Bùng nổ demo 7554 - Điện Biên Phủ tại VCE 2011

  • Thread starter Thread starter BN'
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thuê mấy cậu mặt búng ra sữa + trắng thế này thì ko đúng chất lính .
IMG1193_b24da.JPG

đúng là nhìn mấy gương mặt này không tí gì chất lính ... ít ra cũng phải có nữ chiến sĩ nữa mới hấp dẫn ;))
 
=.= tớ đặc theo kỉu..nó giao mình đưa..! khỏi mắc công đi tùm lum =)) mà bản này mới "đì mô" thôi..có thể khi ra bản full nó fix lại nhìu lổi .. ! h chờ thôi time dự kiến nhận hàng là 1-12 >>4-12 T_T

mềnh đặt rùi yêu cầu chuyển phát nhanh, hi vọng đc cầm trong tay trước tháng 12 :))
 
Đâu phải ai đọc sách sử cũng nhớ tới cái quả bom đó mà cứ bắt người khác phải biết :|
 
chả bít sách sử h sao chứ thời 8x học cả 12 năm ko thấy mặt mũi trái mìn đó nó ra sao nữa 8-}
 
chả bít sách sử h sao chứ thời 8x học cả 12 năm ko thấy mặt mũi trái mìn đó nó ra sao nữa 8-}
Bây giờ cũng thế thôi bác .Em vừa tốt nghiệp cấp 3 xong mà chưa từng nhìn thấy cái bom nào lạ như vậy.Đây là lỗi của mấy bác viết sách giáo khoa sử,bùn cho học sinh VN ...
 
vừa lên vinabook pre-order xong,hi vọng hàng về đúng ngày^^
 
Bây giờ cũng thế thôi bác .Em vừa tốt nghiệp cấp 3 xong mà chưa từng nhìn thấy cái bom nào lạ như vậy.Đây là lỗi của mấy bác viết sách giáo khoa sử,bùn cho học sinh VN ...

ko phải đỗ lỗi cho người viết sách mà là nói tới những ai coi thường người khác. được học ở nơi đầy đủ vật chất, được đi thăm bảo tàng rùi khinh thường những người chưa bao h ra thành thị àh :-w
 
Các bạn trẻ người Hà Nội có từng nghe đến cái tượng đài "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" bao h không?

Cái tượng có 1 anh cầm phích cắm điện, 1 chị cầm katana và 1 anh cầm súng trường ấy.

Học sử có thể bỏ qua nhưng chẳng lẽ chưa từng thấy cái tượng ấy bao h à?
 
Qua 7554 thì có thể mọi người sẽ hiểu hơn về lịch sử của nước nhà, hơn nhiều khi mà cầm cuốn lịch sử mà học đấy ;))
Mình pre-order bản LE của EMOBI luôn đúng 26/11 là có để chiến \m/
 
Học đh năm 2 mà hỏi lỗ châu mai là gì cũng không biết cơ mà:"> em ở HN đây, các bác có biết chỗ nào có tượng lỗ châu mai không:">
 
^
^
^
phải cái tượng ở phố Hàng Đậu gì phải kg:-?
nếu đúng là nó thì mình ở HCM còn biết nó nữa đấy nhá,mấy lần ra đó dc nghía vài lần và nói thật là lần đâu cũng hỏi ông bạn như thế,chứ hùi lúc học có thấy quả bom ba càng nó ra sao đâu:))
 
Nói thế là biết 7554 rất là có giá trị giáo dục đấy chứ. Có tác dụng hơn nhiều là mấy quyển sách giáo điều.
Sao người ta không chịu hiểu các sản phẩm giải trí mới là công cụ tốt nhất để tuyên truyền và bảo tồn văn hóa lịch sử nhỉ.
 
[4xu];19935503 nói:
Nói thế là biết 7554 rất là có giá trị giáo dục đấy chứ. Có tác dụng hơn nhiều là mấy quyển sách giáo điều.
Sao người ta không chịu hiểu các sản phẩm giải trí mới là công cụ tốt nhất để tuyên truyền và bảo tồn văn hóa lịch sử nhỉ.

