- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
-vấn đề chỉ đơn giản như chủ đề.
-naz và gf bằng 1 cách vô tình hay cố ý chả biết, cả 2 đã cho nhau vào friendzone.
-lúc trước là cô ấy làm vậy với mình =), và ko muốn chia tay, bảo là ko yêu nhưng mà còng thương lắm, có cả khóc rồi buồn blah blah...
-naz đứt gan đứt ruột cả 2 3 tháng, thức trắng trằn trọc suy nghĩ nguyên nhân, tìm đường ra cho mối quan hệ blah blah...
-rồi đến lúc mọi chuyện có vẻ đang dần ổn thỏa trở lại thì naz chợt nhận ra hình như mình đã friendzone lại cô ta...
-xong hôm trước massage cho cổ naz test thử, và đúng là cả 2 đã vào friendzone của nhau thật
.
-naz đặt vấn đề, bảo là thôi hay là chia tay, tất nhiên cô ta nhất quyết ko chịu (như mọi khi), thấy mặt cũng buồn vì tình hình.
-và một cách kì lạ là sau 2 3 tháng đau khổ nặng nề thì naz ko còn cảm giác với chuyện tình yêu nữa. Và bây h trong mắt mình thì đàn bà con gái ai cũng như ai
, đại loại là "cùng một giuộc".
-tự nghĩ và thấy có lẽ có việc này là do mình đã cảm thấy quá thất vọng cách con gái, ko chỉ mình gf mà cả những cô xung quanh cũng làm mình thất vọng.
-thành ra bây giờ cũng chả có ý định chia tay, cơ là hiện h naz nghĩ con gái đứa nào mà chả như nhau. Đại loại là "lười" chia tay, cơ là có quen cô khác thì cũng vậy thôi. Thật sự là có chia tay thật thì chắc mình cũng ko có cảm giác gì.
-hiện giờ thì đang sống vui vẻ cuộc sống độc thân mặc dù đóng mác "có bồ", tất cả tiền bạc dùng để chăm lo cho bản thân.
-lâu lâu cuối tuần rảnh thì chở cô ta đi ăn cho gọi là có bồ chứ ko có chăm chút lo lắng như ngày xưa nữa.
-gặp em nào xinh xinh thì bay lại flirt vài câu cho đẹp đời rồi lượn.
-cơ là vì bây giờ lại nghĩ là mình ko nên chăm chút quá cho đàn bà con gái làm gì, trong khi hồi xưa lại nghĩ là đàn bà con gái là để đàn ông chăm lo nâng niu =).
-chỉ có điều naz ko thích tình hình hiện giờ, đã là couple thì phải có ôm hôn hít rờ rẫm sờ sẫm nhún nhảy tới lui chớ
. (nói vậy chứ bây h mình cảm thấy quay tay cũng đủ rồi chả cần với sờ vào gái làm gì =) ).
-nhưng cả 2 đã lỡ cho nhau vào friendzone.
-naz thì lười chia tay, nói chung trừ phi cô ta đá mình thì thôi chứ mình thì cứ long nhong; giờ đi flirt gái lung tung rồi kệ m* chúng nó suy nghĩ làm sao coi bộ vui hơn
. Mà cơ bản nhất là chia tay ko được =), mình thì ko phải là dạng hất bàn cái rụp rồi bỏ đi, thích giải quyết mọi thứ êm thắm
.
-nói chung là giờ naz nghĩ đến 1 trong hai kết quả:
1. cô ta vui vẻ chia tay, cứ như mình bây giờ chẳng hạn
, xong rồi hai đứa làm bạn tốt, đi chơi tán dóc như bt
.
2. cả hai có cảm giác lại, vì nghĩ lại ngày trước cũng khá vui =).
-tại vì thực tình naz cũng ko thích cái kết cục mà chia tay xong đường ai nấy đi
, coi như mất đi 1 người quen trước nay hay tám với mình =3=.
-ai có bài nào thì giúp phát nhen.
-mà bà con quen cái couple này mà biết chuyện này chắc cũng trợn mắt =).
-mà tình hình này cũng có vẻ tốt, lần đầu tiên sau 5 năm, naz bỏ số tiền nhiều hơn 1tr để chăm chút cho cái diện mạo quá lỗi thời của mình
-naz và gf bằng 1 cách vô tình hay cố ý chả biết, cả 2 đã cho nhau vào friendzone.
