Phân loại các thành phần game thủ trong leaque of legends

đó gọi là rage vì 1 thằng nào đấy, chỉ cần giết nó chết cũng cam lòng, ta cũng có bệnh đó nhưng chỉ có singed mới làm ta rage được như vậy =))
Nhầm to,hắn ta rõ ràng thừa skill để finish đối phương,nhưng mà cứ tò tò đuổi theo nó,cuối cùng là rơi vào trap và cho đội bạn streak.....Thế mới nói,chứ còn rage hay ko thì ta ko quan tâm,ta mà cầm jax thì dù chết cũng lao vào giết cho bằng được đối phương,sau đó làm thêm đôi kill nữa mới chịu ra đi.
 
mình thuộc thành phần casual, rảnh rỗi thì chơi, for fun, nhưng đã chơi là phải chơi cho thật hoành tráng :-"
 
Nhầm to,hắn ta rõ ràng thừa skill để finish đối phương,nhưng mà cứ tò tò đuổi theo nó,cuối cùng là rơi vào trap và cho đội bạn streak.....Thế mới nói,chứ còn rage hay ko thì ta ko quan tâm,ta mà cầm jax thì dù chết cũng lao vào giết cho bằng được đối phương,sau đó làm thêm đôi kill nữa mới chịu ra đi.
Love you like a love song:-*:))
 
1 thành phần nữa là "Hothead".
Nói sơ qua thành phần này là 1 dạng ko biết nên khen hay chê? Nói thực ra là đánh khá có thể đảm nhận nhiều vai trò trong team nhưng với những kẻ như này hắn luôn khao khát sự hoàn hảo(nhiều khi đến mức quá đáng). Chỉ cần 1 chút sai lầm đồng đội hắn sẵn sàng gào lên:"WT*,&*@^#&*@" . Tuy thế hắn vẫn cố gắng để vực lại nhưng dễ nản lòng,buông xuôi.
CHơi ở GG vừa rồi cũng hay gặp mấy thành phần này. CHơi thì tốt nhưng hở 1 tí là gào loạn cả lên. Ignore thì ko lỡ mà để lại thì nhiều câu chat quá.
 
1 thành phần nữa là "Hothead".
Nói sơ qua thành phần này là 1 dạng ko biết nên khen hay chê? Nói thực ra là đánh khá có thể đảm nhận nhiều vai trò trong team nhưng với những kẻ như này hắn luôn khao khát sự hoàn hảo(nhiều khi đến mức quá đáng). Chỉ cần 1 chút sai lầm đồng đội hắn sẵn sàng gào lên:"WT*,&*@^#&*@" . Tuy thế hắn vẫn cố gắng để vực lại nhưng dễ nản lòng,buông xuôi.
CHơi ở GG vừa rồi cũng hay gặp mấy thành phần này. CHơi thì tốt nhưng hở 1 tí là gào loạn cả lên. Ignore thì ko lỡ mà để lại thì nhiều câu chat quá.
Giảm được cái mức độ khao khát hoàn hảo xuống 1 tí và tăng tính lạc quan,lòng kiên cường lên thì sẽ thành 1 semi pro......Có điều những điều đó lại quá khó làm=>toàn mấy tên khá điên.
 
Lúc Heimer chưa remake thì là
8 / Verteran :

Họ là những người có 1 cái đầu khá lạnh , Khi wanta kill cũng bình thường đối với họ , khi bị team kia chữi họ vẫn bình thản mà đánh . Ngay cả khi đưa hết 5 champ địch lên bản và ACE họ cũng chẳng tỏ thái độ hề hấn gì . Tại sao lại như thế nhĩ ? Bởi vì họ quá giỏi đến nỗi việc dẫn dắt trận đấu đã trở nên quá quen thuộc và cũng có lẽ họ chả hứng thú gì khi nói chuyện với người lạ trên internet.

