azure_flame_kite
Mayor of SimCity
- 5/11/08
- 4,199
- 1,263
Mấy cái màn dàn trận sao mà quái dị thế này
thua hoài ức quá ko hiểu nguyện tác thế nàoFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mấy cái màn dàn trận sao mà quái dị thế này
thua hoài ức quá ko hiểu nguyện tác thế nàochuẩn :(
Yoko thì nhạc trong KH và Radiant historia nghe hay vật vã, nhất là mấy bài nhạc buồn. Nobuo thì huyền thoại lòng em khỏi bàn
còn thằng cha Masashi thì .....![]()
..
...
(Điển hình track 18, làm lại từ OST của Saga
..)đầu mỗi trận ấn Start sẽ thấy tổng số thành trên world map ( đỏ [phe ta] và xanh [phe địch] ) chiếm đến khi full đỏ ! chú ý, game có 3 lần battle ( lần 1 thì dễ nhứt, 2-3 hới căng tý ) nếu kẹt ở phần 3 thì để chỉ cho vài chiêu ( lấy 3 chữ A => S có bonus item ) nếu mình cứ đứng im => không có gì thay đổi vì 2 phe khá đều nhau ( mỗi đứa choảng nhau 1 phát xong chết chung ) nhưng phe địch có thêm con Dragon bay tối bay lui những nơi thành nó sắp bị chiếm ( nó thổi 1 phát là chết 1 đám lính, hero thì dính 1 phát tầm 600 ) chú ý trước khi bắt đầu ván, chọn magic phép có range xa dmg tầm ~500 1 phát là 1 em ( hết mana cứ đứng kế thành hoặc ăn regen dọc đường ! có sự giúp đỡ của mình phe ta sẽ có thuận lợi..cứ thế mà để phe ta ập vào đập thành nó ( vì hero mình không đập đượcMấy cái màn dàn trận sao mà quái dị thế này
thua hoài ức quá ko hiểu nguyện tác thế nào
) chú ý có những thành bắt buộc hero mình phải xông zô khi đến mức HP nhất định ( đứng kế ấn phím O, vào mà xáp lá cà ) về vụ con Dragon, cứ để ý trên world map, nó đến gần thì chạy qua chổ thành khác support phe ta ( chút nữa nó cũng qua đấy thôi..khi đó ta lại chạy sang bên kia
thế ! tầm 20h là xong ! HAVE FUN
Giải thích rõ ending cho ai chưa hiểu. WARNING!! Spoil nặng! Suy nghĩ kĩ trước khi bấm vào!
[spoil]Normal Ending -
Machina and Rem were turned into Crystals, but were revived later.
Ace and the others fought and ended the war, but their injuries are far too great. Everyone was depressed about the fact that they won't be seeing tomorrow again. But Ace somehow got everyone back together, and they talked about what they would be doing "tomorrow" since the war is over. They enjoyed and laughed at each other's stories. They died peacefully, side by side.
Machina and Rem rushed to the Class-0, but they were too late. Machina desperately tries to wake everyone up, but they don't.
Ace's last Card casts a rainbow in the sky.
Alternate Ending -
The war is over. Everyone in Class-0 resumed their normal lives.
Nine practices his Javelin throws.
Ace continued studying for the new semester, but Machina drags him away to play.
I don't know what's the deal between Eight and Cater.
Sice wanted to confess to Kurosame, but gave the love letter to Seven instead. Seven somehow considers being a lesbian.
Jack, Trey and King cut classes.
Deuce, Cinque and Queen talk about Ace and Mutsuki.
Rem's just sitting on a bench.[/spoil]

Tớ lại càng ghét cái alternative endingko thích cái normal ending đâu oa oa
tại sao lại thế?
. Normal ending thế mới chất như FFVII CC (main character die)
Mức độ phá hoại của 2 chị kia thế mà cho hạnh phúc với normal ending, mình khinh
.
Kiểu nài chéc sẽ anti 2 anh chị kia roài.
nói thế chứ Rem đánh ảo quá ko xài thì thiệt cái màn bơm máu xong hút Mp của quái giúp chị này sống dài trên Arena trong khi mấy char khác bơm hết mp chết queo
Thì saonói thế chứ Rem đánh ảo quá ko xài thì thiệt cái màn bơm máu xong hút Mp của quái giúp chị này sống dài trên Arena trong khi mấy char khác bơm hết mp chết queo
![]()
, có liên quan gì đến mình
. Mình đã ghét ai rồi thì dù là Ultimate character đi nữa trong mắt mình cũng chỉ là đồ-bỏ
, nếu bắt-buộc dùng thì miễn-cưỡng dùng, nếu không bắt buộc thì vứt vào một xó.Thì sao, có liên quan gì đến mình
. Mình đã ghét ai rồi thì dù là Ultimate character đi nữa trong mắt mình cũng chỉ là đồ-bỏ
, nếu bắt-buộc dùng thì miễn-cưỡng dùng, nếu không bắt buộc thì vứt vào một xó.
Do chưa chơi game nên ko rõ NHƯNG nếu chỉ vì chị này có skill vô đối như thế thì hóa ra char không balance? Và nếu char không balance thì lại quay về như những game trước của SE, cứ một đội hình mãi, càng làm mình mất hứng hơn.
char thì mỗi nhân vật đều có cái hay tuy nhiên 1 số thí có điểm hơi dở như Cinque thì quá chậm
còn các char khác thì ngang nhau nếu lập Team thì support nhau tốt thì ok Thực re từ đầu poster đã lăng xê 2 anh chị kia rồi, vai trò anh Ace cũng chỉ là thứ chính và nổi hơn đám còn lại một chút.Ko thật chất thì chị này có cái màn rút Mp rất ư là ảochar thì mỗi nhân vật đều có cái hay tuy nhiên 1 số thí có điểm hơi dở như Cinque thì quá chậm
còn các char khác thì ngang nhau nếu lập Team thì support nhau tốt thì ok
Ace tiếc là anh này ko phải main char chính chỉ giống như Vaan thôi
hình như nghe đồn còn có Serect Ending nữa hay sao ấy mà chưa tìm ra cách mởthế có ai giải thích cho mình là 2 ending riêng biệt hay cái này là 2 ending nhưng liên quan tới nhau không?..ghét nhất là 2 ending...từ cái hồi chơi FFX-2 + cái valkyrie profile...mấy cái ending chim lợn thật không thể nào thích nổi......
hình như nghe đồn còn có Serect Ending nữa hay sao ấy mà chưa tìm ra cách mở
Kết nhất là cái kết thúc game FFVIICC , một một kết thúc hay nhất trong tất cả những game từng chơi
thấy con Bahamut Zero nó chơi Terra Flare đã ghêcái kết ấy thích là do anh em ta biết phần sau rồi đấy chứKết nhất là cái kết thúc game FFVIICC , một một kết thúc hay nhất trong tất cả những game từng chơi
..không thì cũng tiếc hùi hụi là tại sao char chính đẹp trai thế mà chết
........với cái kết ấy cảm thấy thật Jack ra đi thật thanh thản sau khi quét nguyên 1 đoàn quân shinra với toàn xe tăng + máy bay ==>không lỗ..
+ lời bài hát không ảm đạm mà nghe có tính epic + người chơi cũng biết rằng ý chí jack đc kế thừa qua cloud ở phần sau nên tạo 1 cái kết phải nói mình xem rất thoải mái dù char chính die..chứ trước giờ chơi game mà kết cục buồn thì không thích lắm
..