Phân loại các thành phần game thủ trong leaque of legends

lâu ngày vào đọc, làm gì mà vẫn chỉ trích farmer ghê thế =))
lol_mfcrazy.jpg

nhờ cắm mặt vào farm mà có quả gold khá khá + cái win cho team đấy =))
ảnh cũ rồi, SEA :">
 
^ sr chứ mình thấy là pic trên của bạn sức thuyết phục ko cao, khi nào all 30 và win > lose thì may ra xD
 
sv SEA bị lười để cày lên 30 như US, cả tuần chơi được chục trận là may rồi :))
lúc nào mấy MMO game bảo trì thì quay qua làm 1 match thôi
căn bản dps thấy gank ko nổi thì cứ farm, hồi xưa có 1 trận tưởng thua đến nơi rồi mà nhờ sivir farm từ đầu game ko combat phát nào, thắng ngược trong vòng 1 combat ( 2 lướt của e ý 1 con mage chầu trời, và 20s cho mỗi turret, push từ turret thứ 3 rồi xuyên thẳng mid - có điều thấy ko có gì đáng để ss nên thôi, US lv 30 nhá :)) )

căn bản farmer phải do team, nếu team 4-5 mà chỉ cần ko feed địch thì farmer phát huy tốt :))
 
Chỉnh sửa cuối:
-naz lúc quit cái LoL SEA là lv5, trước đó thì trận nào pick con có chơi bên US cũng ko dưới 15 kill :-?? (annie 25mins được mejai x20, thư giãn vãi =))), nó xếp cả lv2x vô đánh mình hiếp như ko có gì đâu X_X...
-mà về US đánh thì vẫn chật vật như thường :-??.
-quan trọng là gà thì ở đâu cũng có, nub thì ở đâu cũng có, nhưng chả ở đâu mà ng` chơi từ good -> bad đều có cùng 1 thái độ chơi tiêu cực như ở SEA =).
-mà nhắc vụ xếp lv mới nhớ, bên US mình mới tầm 300 wins, đánh normal chung với đám bạn ngàn mấy win toàn đụng mấy thằng quái vật (chung que 2,3 đứa thôi chứ chưa premade 5), còn queue solo thì đánh như chẻ tre...
-qua SEA đánh thử trận đầu, annie 1st game lv1 đụng mấy con lv 1x 2x ko :)). Đánh gần xong bảo cái này 1st game nó ếu tin =(. Chả hiểu system nó xếp thế nào :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
đó là thụt lùi cả về skill và nhân cách ạ =))

skill thụt lùi vì chơi game giống con thuyền ngược dòng mà, không tiến được ắt sẽ phải lùi thôi :( vẫn cố sức bơi típ cơ mà chắc không đủ sức rồi.

ps: Hi! đề nghị thêm thành phần nữa, ghét nhất là chơi với thành phần này: tinh tướng chơi mà toàn chửi người khác cùi bắp, cho dù hắn có pro thật cơ mà chơi với tụi này chán chết, toàn để mình tỏa sáng mà không cho ng khác cơ hội tập.
Như hôm qua, đi chung lane với 1 thằng, nó bảo từ elo 1k6 xuống, đòi solo top, nhưng team bảo mình đi với nó thế là đi. Mà nó có pro thật, ks, last hit sạch làm mình chẳng kiếm được tí xu nào, tức quá làm liều 1 mình nửa cây máu nhảy vào 2 thằng địch gần full :P kết quả là mình chết nhưng cả 2 cũng còn có tí ti, thằng kia nhảy vào kết thúc 2 đứa, chả thèm cảm ơn mình còn bảo mình cùi bắp chửi này chửi nọ, ghét nhảy sang lane khác để nó bơ vơ với 2 thằng kia cuối cùng bị mất trụ lại chửi ầm bảo mình để nó 1 mình..mình cùi thì cố gắng khuyến khích mình, đằng này lại chia đôi xẻ bảy team ra..
 