Đa số nhưng player thuộc loại này là những người thường xuyên đánh giải , chỉ số IQ bình thường nhưng chỉ số APM khá cao

Bây giờ chuyển sang Karthus thì xuống còn
6/ CASUAL :

Đây là thành phần chiếm tỉ lệ khá đông trong diễn đản này , bọn họ xuất thân từ tầng lớp công nhân viên chức , học sinh , sinh viên . Trình độ chơi thuộc mức trung bình , hợp lí . Họ thỉnh thoảng củng có vài pha xuất thần trong combat , cũng tripple kill này nọ , nhưng những tình huống đó xảy ra 1 cách ngẫu nhiên và hên xui.

Ko có gì nhiều đễ nói về thành phần này
cái này cũng do nhiều cham mới quá và kèm nữa là lâu rồi chưa có chơi, dạo này mới chơi lại nên gà hẳn đi.

P/s: Ôi, nhớ con heimer lúc chưa remake quá đê, 1vs4 ko lo nghĩ! Nhớ hồi đó, trân nào cũng kết thúc trước 25 phút, đánh cho nhà địch sập trước khi được đầu hàng luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
5/ FARMER :

Đầu tiên, có lẽ tên này đến với LoL sau khi đã chơi võ lâm truyền kì . Bất kể chuyện gì đang diễn ra trong game, mặc cho cả team “lên bảng” hay nhà đang bị push thì hắn cũng chỉ làm duy nhất một chuyện.
Vâng, ấy chính là farm, farm và farm để có các thể loại đồ siêu siêu “khủng”! Tốt nhất là ai đó nên nói với hắn rằng trận đấu thường chỉ kéo dài trong 30 phút và sau đấy tất cả những gì hắn kiếm được sẽ tan vào mây khói. Người viết đoán là chất đống của cải trong game cũng có thú vui của nó, dù những việc như thế hẳn không tồn tại ngoài đời thực.

Cách trị : nếu là team địch thì bạn cứ đễ nó fam thoải mái , mình hãy push trụ + combat thường xuyên vào---> nó fam xong quit b-( . Nếu team bạn gặp thành phần này thì mình bó tay ... cho nó vào band list sau khi game kết thúc nhé

Champions :
Ashe max + gold ..v...v



Vậy bạn là gì trong những loại người mình kễ trên ?


Thành phần này mình chưa gặp bao giờ trong LOL nhưng trong Dota gặp rồi.

---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 12:11 ----------

Ở đây chắc tất cả đều là casual :))
 
Thế này. Không phải là mình có ý "chống đối" cái topic này

/blah blah/

Thật ra thì mình không hiểu cái công dụng của cái topic này là gì. Và. Tự hỏi rằng chủ topic phải chăng không-bao-giờ-nổi-nóng khi chơi LoL hay không-bao-giờ-feed, không-bao-giờ-leave,...

Mình không thích bài viết này.

Mọi thứ nói bằng miệng đều rất dễ. Ai-cũng-có-thể-giảng-đạo. Vậy nên đừng chia loại player ra cứ như phân biệt chủng tộc vậy. Không 1 ai cho được cho là pro cả. Một ván đấu có thành công hay không với 1 gamer phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố : phong độ, trình độ có sẵn trong player đấy, đồng đội,...

/blah blah/

Có rất nhiều trường hợp như Ashe bắn trật arrow, Nid ném miss spear,...ngay khi đối phương đứng khá gần hay đối phương đang đứng rất đông - và tất nhiên - dân tình ném thẳng tạ vào mặt thằng tác giả.

Nếu để ý, 1 số stream của các gamer hàng đầu như R.Man, Chauster, Reginald,...luôn có những tình huống xử lý rất "noob" của các anh ý. Và thậm chí, hôm nọ mình nhớ có xem live stream mà score của Reg là 3 / 10 thì phải.

<Vậy câu hỏi đặt ra là : Tại sao họ là những game thủ hàng đầu ?>

Kinh nghiệm. Và tất nhiên so sánh về nhiều mặt, trình độ của họ cũng hơn ta rất nhiều. Họ là pro player. Mình không phủ nhận điều ấy (mình còn là Fan nữa cơ =)))

Nhưng tại sao mình lại "chém" 1 bài dài ngoằng thế này. Vì mình chưa chắc rằng người viết bài này đủ tư cách để "phân chia" như GOD vậy.

Một câu ngắn gọn. Ai cũng là player. Hãy chơi với nhau. Vui với nhau. Đừng xem thường, phân biệt lẫn nhau.

