Big Order - be the villian and conquer the world!!

Ability của thằng main cũng mạnh thật , nhưng chưa có tư cách để gọi là imba đâu , có quá nhiều nhược điểm .

1- Con Daisy đã nói mục tiêu cuối cùng của thằng main là khuếch đại phạm vi skill ra toàn thế giới ( conquer the world ) --> diện tích ảnh hưởng của skill ko phải là cố định , nghĩa là có thể rộng ra hoặc thu hẹp lại .Điều kiện để thay đổi range skill thì unknow nhưng có thể thấy là có xác suất thất bại : range bị thu hẹp , trường hợp tệ nhất range về 0.

2- Skill này ko có chức năng của radar .Thằng main dễ dàng bị con assasin back stab chứng tỏ nếu nó ko xác định dc target trước tiên để active skill thì vô dụng , nghĩa là cho dù bạn bước vào range của nó nhưng nó ko ý thức dc sự tồn tại của bạn hoặc ý thức dc nhưng ko thể thấy để target --> vứt . Khuyết điểm này sẽ làm mồi ngon của những thằng có khả năng invi , tele , fast move và sniper .

3- Skill này ko có khả năng analyze . Thằng main sử dụng cái tay con assasin để heal bồ , nhưng vấn đề là : nếu nó ko biết con này có skill heal thì nó có sử dụng dc ko ? Kiểu như bạn tước đoạt dc vũ khí đối thủ nhưng lại ko có khả năng sử dụng --> huề vốn . So với edo tensei thì quả 1 trời 1 vực ( chỉ nói trong khả năng control chứ ko bàn chuyện revive nhé )

4- Skill này ko control dc ý thức mà chỉ thuần vật chất .Con assasin ý thức dc rất rõ cái tay nó bị điều khiển nhưng ko cưỡng lại dc , hơn nữa hình con monster minh họa cho skill nó có những sợi dây ( bind = trói buộc ) rõ ràng chỉ dừng lại ở mức điều khiển rối thôi . Chỉ có mind control theo kiểu thôi miên như sharingan mới là control tuyệt đối , mới có tư cách gọi là conquero of the world .

Trong chap 1 này anh main thắng ko phải vì anh ấy imba mà chỉ đơn giản vì con assasin quá dzỏm . Dek hiểu thằng stupid nào lại đi phái 1 con cave healer đi làm assasin .
 
immortal healer, niềm mơ ước của mọi party :x
đọc vài chap sau lòi ra anh main dụ con cave này về quá khứ để active power của mình, đồng thời lợi dụng năng lực của nó để chữa em gái(đang bị disabled) luôn :>
 
^
^
typo
Conquer the world thì đầu óc + tham vọng là đã đủ rồi ,đôi khi nhiều thằng cũng chả có đầu óc mà có đệ ngon cũng đủ xài,gì mà đao to búa lớn tư cách của skill :-??.Lúc nào cũng active skill thì mọi người xung quanh để yên ?chưa kể nó đã cố gắng ko dùng tới skill .
Còn assassin thì chưa biết skill đối thủ cử 1 em vừa immortal vừa có hận thù đi là chuẩn còn đòi hỏi gì ,đưa thằng khác đi lỡ tạch thì sao .
 
Chỉnh sửa cuối:
Dù sao thì năng lực của anh main cũng đang bị giới hạn ở 0,01% mà, có thể bỏ giới hạn xong thì có thêm tính năng mới.
Còn chuyện radar và analyz chưa nói được, vì lúc bị Rin chích điện nó đã active năng lực đâu.
 
Năng lực main là kiểm soát hoàn toàn vật chất hoặc ??? (nhưng chắc chắn không phải là brain control) trong phạm vi ảnh hưởng của của năng lực , vì vậy lúc mới có năng lực khi ra lệnh hủy diệt thế giới => toàn bộ trong vùng ảnh hưởng bị phá hủy =>sự kiện 10 năm trước khi main gặp nữ chính .
Thêm cái nghi vấn nữa , order xuất phát từ một nguồn =>bị chia sẽ khi có một order mới xuất hiện => war , càng giết nhiều thì năng lực càng mạnh hơn :-o
 
Anh main cũng tạm , có vẻ có triển vọng
 
dễ sau này phài đánh với cái hội ở cuối chap 2 lắm
 
Skill của anh main cũng thuộc dạng khá chứ chưa phải imba lắm, muốn imba đọc Demonbane mới hiểu thế nào là bựa=)), còn cái này với Shounen bình thường thì khá thôi. Như ông gì nói là anh này rơi vào trường hợp glass canon nghĩa là khả năng thì mạnh nhưng thiếu durability/speed reaction nên gặp mấy thằng speed cao dễ blitz lắm, tiêu biểu là mới gặp anh lieutenant mới đây này:)).