^ mềnh là mềnh ghét thành phần làm ko được bao nhiêu mà complain về teammate, rồi la lối "omg what r u doing, what ur build, u stfu, u noob, blah blah... trong khi nó chỉ có chạy hoặc nhát ko vào để người khác vào mở combat nhưng thấy sợ lại bỏ chạy bỏ mặc đồng đội, đó là thứ ghét nhất,còn ks hay farm mình ko quan tâm chỉ cần nó đóng góp cho team win là được, ks xong rồi núp lùm bỏ chạy thì ....:-w
 
Nãy mới gặp 1 chú nè đánh ngu cực mà chửi thề ầm trời lúc team push thì đứng nhìn lúc gặp cham đối phương thì chạy cong ass.
 
^ mềnh là mềnh ghét thành phần làm ko được bao nhiêu mà complain về teammate, rồi la lối "omg what r u doing, what ur build, u stfu, u noob, blah blah... trong khi nó chỉ có chạy hoặc nhát ko vào để người khác vào mở combat nhưng thấy sợ lại bỏ chạy bỏ mặc đồng đội, đó là thứ ghét nhất,còn ks hay farm mình ko quan tâm chỉ cần nó đóng góp cho team win là được, ks xong rồi núp lùm bỏ chạy thì ....:-w
Như lão chứ ai,cầm olaf ra lane hổ báo vào bụi ko đợi mình,ko có mình ra cứu là chết rồi.Sau đó mình lao vào bụi,lão vào sau cầm e lasthit 2 phát.....Đó là lí do lão ko bận tâm về ks:lão ks người khác còn tởm hơn cơ....ớ hớ hớ.
Mình ghét loại có tí trình độ nhưng kiêu,vào chơi với người khác mà ko may người ta dc thì chửi,rồi lôi chuyện trong game lên forum...cái thể loại ấy là đáng ghét nhất.
 
^ phát biểu nhăn nhít :-w ta toàn đánh tank-> assist cũng có gold nhưng lâu lâu ks vài mạng để giàu thêm t' thôi mà =))
 
hà hà, kinh nghiệm là chơi LoL không nên chơi với người quen biết trên này, chứ không bị bêu xấu như tên super bảk trên xấu hổ lắm à "
>
 
có mỗi tên khanhan ganh tị với tài năng của mềnh thôi hí hí ;))
 
sao ryze lại nằm trong list troll :|
 
Yes . Hothead OMG đã từng Soraka Nasus, Wukong, Annie, Sona, Cho gath , Shyvana , Ashe .
 
Người viết bài này chắc chắn không thuộc loại 5 7 8 9, bởi coi thường farmer, chắc chắn không chơi supporter vì không có cái đầu đủ lạnh nên mới ngồi phân loại người chơi khác ;))
 
11/ Phreak :
Là người thường hay đem khoe những trận thắng của mình lên youtube , rồi bô lô ba la cách sử dụng 1 champ OP , làm cho nhiều người chơi lầm đường lạc lối .
Câu (gần ) cửa miệng : "I play this champ as a jungler" :-" .
 
Công nhận là mấy cái Champion Spotlight nhìn rất là fake=))!!!!! Tuy nhiên cái này cũng không trách người ta được lí do là công việc của họ là quảng cáo lên làm như vậy là lẽ đương nhiên chả có gì là lạ. Còn câu kia để đùa vui câu view ấy mà:))!!!!
 
Ờm
hình như Supporter không được coi trọng lắm thì phải. =-=
bởi vì mỗi lần tớ cứ stun để cho mấy tên đồng đội chạy thoát thì bị tụi nó quăng đá =-=
chết để cứu đồng đội nhưng lại bị chửi =-=
 
Mềnh là mềnh cực ghét Phreak , giờ vào game toàn gặp gấu rush Rylai , không thấy ai Warmog Atma Sunfire TF Frozen Mallet như mình cả :-w.
 
cá nhân thấy cái spotlight của Phreak xem cách chơi champ là khá ổn so với những người mới cầm rồi, còn cách mua đồ của Phreak thì sida vcd ra =)). Đúng như bạn nói Gấu là rush Warmorg mà dạo này thấy mấy con Gấu nó cứ rush đồ sida quá @_@, chắc đánh thêm vài trận mới khốn ra đc =))
 
new bie mới tập chơi nghe toàn những thuật ngữ lol chóng mặt ,ko hiều gì hết :D,chắc phải tìm hiểu từ từ rồi
 
Back
Top