oooooohhhhhh. kô vào 4rum mấy lâu nên thấy nhớ nhớ cái ngày đầu mới gia nhập TQC Offline quá đi.:)
Tui chẳng qua là tranh thủ thời gian để làm hàn gắn tình cảm đã ngụi thui chứ có gì đâu, mà cũng còn lo cho bản thân đấy chứ. Đúng là con gái, lo xa quá rùi đóa nhók. Ko ai mượn cũng bày vẽ giải thích nọ kia, nhiều chuyện quá đi, lo về mà học hành đi chứ tự tin quá coi chừng học lại vài Học phần giống anh thì chết.
Pác nvsan1987 dạo này cũng yêu lại rùi ah, hhjhj... Nếu thích người ta rùi thì phải cố mà nắm giữ và bày tỏ tình cảm thật hay vào, con gái nó chỉ thích nghe trước rùi mới hành động sau...hehehe. Nói nhỏ, pác ko tin chứ tui lúc trước cũng thích nó lém, mà từ năm lớp 2 kìa, hjhjhj, mãi đến lớp 12 mới dám nói cho nó nghe (mặc dù học với nhau từ 1 -12), lúc đóa mình còn chưa dám nói 1 lời. Ai ngờ đâu nó cũng ghê hơn tui, nó cũng thích tui từ năm lớp 5(VHg), hjx. Sau khi hiểu về nhau xong thì cũng đâu có yên đâu, cũng liên tục cãi nhau. Đến bây giờ vẫn thế, nhưng khi xa nhau cũng ko quên cãi nhau trong điện thoại nữa chứ, chán... cũng may là giờ nó học ở xa chứ ko thì ... hehehe có khi đánh nhau ko chừng... hjx
Vậy nên nếu có cơ hội thì mình phải biêt nắm lấy mà tấn công, ko dễ gì nàng cho cơ hội mà... hjhjhhj.
Ko biết đàn ông chúng ta trước giờ yêu bằng mắt hay sao chứ, hễ thấy ai dáng đẹp cũng ngước nhìn theo, mặc dù có khi dễ bị hố hàng lém (tui 3 lần), cũng từ đóa mà sinh cãi nhau... Hôm 20-10 tưởng đâu cô nàng học xa chắc ko nhớ, trong lòng mừng thầm là đỡ trốn tiền nên cả ngày cười thầm vì đang lúc túng, ai ngờ trước đóa 1 ngày cô nàng cũng bỏ vài buổi học để đón xe từ Nha Trang về mà chẳng fone cho mình 1 câu, cũng ko bắt máy mới đau chứ... thế là chuyện đến cũng đến mình bị "tra tấn" "bầm dập" ... ko biết đóa là duyên phận gì, nhìn đẹp người, hiền dịu và thông minh thế mà "ra tay" đau thật ...:(