Còn hàng anh lieutenant có hình giống cái đồng hồ với lại tên Order là "Chrono....." thì power chắc 90% là liên quan tới control time=))!!!!
 
bó tay mới chap 2 em rin đã bị anh Main bắt về làm Slave rồi =))
 
Khả năng rất cao thằng mới xuất hiện có thể stop time rồi. Mà người có siêu năng lực có 1 con quái hộ vệ đứng cạnh như Stand ở truyện Jojo...
 
... Đem em Rin về là partner thấy hơi điêu, vì ngoài mặt do ability của anh main lập contract thôi nhưng bên trong thì ... + immortal nữa ~~~> còn ghê hơn yandere :">
 
^
Chờ xem Order Canceller xuất hiện là biết mùi :">
Khả năng rất cao thằng mới xuất hiện có thể stop time rồi. Mà người có siêu năng lực có 1 con quái hộ vệ đứng cạnh như Stand ở truyện Jojo...
Vẫn chưa biết mấy con đó có thể tương tác nhau như bọn Stand ko nhỉ :-?
 
Vẫn chưa biết mấy con đó có thể tương tác nhau như bọn Stand ko nhỉ :-?

Chắc phải chờ xem mấy chap sau. Mà bọn Stand thì con nào dính đến time đều imba vãi cả ra, ko biết hàng ở đây thế nào
 
Mới đọc lén qua 1 lần trong lớp nên chắc có bỏ sót gì đó. Sao lúc anh main kiểm soát em kia, đã kiểm soát rồi còn để em rút grenade ra?
Chắc là không phải kiểm soát hoàn toàn. Muốn người bị điều khuyển làm gì cũng phải ra lệnh trực tiếp, còn không ra lệnh thì em ấy tung tăng tự do. Kiểu như có thể điều khiển, nhưng tốc độ phản ứng anh main chậm quá nên không kịp ra lệnh cho em kia dừng lại
 
^ Chap trước hình như ra lệnh "heal" cho em gái + cấm di chuyển thì phải.
 
vậy nếu anh main ko ra lệnh tyhi2 dù đang trong trạng thái bị Control thì tảget vẫn có thể tự do hành động trừ những bộ phận bị ra lệnh thôi nhỉ , à à , nghĩ tới đây sao mình tơ tưởng tới những cánh hay của em Rin và anh main đây :'>
 
Former World Ruler...
tội anh main,vừa ước làm trùm thế giới thì bị 1 thằng ước huỷ thế giới...giờ thì power bị limit 0,01%...
nhưng cái power này cũng khá imba,đi đến đâu thì địa bàn của mình tới đó,mà phạm vi power bây giờ vốn đã bị limit rồi,nếu mở rộng full power hơn 100Km vuông thì đi tầm 2 ngày là lại làm trùm thế giới...
 
Mới đọc lén qua 1 lần trong lớp nên chắc có bỏ sót gì đó. Sao lúc anh main kiểm soát em kia, đã kiểm soát rồi còn để em rút grenade ra?
Chắc là không phải kiểm soát hoàn toàn. Muốn người bị điều khuyển làm gì cũng phải ra lệnh trực tiếp, còn không ra lệnh thì em ấy tung tăng tự do. Kiểu như có thể điều khiển, nhưng tốc độ phản ứng anh main chậm quá nên không kịp ra lệnh cho em kia dừng lại

Chắc thế

Con bé kia chỉ làm theo "Order" thôi , còn lấy lựu ra tự sát là không conflict với Order nên vẫn được , cái nữa là tình huống bất ngờ , anh không phản ứng kịp thì chốt đã rút ra

Còn cái việc tất cả các vật thể trong area tuân theo anh và còn phản được cả luật vật lý (cũng có thể chỉ là quăng quật được -lol) thì anh cũng chưa biết mà biết cũng phải chủ động , cuống thì chả làm được gì cả

Thực ra cũng ẩu , anh ấy mà ra lệnh cho con bé ném đi chỗ khác thì cũng chả việc gì , có thể là "will power" lên cao thoát khỏi kiểm soát tạm thời :-"

Nhưng ứng biến cũng được , cũng biết thử nghiệm , quan sát , không tệ , hy vọng anh này khá

Riêng cái time , anh ấy cứ thử nghiệm xem anh làm được gì , ảnh có thể control chính anh ra lệnh cho anh thành siêu nhân chăng :-" , hay là thằng nào đứng vô lãnh địa của anh ấy là sẽ phải tắt Order , v..v...
 
chẹp xem chap mới nhìn mặt em main mà đầu óc nghĩ bậy =)) giống mấy cái H mindbreak vãi =))
mà suy nghĩ tí về năng lực của anh main liệu anh ấy có điều khiển được mọi thứ trên trời trong fạm vi của mình ko nhỉ :-? hay chỉ giới hạn ở dưới đất như vụ anh main kêu wả meteor xuống ấy ;-?
với lại năng lục bất tử của bé kia liệu có sử dụng dược cho người lhác ko hay chỉ sử dụng được cho bản tân nhỉ :-?
 
Back
Top