chiều nay em rủ con nhỏ bạn học chung lớp mới quen đc gần 1 tháng đi uống cafe, em cũng đang có ý cưa nàng, tình hình là ngồi nói chuyện 1 lát thì em kể mấy chuyện tiếu lâm cho nàng nghe, hình như do cười quá lố mà nàng xì hơi 1 cái tít rõ to (lúc đó em phải nín cười rồi giả bộ đi wc cũng may là lúc đó quán vắng nữa), vừa đi ra thì nàng nói có việc phải về gấp...
hồi nãy em có nt cho nàng mà sao kô thấy pm lại gì hết
kô biết nàng có giận cách cư xử hồi chiều của em kô nữa các bác nhỉ?
hồi nãy em có nt cho nàng mà sao kô thấy pm lại gì hết
kô biết nàng có giận cách cư xử hồi chiều của em kô nữa các bác nhỉ?




..
,nếu có t/c với cậu chắc em nó ngượng lắm đấy,kệ đi,đợi nó nguôi ngoai,rút kinh nghiệm đừng khiến em nó cười đến xì hơi như thế nữa
..nói chung đùa càng nhiều càng tốt là đc..đừng vô duyên quá....ráng biến nó từ nghiêm trọng thành vấn đề bình thường là ok