Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Há há hôm nay đọc báo thấy MC thắng MU vui dã manvợ mình fan MU mình fan MC (fan của nó từ hồi chơi USM 98 -99)
. Dù rất vui nhưng cũng phải ngậm ngùi trả vờ bùn bùn để chia bùn cùng vợ
![]()

Nói thế,phải có tý tinh thần tự hào dân tộc chứ,k xem cũng cần gì phải nói vậy!VN đá giải vé sân Mỹ ĐÌnh vẫn đắt lòi có rẻ đâu!


Bố vợ, con rể lại là 2 anh em à
Em fan Chel , bố vợ em fan MU - Hôm qua hai anh em rủ nhau ra quán caffe ngồi coi ,coi đến hồi 15 phút đầu hiệp 2 - bố vợ em đứng lên nói " mẹ cái bọn này , đá đấm như cc. Về !! " . Lúc ra đứng đợi bố lấy xe nhìn vào thấy mấy bàn đang xem cũng đứng lên đi về gần hết
Cắn bản là bọn nó đá ko vì khán giả thì tinh thần gì ông anh![]()
nhưng ko thể so sánh với MU đc
. Nói chung có tiền vào thì kẻ yếu cũng thành mạnh
như Chel năm đó suýt bị giải tán (mặc dù đá cũng hay) vì ko đủ kinh phí duy trì đội bóng :- nhưng AM nhảy vào em nó từ 1 con cú chuyển thành Thiên Nga
.
mình hầu như ko xem từ hồi tiger cup 98 trận chung kết với Sing bị Xaxikuma nó "đánh lưng" vào phút cuối mất hi vọng quá nên cũng ít xem đến bây giờ thì có trận nào gay cấn chút như trung kết mới xem thôi 
Bố vợ, con rể lại là 2 anh em à
Việt Nam gần đây cũng có nhiều tiến bộ rồi các bác ạ !
.
,đi trước mình về đào tạo cầu thủ trẻ rất nhiều. Lứa cầu thủ vàng của Việt Nam như Hồng Sơn,Huỳnh Đức cũng từ phong trào mà lên chứ làm sao đc đào tạo bài bản như của Thái Lan
.
Ngày trước ta làm ở ngõ Phan Phù Tiên, sân Hàng Đẫy ế quá mở cửa ngách cho dân ở đấy vào xemHồi còn học ĐH thỉnh thoảng ra sân Mỹ Đình cùng mấy thằng bạn,chúng nó rủ vào xem (đc bao vé tội gì ko đi :P) vào đc lúc xem chán chán lại rủ chúng nó ra ngoài rượu mực cho vuichưa bao h xem hết 1 trận ở sân Mỹ Đình :( cùng lắm hết hiệp 1
![]()
