìh thì họ cứ xưng hô là : Mình - bạn trong khi người khác là a iu, e iu...2` quá...nghĩ lại buồn lm ấy chứ có vui gì...Vậy nên chạnh lòg ko muốn cm là vậy. Mỗi lần type mà nhớ tới mấy câu cm ôi thôi ....Down r`!
Nay lại phát giác ra 1 thứ khác nữa...Cái này nặng kí hơn nhìu :)...Mệt mỏi :)
Sự thật là ny cứ hay cm dạng như: A iu, love u sm, miss u sm...blah blah...rồi còn type mấy cái emo chướng mắt e: :*, :x, >:D< cho thằng nào đó lớn tuổi hơn e...cm trước mặt e luôn ấy chứ :(...Biết là đùa nhưng làm nhiều lần như vậy e là con trai bảo ko tức sao cho đc trong khi mình lại chẳng bao h` làm vậy và ny cũng rất "hiếm" cm cho e ~ kiểu trên...E thấy mình chẳng đc tôn trọng gì cả. :(
Hôm nay vô tình phát hiện ra thằng bạn trai cũ của ny e vào add ( lúc trước xóa ko hỉu giận gì đó ) rồi 2 người nói ntn:
Nó:bạn tên Dung ạh ... rất vui đc làm wen ạ hihi ....
Ny:há...à mình cũng vui khi làm quen bạn..:))
Nó:=))
E vào quẳng 1 câu: bất ngờ, cũng ko ngờ :|.
Ức quá các anh ơi :(
 
Bạn ạ, sao ny bạn nói chuyện giống ny cũ mình thế, cách dùng từ cũng giống :|, cũng hay chán nản, v.v
Thôi thì a e mình chia sẻ với nhau, chúc bạn sớm vượt qua được khó khăn, hy vọng bạn không phải chia tay như mình.
 
Sự thật là ny cứ hay cm dạng như: A iu, love u sm, miss u sm...blah blah...rồi còn type mấy cái emo chướng mắt e: :*, , cho thằng nào đó lớn tuổi hơn e...cm trước mặt e luôn ấy chứ ...Biết là đùa nhưng làm nhiều lần như vậy e là con trai bảo ko tức sao cho đc trong khi mình lại chẳng bao h` làm vậy và ny cũng rất "hiếm" cm cho e ~ kiểu trên...E thấy mình chẳng đc tôn trọng gì cả.

Hơi quá đà rồi đấy , nói thẳng là em làm vậy anh buồn hoặc có bao giờ em tưởng tượng anh cũng làm như vậy với ng khác xem cơ mặt nó có thay đổi ko tính tiếp xD
 
2 bạn đều trẻ con quá đi mất , không ai chịu suy nghĩ một chút cho người kia , con gái nó hay động lòng với mấy cái vớ vẩn thì bạn lại type hoặc sms kiểu giận dỗi , còn bạn thì yêu cũng chả chịu nhường , thôi , nghỉ cho khỏe để học cho tốt , khuyên thật lòng đấy bạn trẻ ạ :) Ko thì chỉ thêm đau đầu thôi
 
Chiều người ta một chút có sao đâu bạn, yêu đương mà cả hai đều để ý chi tiêt nhỏ nhặt như thế thì hiếm khi vui vẻ lắm.
 
mình khuyên bạn là nên bỏ cái fb đó đi,mọi chuyện xảy ra đều từ fb mà ra =)
 
Ny e chả muốn nghe đt của e luôn r` các anh ơi :(....
 
Tốt quá, lo học đi chú ... đánh đu kiểu này mệt quá.
 