Tác phẩm như 7554 phải đổ cả tiền tỷ vào đấy, ko phải đơn giản như xuất bản SGK đâu bác :D
 
À mà có ai biết mua 7554 ở đâu không :((. Chỉ địa chỉ cho tui với. Dành dụm 400k bấy lâu nay rồi :(
 
mịa, đọc từ đầu 2pic đến giờ tưởng đc mấy cái comment hay ho về game thì lại chỉ ấn tượng với cái vụ bom ba càng. Nói thật là thấy choáng khi có nhiều mems kêu ko biết ji về nó. Nếu mà quả thực ko biết thật, thì đáng buồn cho nước nhà... chán chả buồn nói nữa. Nực cười khi 1 số người cm sau, người thì tự nhận 8x đời đầu, người là lão làng, này nọ của 4rum, mà vẫn cho rằng cái sự "không biết" của mình là bình thường, đáng buồn thay.
Còn về bom ba càng, đug như có bác đã nói, nó do quân Nhật sử dụng đầu tiên, gọi là cảm tử, nhưng ko phải như nổ bom tự sát, hay là giật lựu đạn nổ, mà thực ra nó là 1 loại mìn định hướng, với hướng công phá về phía trước . Cho nên các chiến sĩ đánh bom 3 càng, tỉ lệ hi sinh ko cao, nhưng do ảnh hưởng của sức công phá lên người tấn công là rất lớn( sức ép từ vụ nổ, ánh sáng, có thể gây mù, điếc,..) cho nên đòi hỏi chiến sĩ phải gan dạ, có bản lĩnh vững vàng, nên mới phải là cảm tử quân.
 
mịa, đọc từ đầu 2pic đến giờ tưởng đc mấy cái comment hay ho về game thì lại chỉ ấn tượng với cái vụ bom ba càng. Nói thật là thấy choáng khi có nhiều mems kêu ko biết ji về nó. Nếu mà quả thực ko biết thật, thì đáng buồn cho nước nhà... chán chả buồn nói nữa. Nực cười khi 1 số người cm sau, người thì tự nhận 8x đời đầu, người là lão làng, này nọ của 4rum, mà vẫn cho rằng cái sự "không biết" của mình là bình thường, đáng buồn thay.
Còn về bom ba càng, đug như có bác đã nói, nó do quân Nhật sử dụng đầu tiên, gọi là cảm tử, nhưng ko phải như nổ bom tự sát, hay là giật lựu đạn nổ, mà thực ra nó là 1 loại mìn định hướng, với hướng công phá về phía trước . Cho nên các chiến sĩ đánh bom 3 càng, tỉ lệ hi sinh ko cao, nhưng do ảnh hưởng của sức công phá lên người tấn công là rất lớn( sức ép từ vụ nổ, ánh sáng, có thể gây mù, điếc,..) cho nên đòi hỏi chiến sĩ phải gan dạ, có bản lĩnh vững vàng, nên mới phải là cảm tử quân.

Nói thế này thì hơi mạnh mồm, nhưng huỵch toẹt thì, toàn các bố học dốt rồi chống chế...
 
Thực ra xung quanh mình thì ai cũng biết, mình biết cái này qua gia đình rồi kế là truyền hình, nhiều người ko biết kể cũng buồn, nhưng thực sự mà nói cho công bằng thì nhiều người ko biết cũng đúng, tại ko để ý thôi, ko ai nói cho họ biết, cũng chưa từng xem qua, sử thì chả mấy ai muốn đi tìm hiểu nên -> ko biết -> 7554 bước đầu đã có giá trị rồi còn gì :>
 
Năm nào dịp kỉ niệm cách mạng thám tám, hay 1 jip gì đó ko nhớ rõ, các kênh của đài VTV thường hay chiếu lại bộ phim lịch sử rất hay:" Hà Nội mùa đông năm 46", nếu muốn biết bom ba càng là gì, đánh thế nào thì mời các bố xem cho.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top