- Xin lỗi vì viết comment này -
 
Nói như bác mình là casual roài vì ko có thời gian chơi nhiều...
 
4/ NEWBIE :Sẵn sàng nhận là Newb vì thật sự chỉ mới tham gia có 6 tháng. Thêm 1 cái nữa là rage thuộc hạng điên loạn-> sẵn sàng rage và chửi cả cha chúng nó nếu làm 1 cái việc quá não.( Đã từng nhờ rage mà team thắng được trong những tình thế có troll, feeder hoặc tởm hơn là 4vs5)…Ass bắn trật hay Nid ném trật thì bt, ném trúng thì khen, hụt thì động viên thôi.
 
Thế này. Không phải là mình có ý "chống đối" cái topic này
[spoil]
/blah blah/

Thật ra thì mình không hiểu cái công dụng của cái topic này là gì. Và. Tự hỏi rằng chủ topic phải chăng không-bao-giờ-nổi-nóng khi chơi LoL hay không-bao-giờ-feed, không-bao-giờ-leave,...

Mình không thích bài viết này.

Mọi thứ nói bằng miệng đều rất dễ. Ai-cũng-có-thể-giảng-đạo. Vậy nên đừng chia loại player ra cứ như phân biệt chủng tộc vậy. Không 1 ai cho được cho là pro cả. Một ván đấu có thành công hay không với 1 gamer phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố : phong độ, trình độ có sẵn trong player đấy, đồng đội,...

/blah blah/

Có rất nhiều trường hợp như Ashe bắn trật arrow, Nid ném miss spear,...ngay khi đối phương đứng khá gần hay đối phương đang đứng rất đông - và tất nhiên - dân tình ném thẳng tạ vào mặt thằng tác giả.

Nếu để ý, 1 số stream của các gamer hàng đầu như R.Man, Chauster, Reginald,...luôn có những tình huống xử lý rất "noob" của các anh ý. Và thậm chí, hôm nọ mình nhớ có xem live stream mà score của Reg là 3 / 10 thì phải.

<Vậy câu hỏi đặt ra là : Tại sao họ là những game thủ hàng đầu ?>

Kinh nghiệm. Và tất nhiên so sánh về nhiều mặt, trình độ của họ cũng hơn ta rất nhiều. Họ là pro player. Mình không phủ nhận điều ấy (mình còn là Fan nữa cơ =)))

Nhưng tại sao mình lại "chém" 1 bài dài ngoằng thế này. Vì mình chưa chắc rằng người viết bài này đủ tư cách để "phân chia" như GOD vậy.

Một câu ngắn gọn. Ai cũng là player. Hãy chơi với nhau. Vui với nhau. Đừng xem thường, phân biệt lẫn nhau.
[/spoil]
- Xin lỗi vì viết comment này -
Cái này thì mình nghĩ bạn ko nên phát biểu tốt hơn.Topic này có 1 tác dụng khá tốt là giúp người chơi dễ dàng nhận ra được những biểu hiện của các thành phần bất hảo trong game(tất nhiên là chỉ được 60-70% chính xác thôi).Đồng thời nó cũng giúp cho người chơi xác định được mình thuộc thể loại nào để có điều kiện mà thay đổi hoặc ít nhất là chơi tốt hơn( rất nhiều người khi chơi thì tính cách khác hẳn lúc bình thường,có thể dễ dàng nổi nóng hoặc là tư thù 1 pha ks mà troll cả game,điều này sẽ giúp họ nhận thức được mình và thay đổi).Vì vậy nên bạn ko nên nói topic này 1 cách quá đáng như thế.Ko thích thì giữ trong lòng,việc gì phải nói ra làm người khác thấy khó chịu?Dù gì chủ topic cũng mất công phân loại và type ra cho anh em đọc,đáng để khen rồi.
 
Thành phần này mình chưa gặp bao giờ trong LOL nhưng trong Dota gặp rồi.