^
Bác ác ghê, ko làm hòa đc e học ko vô mới chết :P
Sáng này đợi 15' ny chạy qua kêu dừng ko dừng, e định chặn xe lại luôn mà ko kịp, ny chạy luôn...E xách xe phi theo luôn...Năn nỉ 1 hồi thì ny bảo lát ny đợi e về r` cho e muốn nói gì nói.
Cuối cùng thì cũng Done ! :)...Ny hết giận r`.


tự nhiên hôm bữa ng ta add fb e lại
--K ú n ® |X|: mà trước khi add á. ng ta nói trên wall là nếu e add lại là e còn thương ng ta
--K ú n ® |X|: mà add rồi
--K ú n ® |X|: e mới thấy
--K ú n ® |X|: cái nói tùm lum hết
--K ú n ® |X|: muốn quay lại gì gì đó.
--K ú n ® |X|: nhưng e nói k
--K ú n ® |X|: vậy thôi à.
Ny vừa kể cho e. :)
 
^
Xong.Ct r` các bác ơi.
Lí do: E ko giữ lời, ko lên rước ny đi xuống trường :). Lẽ ra e định giải thích là ko có xe nên ko đi đc mà khi e tìm ny nó thì nó nạt vào mặt e bảo e: Đi đi, ko có nói gì hết, ko biết. Đau ở chỗ ngay trước mặt bạn bè ny và 1 đám ô hợp khác nữa chứ. E nhục lắm nên bỏ đi luôn, thế là ny nó nt bảo: Ct đi a. E rep lại: Ừ, tùy e vậy !. Thế là xong luôn r` ợ :)
 
Trẻ con thế thì chia tay cho nhẹ lòng còn lo nhiều thứ khác bạn ạ :|
 
^
Nhưng mà buồn quá bác ơi....Thấy trống trãi quá, kiểu này e học ko nổi...hic
 
^
Xong.Ct r` các bác ơi.
Lí do: E ko giữ lời, ko lên rước ny đi xuống trường :). Lẽ ra e định giải thích là ko có xe nên ko đi đc mà khi e tìm ny nó thì nó nạt vào mặt e bảo e: Đi đi, ko có nói gì hết, ko biết. Đau ở chỗ ngay trước mặt bạn bè ny và 1 đám ô hợp khác nữa chứ. E nhục lắm nên bỏ đi luôn, thế là ny nó nt bảo: Ct đi a. E rep lại: Ừ, tùy e vậy !. Thế là xong luôn r` ợ :)

Mình nói bạn đừng buồn chứ ty ko phải là như thế đâu. Cảm tưởng bạn giống osin mà ko vừa ý em thích làm gì thì làm.
Có đôi lúc mình cũng nổi nóng nhưng trc mặt bạn bè ko bao giờ dám hó hé. Vì cũng phải nghĩ tới sĩ diện của ng yêu chứ.

1 khi đã ko còn nghĩ đến cảm giác của ng khác thì drop thôi.
 
còn nhỏ thì lo mà học
yêu phải ra yêu chứ
mệt mỏi thế này thì ai mà chịu được,vài ngày chia tay,vài ngày làm lành toàn lý do không đâu
 
lương tháng 2tr5,thăm ng y 1 lần mất 4tr 1 lần mà vẫn gom góp vài tháng đi 1 lần này b ơi.
Ty phải giữ chứ
 
Mình nói bạn đừng buồn chứ ty ko phải là như thế đâu. Cảm tưởng bạn giống osin mà ko vừa ý em thích làm gì thì làm.
Có đôi lúc mình cũng nổi nóng nhưng trc mặt bạn bè ko bao giờ dám hó hé. Vì cũng phải nghĩ tới sĩ diện của ng yêu chứ.

1 khi đã ko còn nghĩ đến cảm giác của ng khác thì drop thôi.
E cũng nghĩ giống bác !
Nhưng mà tính của ny e phải gọi là: Dữ cực nên nhìu lúc làm mà ko suy nghĩ là vậy.
Nay ny nó nói biết sai rồi nên tụi e đã quay lại. E nhận lỗi trước ạ ^^!
 
Cho người yêu bạn một lần biết thế nào là chính bạn chứ , giận thì cho giận luôn , chia tay luôn , xem đứa nào phải làm hòa trước , không thì chia luôn thể cho đỡ đau đầu . Khuyên bạn trẻ nhé : bạn đang lụy tình đấy , đời còn nhiều gái tốt lắm :D
 
Back
Top