zikzak_000
C O N T R A
- 3/3/05
- 1,553
- 984
Những bộ phim nói về những chàng trai trẻ bị mắc căn bệnh ung thư quái ác đều là khá mạo hiểm và ít khi thành công vì không phải nhà sản xuất phim nào cũng có đủ bản lĩnh để mang lại một kịch bản cảm động và có sức hút.
![]()
Nhưng 50/50 chính là bộ phim đảm bảo được đầy đủ những yếu tố đó. Ngạc nhiên hơn, bộ phim lại là tác phẩm của một nhà biên kịch chuyên về hài kịch chứ ko phải bi kịch, Will Reiser. 7 Năm trước, khi ông làm việc cùng Seth Rogen và Even Goldberg trong tác phẩm “Da Ali G.Show”, họ đã bắt đầu hình dung và cùng nhau xây dựng kịch bản cho 50/50. Vì vậy bộ phim thực sự đã trở nên rất đặc biệt, 50/50 giống như một tiếng cừơi hạnh phúc toát ra từ bi kịch, một tiếng cười thách thức cái chết.
![]()
Joseph Gordon-Levitt là một chàng diễn viên đa tài được biết bao nhiêu blogger yêu thích trên internet qua những vai diễn khá đa dạng trong các bộ phim như Third Rock from the Sun, 500 Days of Summer hay gần đây nhất là Inception. Nhưng hầu như sự hâm mộ ấy xuất phát từ vẻ bề ngoài thu hút chứ Joseph thực sự chưa có một vai diễn nào thực sự gọi là để đời trong lòng khán giả. Và 50/50 là một bộ phim sẽ mang lại cho anh điều đó.
Với những kì vọng đó, chắc hẳn bạn sẽ rất là cẩn trọng khi theo dõi bộ phim. Và ngay phần mở đầu bạn sẽ cảm thấy những gì linh cảm về 50/50 trở thành hiện thực. Ko dài dòng, ko cầu kì, bộ phim nói về căn bệnh hiểm nghèo là ung thư. Nhân vật chính của chúng ta là Adam, anh hiện có tất cả những thứ mà biết bao người đàn ông mơ ước, danh vọng, tiền bạc và một cô bạn gái xinh xắn… Nhưng rồi tất cả bỗng sụp đổ khi Adam biết rằng anh mắc phải một chứng bệnh ung thư hiếm gặp. Xuyên suốt bộ phim sẽ là những cảnh nội tâm và Joseph phải đấu tranh để đủ can đảm báo tin này cho gia đình và bạn bè, để rồi cuối cùng chính anh có đủ bản lĩnh để đối mặt với cái chết.
![]()
Đầu tiên phải kể đến Kyle, một người bạn tốt của Adam nhưng lại có quá nhiều tật xấu, anh không thể nào cưỡng lại nỗi sức hút lấy căn bệnh hiểm nghèo của người bạn thân để làm trò đùa tán tỉnh những bóng hồng. Tính cách quái đảng của anh chính là một trong những yếu tố gây nên sự hài hước xuyên suốt bộ phim. Nhưng ngòai những câu nói đùa thiếu suy nghĩ đó, Kyle lại là một ngừơi bạn tận tâm và hết mình với Adam.
Bạn gái Adam là Rachel (Bryce Dallass Howard) thì ngược lại. Khi Adam có tất cả cô nhất định sẽ ở bên anh suốt đời, khi anh lâm vào căn bệnh hiểm nghèo thì cô lại “dự định” là muốn ở lại và chăm sóc anh. Nhưng càng ngày cô càng không thể làm chủ bản thân và muốn rời bỏ Adam càng sớm càng tốt.
Mẹ Adam lại là một người hay cằn nhằn và khó chịu. Adam cảm thấy mỗi lần đối diện với bà giống như thêm một gánh nặng vào cuộc đấu tranh bệnh tật của anh.
Những chiến hữu cùng mang căn bệnh ung thư với anh là Alan và Mitch (Philip Baker Hall và Matt Frewer), những người cùng có tiền sử đấu tranh lâu dài với căn bệnh bằng các liệu pháp điều trị khác nhau. Một chiến hữu khác cùng sánh bước với Adam là cô bác sĩ trị liệu đáng yêu của anh là Katherine (Anna Kendrick). Trong khi 2 chiến hữu Alan và Mitch lúc nào cũng gây thêm cho Adam sự bi quan khi mong muốn được chết càng sớm càng tốt thì Katherine lại là niềm tin cho anh vào cuộc sống. Mọi thứ rõ ràng hơn khi hai người họ nhận ra đã yêu nhau, một tình yêu muộn màng và đáng lẽ ra không được phép tồn tại, là niềm vui nhưng cũng chính là thử thách lớn nhất đối với họ.
