Snakies
Donkey Kong
- 10/11/09
- 321
- 4
Chuyện là thế này, mình từ trong quê vào vào Sg học thì cũng có đồng hương là 2 thằng bạn thân chơi chung với nhau từ hồi cấp 2. Năm nhất thì mỗi đứa học 1 nơi và chưa thằng nào có xe máy cả, nên không có đk ở cùng nhau.
Sang đến năm 2 thì S (thằng bạn đầu tiên) học gần nên 2 đứa cũng rủ rê nhau ở chung. Sàng đến năm cuối năm 3, đầu năm 4( năm nay) thì thằng còn lại là A cũng ngỏ ý là anh em ở chung luôn cho vui. Mình cũng ok luôn bỏ chỗ cũ đi tìm chỗ mới rộng hơn và tiện đường cho 3 đứa đi học hơn, nên hiện đang ở Q.TB.
Do là phòng mới rộng hơn và gần trung tâm hơn nên giá tiền cũng tỉ lệ. Mình cũng hiểu hoàn cảnh của 2 đứa nó (1 phần nữa do nhà mình khá nhất trong số 3 thằng) nên chịu sào là thắng gánh nhiều nhất 1m/tháng so với 2 đứa nó 700k/tháng. Chuyện dừng ở đây thì cũng chả có j đáng nói, nhưng ở chung với nhau tính tới nay là được hơn 6 tháng rồi.
Mình thì chỉ ghét cái thói ở bẩn của nó, nói nó nhiều thì đâm ra nó tự ái, và kết quả là sáng nay GF của mình bảo là lên facebook đọc mấy cái hay ho. MÌnh thì vốn không chơi facebook nên mượn nick GF mình vào trang cá nhân của nó xem. Kết quả là đây trích nguyên văn:
Cuối tháng này chuyển nhà ! dek có nói nhiều nữa ! Thói đời cũng có, nhưng cũng chẳng ai sa đọa như nó . Mã cha nó chứ . Tưởng trả tiền hơn có vài trăm là thích làm j thì làm à ! Mày có tin là tao lập nguyện list tội trạng của mày ko !? Nể tình bạn bè từ nhỏ thì tao im lặng mà đi ! còn không thì đừng trách anh vô tình !
Phũ phàng thế đấy các bạn, mình cũng mượn nick của GF post 1 vài comment lên trang của nó, đại ý là "đàn ông con trai có gì thì đối mặt mà nói chuyện việc j phải đem lên trên này chửi rủa như con đàn bà và trẻ em mới dậy thì". Và kết quả là 2 tiếng sau cm bị xóa không thương tiếc và nick của gf mình bị release khỏi friend list của nó.
Vài dong tâm sự, đang rất khó xử, anh em cho lời khuyên với
Sang đến năm 2 thì S (thằng bạn đầu tiên) học gần nên 2 đứa cũng rủ rê nhau ở chung. Sàng đến năm cuối năm 3, đầu năm 4( năm nay) thì thằng còn lại là A cũng ngỏ ý là anh em ở chung luôn cho vui. Mình cũng ok luôn bỏ chỗ cũ đi tìm chỗ mới rộng hơn và tiện đường cho 3 đứa đi học hơn, nên hiện đang ở Q.TB.
Do là phòng mới rộng hơn và gần trung tâm hơn nên giá tiền cũng tỉ lệ. Mình cũng hiểu hoàn cảnh của 2 đứa nó (1 phần nữa do nhà mình khá nhất trong số 3 thằng) nên chịu sào là thắng gánh nhiều nhất 1m/tháng so với 2 đứa nó 700k/tháng. Chuyện dừng ở đây thì cũng chả có j đáng nói, nhưng ở chung với nhau tính tới nay là được hơn 6 tháng rồi.
Mình thì chỉ ghét cái thói ở bẩn của nó, nói nó nhiều thì đâm ra nó tự ái, và kết quả là sáng nay GF của mình bảo là lên facebook đọc mấy cái hay ho. MÌnh thì vốn không chơi facebook nên mượn nick GF mình vào trang cá nhân của nó xem. Kết quả là đây trích nguyên văn:
Cuối tháng này chuyển nhà ! dek có nói nhiều nữa ! Thói đời cũng có, nhưng cũng chẳng ai sa đọa như nó . Mã cha nó chứ . Tưởng trả tiền hơn có vài trăm là thích làm j thì làm à ! Mày có tin là tao lập nguyện list tội trạng của mày ko !? Nể tình bạn bè từ nhỏ thì tao im lặng mà đi ! còn không thì đừng trách anh vô tình !
Phũ phàng thế đấy các bạn, mình cũng mượn nick của GF post 1 vài comment lên trang của nó, đại ý là "đàn ông con trai có gì thì đối mặt mà nói chuyện việc j phải đem lên trên này chửi rủa như con đàn bà và trẻ em mới dậy thì". Và kết quả là 2 tiếng sau cm bị xóa không thương tiếc và nick của gf mình bị release khỏi friend list của nó.
Vài dong tâm sự, đang rất khó xử, anh em cho lời khuyên với

........



...còn ăn uống thì nhường cho nó nấu hết vì nó ở nhà cũng quen nấu nướng phục vụ ông bà rồi...
. Mà bạn bỏ cái chuyện bạn trả tiền phòng 1 mil đi 