---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 12:11 ----------

Ở đây chắc tất cả đều là casual :))
-qua LoL SEA đi bác, aka Chiến Thần, nói thẳng là đầy đường =).
-đến hôm nay, sau 3 ngày chuyển sang thì quyết định quit mợ cái game, uninstall SEA, về US pug với cả premade lâu lâu cũng muốn banh cả não nhưng ko có bị chính team mình nó troll mình như bên này =)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao các bạn than phiền về lol SEA nhiều vậy nhỉ? Tớ chẳng có gì phải phàn nàn ngoài cái patch lúc nào cũng delay 1 2 tuần :|
 
Cách trị : Cho dù chúng ta cố gắng thế nào thì cũng không thể chống lại được bọn chúng , đơn giản là bỡi vì chúng quá đông và hung hãn

cho nó vào band list sau khi game kết thúc nhé

Vậy mấy cái cách trị ấy để làm gì ?

/lon ton chạy đi/
 
-qua LoL SEA đi bác, aka Chiến Thần, nói thẳng là đầy đường =).
-đến hôm nay, sau 3 ngày chuyển sang thì quyết định quit mợ cái game, uninstall SEA, về US pug với cả premade lâu lâu cũng muốn banh cả não nhưng ko có bị chính team mình nó troll mình như bên này =)).

mình elo thấp đánh bên nào cũng gặp troll, quitter, ba trợn các kiểu...
mà có 1 cái đặc sản của SEA là bất chấp ai nói gì nói.. 1 số bạn VN vừa bị FB hay chết ngược các kiểu là văng tục khí thế =)) ... mặc dù trong game chỉ có mình và nó là người VN... (mình chỉ im im và say english plz! :"> )
 
ôi nhiều bố VN hùng hồn lắm, lúc nào mình đi lane cùng với 1 thằng lạ, mà gank ko được bị thua. Mình lúc nào cũng hỏi sao ko đánh con ít máu, con dễ hơn, con đã ping rồi. Có 30% khả năng trả lời là 1 câu văng tục. Hồi ở bên USA ko có ai trong blacklist, sang SEA có khoảng 10 chú rồi, mà toàn VN mới ghê
 
ôi nhiều bố VN hùng hồn lắm, lúc nào mình đi lane cùng với 1 thằng lạ, mà gank ko được bị thua. Mình lúc nào cũng hỏi sao ko đánh con ít máu, con dễ hơn, con đã ping rồi. Có 30% khả năng trả lời là 1 câu văng tục. Hồi ở bên USA ko có ai trong blacklist, sang SEA có khoảng 10 chú rồi, mà toàn VN mới ghê
Ai bảo lão sang sea đánh,ở bên na h hết lag rồi,quay lại mà đánh cho nó đỡ(dù rằng h vẫn còn nhiều noob lắm)
 
đã từng có 1 ý nghĩ le lói trong thâm tâm sẽ về SEA cho ping giảm xuống, ít lag hơn thì sẽ đánh bình tĩnh và tốt hơn..nhưng thôi...cứ feed và luyện tập ping cao bên NA cho lành...qua SEA gặp trolls còn tởm hơn gấp mấy lần
 
2/ Noob / Troll :




4/ NEWBIE :



Xin nhấn mạnh với các bạn rằng newbie là người mới biết chơi chứ ko hẳn là noob , tôi và các bạn ai cũng đã từng là newbie và tất cả các pro gamer đều từ newbie mà ra . Đặc điểm của newbie là rất nghe lời , vì thế bạn nên hướng dẫn họ thay vì chữi họ là gà .

Newbie nên nhận được sự đối xử chu đáo. Bạn nên giúp đỡ họ mọi lúc mọi nơi có thể.

Cách trị : Nếu team địch có xuất hiện newbie thì bạn nên nhắm vào nó mà focus , nếu team mình có newbie thì xin chia buồn cùng bạn , nhưng hãy bình tĩnh mà hướng dẫn họ , biết đâu sau này họ còn pro hơn cả mình nữa đó

Champions : Các cham đễ chơi và dễ thuần thục : ashe , tris , sivir v..v



Vậy bạn là gì trong những loại người mình kễ trên ?[/I][/SIZE]
từ hạng thứ 4 chuyển lên hạng thứ 2 có được coi là tiến bộ ko nhi :D
 
Back
Top