![]()
Xuyên suốt bộ phim là hành trình chống lại bệnh tật của Adam với đầy những niềm vui lẫn nỗi buồn. 50/50 đã có thể trở nên u tối nhưng ngược lại nó lại rất hài hước. Cuộc đời của Adam đã có thể trở nên đầy nỗi đau và sợ hãi hơn, bà mẹ anh và Rachel có thể đã trở nên khó chịu hơn. Nhưng rồi anh tìm được những con người mới, những tình yêu, những thứ khiến anh cảm thấy đời anh vẫn còn chút màu hồng, niềm tin và sự hi vọng.
Và khán giả chợt nhận ra, bộ phim không chỉ nói về Adam, bộ phim là một sợi dây liên kết tình cảm con người khi họ cùng bên nhau và chống lại sự nghiệt ngã của số phận. Và chắc hẳn, những ai theo dõi bộ phim này sẽ cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau như chính nhân vật chính “phải” cảm nhận. Chúng ta sẽ cười vì dĩ nhiên đây là một bộ phim hài, chúng ta sẽ tức giận khi thấy những người đối tốt với Adam bỗng quay mặt 180 rời bỏ anh, để rồi khóc khi thấy anh vẫn ở đó, mạnh mẽ và chiến đấu… và anh không hề cô độc.
Trailer:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=mMaJET7mD0M[/video]
50/50 - 2D Digital
Khởi chiếu: Từ 11.11.2011 đến 24.11.2011
Thể loại: Tâm lý
Diễn viên: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick, Bryce Dallas Howard, Anjelica Huston .
Đạo diễn: Jonathan Levine
Độ dài: 100 phút
Phiên bản: 2D Digital
Nước sản xuất: USA
Cụm rạp: Galaxy Nguyễn Du, Galaxy Nguyễn Trãi, Galaxy Tân Bình, BHD Star, MegaStar Cineplex Hùng Vương Plaza, MegaStar Cineplex CT Plaza, MegaStar Saigon Paragon
Lần đầu tiên mình bỏ công ra post 1 cái review. Phim này với mình đúng là hên xui, đang đi chơi không biết làm gì nên tiện tạt qua rạp Quốc gia xem phim, 5 6 năm không vào rạp rồi nên cũng không mong đợi gì nhiều, vào thấy cái tên + 2 anh nhân vật chính nên chọn luôn không nghĩ ngợi (còn có phim gì đấy có 5 chị xinh tươi nhưng ko thèm xem
).Anh Gordon thì hay đóng những vai như thế này, vai này của anh ý gần giống trong 500days of Summer (mặc dù chưa bao giờ mình xem hoàn chỉnh phim này), hiền lành, chu đáo nhưng trong phim này không hề đụt 1 tí nào
, rất dứt khoát. Anh Seth thì đóng 1 vai điển hình của cái mặt anh ý, giống trong hầu hết các phim của anh này, tốt bụng, bựa và hút cần.
Cả tình yêu và tình bạn trong phim đều hay, nhưng phim thiên về tình bạn giữa 2 thằng bạn chí cốt Adam và Kyle hơn. Em Anna Kendrick trong phim xinh, trắng và hiền lành kinh người, làm mình bị mê mẩn rồi :(. Từ đầu đến giữa phim em ý còn đeo 1 cái vòng khá đẹp, mình nhìn thì có lẽ là của hãng Dinhvan (hãng của 1 Việt kiều, khá nhiều diễn viên nổi tiếng đeo trang sức của hãng này
).Thể loại hài tình cảm nhẹ nhàng, xem anh Adam trong hoàn cảnh sắp đi về nơi xa mà cười như điên từ đầu đến cuối phim, tuy khá nhẹ nhàng nhưng cũng có mấy đoạn cảm động lắm :(.
Spoil hơi nhiều rồi nên cho vào tag này, ai chưa xem thì đừng bật ra nhé :'>
[spoil] Mình đặc biệt thích cách anh Adam cư xử với con người yêu cũ, cút là cút không nhiều lời và cũng éo cần bận tâm[/spoil]
Thôi viết hơi dông dài rồi, mọi người nên xem phim này, phim xuất sắc nhất theo ý kiến chủ quan của mình trong 1 năm những phim hay đều là những phim mình không mong đợi nhiều (Khỉ, Real Steel, Tanh tanh..). Phim này dẫn người yêu hay bạn bè đi đều ok hết
. À quên, đừng xem ở rạp quốc gia nhé, bọn nó thuyết minh nên anh Kyle chửi bậy nó dịch 1 cách vô cùng lịch sự nên bị giảm hay đi nhiều quá :(, kiểu như: i'd **** you thì nó dịch là tôi sẽ yêu cậu ý
. Chấm điểm: 9.5/10



Nói chung phản đối bọn tư bản vẽ lên cuộc sống màu hồng quá [-x