-lúc trước là cô ấy làm vậy với mình =), và ko muốn chia tay, bảo là ko yêu nhưng mà còng thương lắm, có cả khóc rồi buồn blah blah...
-naz đứt gan đứt ruột cả 2 3 tháng, thức trắng trằn trọc suy nghĩ nguyên nhân, tìm đường ra cho mối quan hệ blah blah...
-rồi đến lúc mọi chuyện có vẻ đang dần ổn thỏa trở lại thì naz chợt nhận ra hình như mình đã friendzone lại cô ta...
-xong hôm trước massage cho cổ naz test thử, và đúng là cả 2 đã vào friendzone của nhau thật
.-naz đặt vấn đề, bảo là thôi hay là chia tay, tất nhiên cô ta nhất quyết ko chịu (như mọi khi), thấy mặt cũng buồn vì tình hình.
-và một cách kì lạ là sau 2 3 tháng đau khổ nặng nề thì naz ko còn cảm giác với chuyện tình yêu nữa. Và bây h trong mắt mình thì đàn bà con gái ai cũng như ai
, đại loại là "cùng một giuộc".-tự nghĩ và thấy có lẽ có việc này là do mình đã cảm thấy quá thất vọng cách con gái, ko chỉ mình gf mà cả những cô xung quanh cũng làm mình thất vọng.
-thành ra bây giờ cũng chả có ý định chia tay, cơ là hiện h naz nghĩ con gái đứa nào mà chả như nhau. Đại loại là "lười" chia tay, cơ là có quen cô khác thì cũng vậy thôi. Thật sự là có chia tay thật thì chắc mình cũng ko có cảm giác gì.
-hiện giờ thì đang sống vui vẻ cuộc sống độc thân mặc dù đóng mác "có bồ", tất cả tiền bạc dùng để chăm lo cho bản thân.
-lâu lâu cuối tuần rảnh thì chở cô ta đi ăn cho gọi là có bồ chứ ko có chăm chút lo lắng như ngày xưa nữa.
-gặp em nào xinh xinh thì bay lại flirt vài câu cho đẹp đời rồi lượn.
-cơ là vì bây giờ lại nghĩ là mình ko nên chăm chút quá cho đàn bà con gái làm gì, trong khi hồi xưa lại nghĩ là đàn bà con gái là để đàn ông chăm lo nâng niu =).
-chỉ có điều naz ko thích tình hình hiện giờ, đã là couple thì phải có ôm hôn hít rờ rẫm sờ sẫm nhún nhảy tới lui chớ
. (nói vậy chứ bây h mình cảm thấy quay tay cũng đủ rồi chả cần với sờ vào gái làm gì =) ).-nhưng cả 2 đã lỡ cho nhau vào friendzone.
-naz thì lười chia tay, nói chung trừ phi cô ta đá mình thì thôi chứ mình thì cứ long nhong; giờ đi flirt gái lung tung rồi kệ m* chúng nó suy nghĩ làm sao coi bộ vui hơn
. Mà cơ bản nhất là chia tay ko được =), mình thì ko phải là dạng hất bàn cái rụp rồi bỏ đi, thích giải quyết mọi thứ êm thắm
.-nói chung là giờ naz nghĩ đến 1 trong hai kết quả:
1. cô ta vui vẻ chia tay, cứ như mình bây giờ chẳng hạn
, xong rồi hai đứa làm bạn tốt, đi chơi tán dóc như bt
.2. cả hai có cảm giác lại, vì nghĩ lại ngày trước cũng khá vui =).
-tại vì thực tình naz cũng ko thích cái kết cục mà chia tay xong đường ai nấy đi
, coi như mất đi 1 người quen trước nay hay tám với mình =3=.-ai có bài nào thì giúp phát nhen.
-mà bà con quen cái couple này mà biết chuyện này chắc cũng trợn mắt =).
-mà tình hình này cũng có vẻ tốt, lần đầu tiên sau 5 năm, naz bỏ số tiền nhiều hơn 1tr để chăm chút cho cái diện mạo quá lỗi thời của mình

Chỉnh sửa cuối:
.
.
.

, ngắn gọn thì như #1 bác ạ, kiểu như xốn mãi rồi cũng quen.
.